Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Nước người ta ...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 3/3/19.

ID Topic : 9308943
Ngày đăng:
3/3/19 lúc 10:17
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    8,123
    Mang 2 chiếc bánh tét tới Đài Loan, du khách Việt bị phạt 150 triệu đồng

    Nữ hành khách bị phạt 150 triệu đồng do mang bánh tét chứa thịt lợn chưa qua kiểm dịch khi muốn nhập cảnh vào Đài Loan.


    Ngày 27/2, một nữ du khách Việt Nam bị từ chối nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đài Loan, khi bị phát hiện định mang theo chế phẩm từ thịt lợn. Theo đó, nữ hành khách này 56 tuổi và cô tới Đài Loan để thăm người thân với một số thực phẩm, trong đó có 2 chiếc bánh tét nhân thịt lợn chưa qua kiểm dịch.

    Nữ hành khách bị phạt 200 đài tệ (khoảng 150 triệu đồng) vì hành động này. Do tiền phạt quá lớn, vị khách tỏ ra bức xúc, từ chối nhập cảnh và lập tức rời khỏi Đài Loan.

    Nước người ta ...

    Bánh tét của nữ hành khách Việt mang tới có chứa thịt lợn chưa qua kiểm dịch.

    Vào khoảng tháng 2 vừa qua, Việt Nam bị dịch tả lợn châu Phi (ASF) tấn công, trước đó là Trung Quốc và Mông Cổ. Bệnh dịch này rất dễ lây lan và gây tử vong cho lợn.
    Hãng tin Reuters đưa tin, dịch ASF được phát hiện tại một số trang trại Việt Nam. Những con lợn bị nhiễm bệnh tại các trang trại đều bị tiêu hủy.

    Nước người ta ... - 1

    Đài Loan huy động chó nghiệp vụ để đánh hơi các chế phẩm từ thịt lợn.

    Trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, kể từ ngày 15/2, Đài Loan đã ban hành quy định những du khách Việt mang theo thịt lợn hay chế phẩm thịt lợn khi nhập cảnh vào Đài Loan đều bị phạt nặng. Người vi phạm lần đầu sẽ bị phạt 200 đài tệ, nếu vi phạm lần 2 thì mức phạt sẽ lên tới 1 triệu đài tệ (hơn 750 triệu đồng).

    Phương An
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  2. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Có nhầm ko thế, 1tr5 là cùng đào đâu ra 150 củ.
     
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Vãi với "phóng tinh" ủa lộn...phóng ziên Nước người ta ...
    Rõ ràng là...dốt, chứ không phải nhầm lẫn Nước người ta ... - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/3/19
  4. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Sao nữ du khách này tính dở thế nhỉ? Ko có tiền nộp phạt=>quay về=>tốn 2 vé máy bay+chi phí làm visa & các phụ phí khác lãng xẹt.
    Chỉ cần bảo:"Các anh đợi chút.",rồi đem ra bãi đỗ máy bay chén xong 2 đòn bánh tét rồi quay vào nhập cảnh ngon ơ.
     
    nhansamqua, ruaden4, TUAN_VU and 2 others like this.
  5. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, nó soi thấy thịt heo...trong bụng cũng khỏi đi. Trừ khi mấy anh chờ...ị đã Nước người ta ...
     
    nhansamqua, ruaden4, TUAN_VU and 3 others like this.
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Phụ nữ sinh ra là có chổ cất mọi thứ vậy mà còn không biết sử dụng .
     
  7. LanLong Thành Viên Cấp 4

    200 đài tệ chỉ có khoãng 150 k vnd thôi các cụ ạ
     
  8. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Tớ cử tưởng đọc nhầm,ai dè Đài tệ so vs VND cũng rẻ:
    https://vi.coinmill.com/TWD_VND.html
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    200.000 lận mấy bác à chứ không phải 200 đâu
     
    HiepSiSiTinh, TUAN_VU and 7800II like this.
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    HiepSiSiTinh and TUAN_VU like this.
  11. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Họ phạt tội vi phạm mang đồ cấm vào nước họ bác ơi. Chứ không phải mình mang đồ cấm vào nước họ, họ phát hiện rồi mình tự " giải quyết " là được bác ạh.
    Giống như vầy: CA bắt em khi trong người em có tép ma tuý. Em nói CA: khoan khoan mấy anh, em ra gốc cây kia hít chút ... là xong vật chứng . Nước người ta ...

