Tìm kiếm bài viết theo id

phải làm gì đây nhỉ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhoi, 15/9/09.

ID Topic : 1212356
Ngày đăng:
15/9/09 lúc 08:41
  1. hoangkhoi Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    2/1/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    201
    mình suy nghỉ thật nhiều nhưng vẫn ko biết phải làm như thế nào mong mọi người nghe xong câu chuyện của mình cho mình một lời khuyên,
    tụi mình quen nhau được 3 năm, và đã đám hỏi được một năm, lúc bắt đầu quen nhau anh ấy vẫn là mottj sinh viên, còn mình đá đi làm được 3năm, nhà anh ấy nghèo và rất nghèo,nhưng đối với mình điều đó ko quan trọng,bởi vì trong suy nghỉ của mình có nghề nghiệp ổn định thì ko bao giờ sợ đói,mình là một người mạnh mẽ hoạt bát và rất lanh lẹ nhạy bén, nhưng anh ấy là người yếu đuối và ko tự quyết và giao tiếp thì rất kém, nhưng bù lại về chuyên môn thì anh ấy rất giỏi,khi anh ấy xắp ra trường thì tụi mình đính hôn,và nhà hẹn là khi anh ấy ổn định thì sẽ cưới, còn về phần nhà mình thì từ đầu đã rất phản đối về việc mình quen với anh ấy nhưng vì thương mình nên nhà đã chấp nhận nhưng rất buồn,nhà mình thuộc dạng khá giả,anh ấy ra trường hai năm nhưng vẫn nợ bằng ,ko có bằng anh ấy ko đủ tự tin để đi xin việc, nhà ko có điều kiện chu cấp, và mình trợ giúp cho anh ấy một phần,nhưng chưa bao giờ mình than phiền về điều đó mình nghỉ tại ko có bằng nên mới thế rồi sao này sẽ khác, mình luôn tin như vậy, nhưng điều tồi tệ đã xảy ra , Ba anh ấy xuống nhà mình để bàn chuyện cưới xin,thì nói là đám cưới ko rước dâu chỉ đãi bên đàng gái thôi , chịu thì làm ko chịu thì thôi,đến lúc này sức chịu đựng của Mẹ mình ko còn nữa Mẹ mình từ hôn,gia đình anh ấy thuộc dạng ko biết chuyện cũng ko biết điều nên mình ko bàn tới,nhưng thật sự lúc đó mình cũng rất sốc, anh ấy thì gần như suy sụp ,xuống nhà xin Mẹ mình rồi cầu cứu bà con dòng họ nhà mình mong nói giúp, còn về phần Mẹ anh ấy gọi điện cho mình nói là nếu hai đứa ko có duyên thì coi nhau như bạn mnihf hãy động viên an ủi giúp đỡ ảnh vượt qua cú sốc này (nghe sốc hết biết) nói về bằng cấp thì cả hai bên gia đình điều ko biết anh chưa có bằng vì tụi mình dấu,nhưng chuyện đến nước này thì mình cũng ko dấu gia đình ảnh nữa mà nói cho nhà ảnh biết, là anh ko có bằng ko có việc làm ko có tiền và do mình chu cấp, nhưng nhà đó...........................
    nói thật giờ mình ko biết làm gì hết anh ấy ko tiền ko việc làm gia đình thì tào lao hết biết, ảnh chỉ biết dựa dẩm vào mình, nhưng giờ mình cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, bỏ anh ấy trong tình trạng như thế này anh ấy sẽ tự giận mất, nhưng một tháng trôi qua mình chẳng thây anh ấy làm gì xin việc cũng ko ,hỏng hiểu suy nghỉ gì tiền thì mình cứ đưa , bao năm qua đã thế và giờ vẫn vậy, mình thấy có lỗi với Mẹ mình lắm , nhưng mình vẫn thấy thương anh ấy,nhưng tiếp tục mãi với con người này mình có tương lai ko nhỉ?
     
  2. Cross Back Golden Always Beside My Bear

    say good bye , đàn ông là trụ cột gia đình , ít nhất phải là chỗ dựa cho mình chứ, sau này bạn nhắm 1 mình đảm đương hết mọi chuyện , gồng gánh hết trên vai được ko ? Mệt mỏi .

    Lấy chồng cho đáng tấm chồng
    Bõ công trang điểm má hồng môi son !
     
