Nguồn : http://luonggiaviet.com/danh-gia/dien-anh/phim-chieu-rap/oh-my-ghost-phim-ma-hay-phim-hai-810.html Gắn mác phim ma, song thực chất phim Oh! my ghost chủ yếu sử dụng chất liệu hài hước. Bộ phim được đánh giá là nhẹ nhàng, hài hước và phù hợp để giải trí. Kể cả bạn là người yếu tim, thì cũng có thể yên tâm xem phim nhé. Ưu điểm : - Kịch bản hài hước và thú vị, dù nền tảng là phim ma - Diễn xuất của Sudarat Butrprom mộc mạc, tự nhiên và mang đến tiếng cười nhẹ nhàng cho người xem - Đoạn kết cảm động về tình bạn, tình yêu Nhược điểm : - Mạch phim dàn trải, ít cao trào và sa đà hơi nhiều vào yếu tố tình cảm - Chất kinh dị quá ít ỏi Đánh giá chung : Diễn viên, diễn xuất Điện ảnh Thái Lan nhiều năm gần đây bắt đầu tiếp cận nhiều hơn với khán giả châu Á. Các diễn viên Thái Lan nổi tiếng, với ngoại hình long lanh rất được các bạn trẻ mến mộ. Thế nhưng, Sudarat Butrprom lại là một ngoại lệ. Cô không có gương mặt hay vóc dáng đẹp, thậm chí ngoại hình còn có phần hơi thô, thế nhưng lại rất được yêu mến. Tham gia bộ phim ma Oh! my ghost, Sudarat Butrprom có lối diễn xuất mộc mạc, chân chất như chính con người cô. Chính hình ảnh tự nhiên, gần gũi, diễn mà không diễn ấy của Sudarat Butrprom đã tạo nhiều tiếng cười thoải mái cho người xem. Hai diễn viên chính trong phim (Ảnh đánh giá phim Oh! my ghost- một bộ phim ma hài hước năm 2014) Sirin Horwang cũng thể hiện một vai diễn khá thú vị trong phim. Cô có ngoại hình khá dễ thương, biểu cảm cũng không tệ, nhưng diễn xuất chưa thực sự hay. Dù chưa đến mức mờ nhạt trên phim, nhưng rõ ràng Sirin Horwang đã không thể thu hút bằng cô bạn Sudarat Butrprom. Ở những phân cảnh bình thường, Sirin Horwang diễn ổn, nhưng lại tỏ ra non nớt trong một số cảnh quay đòi hỏi sự phức tạp về nội tâm. Do đó, dù Bee là một nhân vật khá hay, nhưng Sirin Horwang đã không tạo được những cảm xúc mãnh liệt nơi người xem. Đánh giá: 7/10 Hình ảnh, âm nhạc Oh! my ghost là một bộ phim ma, thế nhưng bạn đừng nhầm tưởng rằng bộ phim sẽ tràn ngập những cảnh máu me rùng rợn, như những bộ phim ma Thái Lan khác vẫn thường làm. Thực chất, bộ phim chỉ có vài cảnh có chút giật mình ở vài phút đầu, và hoàn toàn không có cảnh nào quá kinh hãi. Những cảnh quay này, thực sự chỉ có thể làm những người yếu tim chưa bao giờ xem phim ma mới cảm thấy giật mình. Sau vài phút dạo đầu đánh lừa khán giả, hầu hết thời lượng phim được phủ lên tông màu sáng sủa. Bối cảnh phim đơn giản, hiện đại, góc quay không có gì đặc biệt. Phim có phần hình ảnh nào quá ấn tượng, kể cả hóa trang linh hồn của Bee cũng khá bình thường, không đáng sợ mấy. Một vài cảnh giật mình ở đầu phim (Ảnh đánh giá phim Oh! my ghost- một bộ phim ma hài hước năm 2014) Nếu những bộ phim ma khác thường tràn ngập những âm thanh ám ảnh, thì Oh! my ghost lại gần như rất ít sử dụng những tiếng động này. Thay vào đó, bộ phim sử dụng những âm thanh nhẹ nhàng, vui tươi pha chút hài hước. Đánh giá: 6.5/10 Nội dung Oh! my ghost xoay quanh câu chuyện về Kitty, cô gái thôn quê ước mơ được lên ti vi để người thân hãnh diện. Một lần, sau khi nối tóc của một vũ công bị tai nạn giao thông, Kitty đã bị linh hồn của cô bám theo và nhờ cô giúp liên lạc với bạn trai… Oh! my ghost gắn mác một bộ phim ma, nhưng thực tế không hẳn vậy. Chỉ có vài phút đầu phim là có chút bí ẩn, nhưng lại không mấy đáng sợ, và được sử dụng nhưng một cái cớ để đưa đẩy các nhân vật đến với nhau và phát triển câu chuyện. Chất liệu chính của Oh! my ghost, chính là sự hài hước. Toàn bộ mạch phim, là những tình huống hài hước kiểu nhẹ nhàng, không lên gân quá đà và cũng không nhảm nhí. Nếu so với Tình người duyên ma, bộ phim ma từng gây sốt trước đó, chất hài hước của Oh! my ghost nhẹ hơn, nhưng duyên hơn, có thể không bật cười thành tiếng nhưng đảm bảo người xem có thể sẽ mỉm cười sau khi ra khỏi rạp. Phim mang phong cách hài hước (Ảnh đánh giá phim Oh! my ghost- một bộ phim ma hài hước năm 2014) Sẽ rất khập khiễng nếu so sánh Oh! my ghost với một bộ phim Hàn Quốc là Hello ghost, vì cơ bản 2 bộ phim này hoàn toàn không liên quan. Nhưng quả thực 2 bộ phim này có một số nét khá tương đồng về phong cách làm phim: phim về ma nhưng không đáng sợ mà lại hài hước, và quan trọng hơn cả là bài học ý nghĩa về tình cảm con người ở cuối phim. Sau những tình huống chọc cười khán giả, Oh! my ghost mang đến một câu chuyện dễ thương về tình bạn vượt qua mọi khoảng cách, và cả tình yêu lãng mạn. Đặc biệt, kết thúc kiểu nụ hôn của hoàng tử dành cho công chúa ngủ trong rừng, được sử dụng trong phim khá hợp lý, không tạo cảm giác nhảm nhí. Kết thúc kiểu công chúa ngủ trong rừng (Ảnh đánh giá phim Oh! my ghost- một bộ phim ma hài hước năm 2014) Kịch bản của Oh! my ghost vốn rất nhẹ nhàng và bằng phẳng, câu chuyện đơn giản, chậm rãi và không có cao trào nào đáng kể. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng phim kéo dài câu chuyện khi sa đà hơi nhiều vào yếu tố tình cảm. Do đó, một số khán giả có lẽ sẽ thấy khá buồn ngủ và nhanh chán. Nếu nhà làm phim đẩy nhanh mạch phim, giải quyết tình huống chặt chẽ và thêm chút kịch tính, bộ phim sẽ hay hơn . Đánh giá: 7/10 Phim có đáng xem không? Phim không mấy đáng sợ (Ảnh đánh giá phim Oh! my ghost- một bộ phim ma hài hước năm 2014) Oh! my ghost là một bộ phim ma dễ xem, hài hước và có tính giải trí cao. Những khán giả yếu tim cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi xem phim, vì Oh! my ghost thực chất là một bộ phim hài, chứ không mấy đáng sợ. Phim không dành cho những khán giả yêu thích thể loại phim kịch tính, nhiều cao trào Trailer phim Oh! my ghost- Ôi! ma ơi- 2014