    Mà về VN rồi, khi xin lại visa không chừng Đài Loan họ không cấp cho lần nữa đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/3/19
  12. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Đài Loan chán bỏ mẹ, đi rồi léo muốn đi lần 2. Ở châu á có 2 nước đi rồi muốn đi lần 2 thậm chí N lần là thằng Thái Lan với Hàn Quốc.
     
  13. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng đồng quan điểm với bác: Đài Loan thấy không có gì đặc sắc lắm.
    Thái Lan thì nếu đi nhiều lần vẫn thấy OK.
    Tuy nhiên mình khác bác là thấy đi HQ cũng chán như Đài Loan vậy. Nước người ta ...
    Nhật thì cũng tạm tạm, theo mình thì good nhất là đồ ăn thức uống và các loại bánh Nhật.
    Còn cảnh ở Nhật thì đi lần đầu, lần 2 còn thấy đẹp, hữu tình... còn những lần sau này quen rồi thì mình thấy buồn quá. Nhìn hùng vĩ nhưng hiu quạnh.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nếu nói về cảnh đẹp tự nhiên thì em thấy thứ nhất là TQ, thứ 2 là VN, có điều ở VN bị cái chắt chém làm khách chả muốn quay lại
     
  15. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, tui biết tại sao mấy thím thích Thái, nhưng không nói đâu vì tui cũng...thích Nước người ta ... - 1
     
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Thái có gì mà mấy bác thích vậy.
     
  17. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Lão này có gu hơi dị,chỉ thích mấy em chuyển giới!Nước người ta ...
    Còm mấy lão kia chỉ thích xem nhưng ko có nhu cầu "sờ vào hiện vật".Nước người ta ... - 1
     
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    nghe nói mấy em chuyển giới của Thái đẹp lắm hả bác, mà hình như mấy em ấy là được tuyển chọn để bán bưởi, dưa hấu đúng không vậy bác.
     
  19. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, cái này giới "thượng lu" gọi là...hót treng (hot trend)
    Có zậy...mới sang Nước người ta ... - 2
     
  20. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Hiii.... tính đi nước ngoài thôi bác, chứ tính cả VN vào thì VN đẹp nhất là đúng rồi. Nước người ta ... . TQ thì em chưa đi, nhưng tâm trạng chưa bao giờ thích TQ nên chắc không có cảm hứng đi (thật ra dạo này đang vã, chưa có tiền .... chủ nợ đứng đầy trước ngõ vào nhà.... hic hic...)
    Đi Nhật, nếu xét về cảnh, bác đừng đi Tokyo, Shibuya, Yokohama.... gì gì đó.
    bác đi lên phía Bắc, các tỉnh Đông Bắc .... Mùa Đông tuyết phủ đẹp não nùng; tháng 11 mùa lá đỏ, lá cây vàng ruộm cả một dãy như dãy Trường Sơn của VN; tháng 4 mùa anh Đào nở cả một vùng bạt ngàn hoa là hoa...non xanh nước biếc thơ mộng hết nấc. Ngồi trên tàu điện chạy lướt vun vút qua ... thấy cảm giác khó tả lắm. Nếu chấm điểm thì em thích cái lạnh ở Nhật hơn cái lạnh ở HN. Cho dù mùa Đông lạnh, nhưng cái lạnh nó hay và dễ chịu lắm.. khác xa với cái lạnh khó chịu ở Hà Nội mình.
    Nhưng mấy cái trên là phụ thôi. Mấy lần đi Nhật, mình toàn thích vào mấy khu bán đồ điện tử, xem amply thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/3/19
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. honeyz...,
  3. sanhkhlv91,
  4. ductuan88,
  5. mrvinh89
Tổng: 553 (Thành viên: 6, Khách: 535, Robots: 12)