  3. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    con trai như thế có giỏi chuyên môn mấy thì cũng vứt đi.
    buôn ku đó ra để hắn tự lực cánh sinh đi em
     
  4. lucifer113 Thành Viên Cấp 4

    Giỏi chuyên môn gì???
     
  5. cherry...... Thành Viên Cấp 1

    Buông đi bạn ơi, giỏi chuyên môn gì mà đến giờ vẫn như thế chứ.? Giờ chưa cưới nhau vẫn còn kịp mà. Nếu sống chung mà mọi thứ đều do một tay bạn cáng đáng thì cũng vì cơm áo gạo tiền mà tan vỡ thôi.
     
  6. muabantraodoi Thành Viên Bạch Kim

    Ảnh biết up bài trên 5 giây không!?
    Đàn ông thế vứt đi bạn ơi, bạn đang chuyển từ tình yêu sang thương hại đó. Không có tương lai thứ đàn ông bám đít đàn bà. Dù thời thế, khả năng mỗi người mỗi khác nhưng thà thằng đàn ông đi làm thợ hồ, bán vé số... nói chung là nghề lương thiện còn hơn ngửa tay lấy tiền đàn bà!
     
  7. namtuoc2510 Thành Viên Cấp 5

    đọc xong câu chuyện mình có 1 thắc mắc " anh ấy rất giỏi chuyên môn" đây là chuyên môn gì vậy? nếu cho là giỏi chuyên môn thì xin một việc làm khi không có bằng đâu có gì khó! nếu đúng sự thật mà bạn đã chu cấp 2 năm khi anh ta không có việc làm bạn đúng là 1 người đáng nể! nhiều người không có học hành cao người ta vẫn có thể kiếm 1 việc làm có thể tự nuôi sống mình chứ? đằng này thì........... còn chuyện quyết định thế nào thì bạn là người trong cuộc hiểu rỏ nhất mình không dám có ý kiến! chỉ phân tích tí thui ( tốt nhất khuyên anh ta kiếm 1 công việc gì đó trong khi chờ trả nợ bằng)
     
  8. tâmhồnănuống Thành Viên Mới

    ai cũng khuyên bạn nên... đó
     
  9. l2l Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình nghĩ bạn một khi đã đắn do suy nghĩ như vậy thì... 100% "chia tay sớm bớt đau khổ"
     
  10. iou_25888 -'.'- Bà Tám 5giay -'.'-

    giỏi chuyên môn theo mình nghĩ chắc là do anh ấy nói với bạn như vậy,chứ đàn ông mà đi lấy tiền của bạn gái xài(mặc dù bạn tự nguyện) thì chuyện đó cũng đủ có lí do để nói goodbye người đàn ông đó rồi.Giỏi chuyên môn thật thì ko cần bằng cấp cũng có thể làm ra tiền,thiếu gì việc khác nếu nhu mình chăm chỉ,siêng năng và có chí cầu tiến.Đã vậy gia đình họ còn không biết điều,cách tốt nhất là quyết định dứt khoát đi bạn,thà đau 1 lần vì tình yêu,còn hơn phải khổ cả 1 đời vì ngưiòi đàn ông như vậy,gia đình nhà chồng cũng chẳng có thiện ý gì
     
  11. kietpacific Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chỉ 1 câu: cho nó de
     
  12. Nhuchiecquediem Thành Viên Cấp 1

    Cũng đang thắc mắc chuyên môn gì mà không xin được cái việc làm cho ra hồn để phải ngửa tay xin tiền bạn,vấn đề giao tiếp kém của anh ta cũng rất đáng ngại đó,nói chung nếu bạn còn thương anh ấy thì ra điều kiện,trong vòng 1 tháng nữa ko đi làm kiếm tiền thì chia tay gấp,còn vấn đề bên nhà của anh ấy thì hơi kỳ,nếu nghèo thì ít ra cũng phải ăn nói sao cho phải đạo chứ,bên nhà bạn cũng đã đồng ý rồi mà! bây giờ bạn cho anh ấy 1 cơ hội nữa đi,2 năm rồi thêm 1 tháng cũng ko sao,nếu anh ta vẫn chây lười bám váy bạn thì ráng cắn răng chuồn đi thôi đỡ đau khổ về sau,đàn ông như thế chỉ thích ăn xổi ở thì thôi,sau này về lại nhậu nhẹt rồi làm khổ vợ con
     
  13. l2l Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chuyên môn "ăn bám" phải làm gì đây nhỉ?
     
