Trưa nay 13h chạy qua Căn hộ cao cấp H3 ở Quận 4 gần cầu Ông Lãnh gửi xe vào tiệm bánh Tours Les Jours mua bánh ăn. Oh my God, từ trên trời không biết ở đâu rớt xuống nguyên 1 bịt SHIT văng tứ tung gần chỗ bảo vệ. Hỏi đóng này ở đâu ra bảo vệ nói là không biết ai ở trên căn hộ đó quăng xuống nữa. Nhìn kinh khủng. Ôi, Căn hộ Cao Cấp mà cư dấn sống ở đó còn Cấp cao hơn nữa.
........... chặt rừng gọi là Lâm tặc . rãi đinh gọi là Đinh tặc . Cướp biển gọi là Hải Tặc. vậy rãi (xxxx) gọi là gì ? Ném xxxx giấu tay . ai sáng tạo ra trò (Đang xx lăn ra ngủ thế ....) Vậy cuối cùng cái bánh Tours Les Jours ra sao ?
Cái chung cư đó nổi tiếng xưa giờ.Nhìu khi có cái gì đó "có cánh" phi xuống đường nữa kìa.Đứng dưới đất sớ rớ 1 lát có vật thể lạ đáp vô đầu liền
bây giờ đừng nghĩ rằng người giàu là người sang trọng, mới ở dưới ruộng bán đất xong thành tỷ phú, lên sg mua nhà phú mỹ hưng ở chơi, cũng là đại gia nhiều tiền nhưng lại thiếu học vấn, thiếu lịch sự, vì vậy trường hợp này không thiếu ngoài đường đâu. nhiều người đi xe hơi nhưng lại quay kiếng xuống thò tay vứt bịch rác hoặc vỏ chai nước suối xuống đường.... nhiều lắm.
tưởng tượng shit dính đầy người , mọi người ai cũng chăm chăm nhìn mình rồi cười ... Ôy ... hẻo ! :tire:
Hồi kì bên PMH đang đi trên đường nghe cái đùng nhìn xuống kế bên là 1 lon 333 , hic rớt trúng đầu là xong roài haizz
Cạo đầu, xong lấy đèn khò...khò đến khi nào da đầu vàng lên...xong cạo lớp cháy bên ngoài đi thì lúc đó hết thối
bữa trước có bác nào post cái clip 1 thằng quay phim, 1 thằng cởi ra ngồi trên thành cửa sổ của chung cư ị xuống, nó làm nhanh lắm, đến lúc quay xuống dưới thì thấy quá trời người bàn tán ngó lên, chắc là bị trúng đầu rồi, mấy thằng này bắt đc thì chỉ có chết
ở Chung cư đâu phải là dân có tiền 1 căn hộ gọi là cao cấp đi nữa cũng đâu mua nổi 1 căn nhà trong hẻm ngay gần khu đấy