Sáng ngủ dậy, Sài Gòn se se lạnh,TÔM chuẩn bị lấy chăn đắp ngủ tiếp thì nghe bài hát "Người Thầy" của nhỏ hàng xóm mở tự nhiên tỉnh luôn, bao nhiêu kỉ niệm ùa về...Thấy nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ trường nhớ lớp quá... Nhớ nhất là hồi lớp 11 ông thầy dạy Sinh cho mình ăn "Liên Hoàng Gối" ...Hix lần đó vào giờ vô lớp mà ko chịu ôn bài, mấy thằng con trai 4 tổ rượt nhau ném trái bàng...Ném qua ném lại sao lại trúng ngay cái kiếng của ổng mới mua, thế mới đau...Ô thế là rớt bể kiếng và... :beated: -->Kỉ niệm ko quên Sau mấy năm vô SG bon chen mà giờ nhìn lại vẫn chưa bằng ai nên chắc 20/11 ko về được rồi.:still_dreaming: Buồn! Ai có kỷ niệm nào về thời Học Sinh cùng chia sẻ với Tôm nhé! P/S: Thêm 1 bài hát tặng Thầy http://www.youtube.com/watch?v=1h3T9OsPU6k
Em cũng mới mơ về trường cấp 3 Dân Lập Nguyễn Khuyến đây :burn_joss_stick:. Nhớ mãi cái lần năm lớp 10, mới lên sg học DL Thanh Bình. Ngủ phòng lạnh, nửa đêm đợi og thầy ngủ, mình hút thuốc trong phòng, thò miệng ra ngoài thổi khói. Bị ổng phát hiện vì ổng thính mũi lắm. Thế là 11h đêm bị lôi ra đập, chảy cả máu đít :after_boom:. Nhớ hoài tên ông thầy đó, ổng tên Hùng
Năm 12 Mẹ đưa cho cái phong bì nói lên biếu cô chủ nhiệm, lên tới cổng trường, gặp mấy thằng bạn chặn lại nói : hay khỏi đưa Cô đi, tụi mình gôm tiền đi Bửu Long chơi, vậy là cả nhóm 7 thằng xé phong bì rủ thêm mấy Girl trong lớp đạp xe đi BL luôn. Nhờ chuyến đi đó, mà mình có được mối tình đầu với nhỏ lớp phó học tập....Một kỷ niệm 2 in 1 ko thể phôi phai thời Áo Trắng Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đó mà đã 15 năm...Em còn nhớ anh không?
Hồi nãy mình có nghe bài Người thầy trên FM nè thớt ơi.Bài này chắc cũng 10 năm rồi mà nghe vẫn hay quá trời
Bác ở Biên Hòa hả, sao giống em thế, trước e cũng sẽ phong bì bà già đưa tặng cô để dẫn người iu lên Bửu Long đạp vịt :byebye:
Hồi xưa lớp 12 mình có đi học thêm lý ông thầy trong lớp, lúc sắp thi ĐH mọi người tự nhiên nghỉ hết để qua lớp luyện thi của ông khác, tại thầy này tính cũng cà rởn lắm, tạo mọi người tâm lý ko yên tâm, cuối cùng chỉ còn có 3 móng học, tiền thuê nha để dạy thui còn ko đủ vậy mà thầy vẫn dạy cho tới lúc đi thi ĐH. Nhờ vậy mà mình đậu, thầy ôn gần 80% trong đề ra , nhớ thầy quá :smile:... mới đó thấm thoát 6-7 năm rồi. P/S: lúc đi học bị mất chiếc xe đạp, thầy chở mình về mấy bận, còn thiếu tiền học thêm 1 tháng chưa đóng, tới h gặp lại vẫn bị tụi bạn chọc