  14. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Đàn ông con trai thế thì chẳng xứng mặt nam nhi nào cả. Ba mình lúc trước dù có nghèo, đói, khổ, rách, lúc đầu cũng tự ái - sĩ diện lắm khi đi xin việc làm ( từ ông chủ trở thành đầy tớ chỉ sau 1 đêm, phá sản toàn bộ ), thế nhưng sau đó cũng nghĩ vì vợ vì con mà đi làm, làm những cái gì có thể làm, ko nề hà bất cứ chuyện nào cả. Chứ ở đó đừng nói : vì thiếu tấm bằng mà thiếu tự tin khi đi xin việc. Nghe nhảm phết !
     
  15. MRTHANHDIENHLJ Thành Viên Cấp 3

    đọc mấy topic này thấy sao sao , không có tính thực tế , y như câu commnet , xin lỗi nếu hiểu sai nha
     
  16. hoangkhoi Thành Viên Cấp 2

    có lẽ mình nói vắn tắt qua nên mọi người cảm thấy bưc xúc,nhưng có lẽ tâm trạng mnihf cũng như vậy nên ko viết khác hơn, anh ấy chuyên về mạng, sữa chữa phần mềm và phần cứng, biết sữa cả máy in và máy fax, biết sữa cả điện tử ,nói chung những việc gì về sữa chữa thiết bị anh ấy đều làm được , rất nhiều bạn bè của ảnh và người thân của mình nhờ ảnh sữa chữa ,ảnh đều sữa được hết và mọi người đều công nhận là ảnh rất giỏi, trước đây anh ấy cũng có đi làm ở cty được 3 tháng ở cty đó cũng rất quý ảnh vì ảnh làm rất được việc, nhưng lương chỉ có 2triệu 1 tháng mình thấy ít quá mà ko có hướng phát triển nên mình kêu anh ấy nghỉ việc đi ,tìm việc khác có tương lai và lương cao hơn, vì lúc đó mình nghỉ ảnh đã đi làm rồi chắc tìm việc khác sẽ dễ dàng hơn, nhưng khi mình đăng thông tin trên mạng về ảnh rất nhiều cty đã gọi điện cho ảnh đi phỏng vấn, nhưng khi mình hỏi thì ảnh nói có đi 2 chổ nhưng ko thấy gọi, cọn mấy cty lớn và cty nươcf ngoài đi tới ảnh ko dám vô vì ngại mình ko có bằng, còn bình thường ở nhà ảnh củng thỉnh thoảng lên mạng mua máy móc linh tinh vè sữa rồi bán lại, nhưng đó là những việc có mình tham gia thì ảnh mới llamf ,miễn mình khuyến khiách điều gì ảnh sẽ làm y như vậy, còn mình ko nói thì mottj năm trôi qua cũng ko nhúc nhích, mình biết có rất nhiều người biết ra đều ko thể chấp nhận được, nhưng mình vẫn cảm thấy rồi một ngày anh ấy sẽ làm nên sự nghiệp mình tin như vậy, mọi người biết ko tất cả mọi người quen biết xung quanh mình ko ai ủng hộ mình tiếp tục quen với ảnh, nhưng mình ko thể làm như thế mình tin rồi mình đứng sao anh ấy rồi một ngày anh ấy sẽ phát huy hết tất cả tài năng của mình
     
  17. hoangkhoi Thành Viên Cấp 2

    bình thường khi mình thấy bóp ảnh ko tiền thì mình bỏ vô ,một ít cứ như vậy, và khi ảnh làm đều gì đó có tiền ảnh sẽ đưa hết cho mình, và cứ như vậy lúc trước tụi mình cũng có lên mạng mua điện thoại rồi bán lại ,lúc đố có tháng lời tới 5triệu, vì ảnh biết rành về điện thoại , và cái nào ko biết ảnh lên mạng tải thông tin vè cách mở điện thoại rồi ráp vào như thế là ảnh biết rành về loại máy đó , vì anh biết sữa chữa điện tuwr từ nhỏ nên các bo machj ảnh rất rành , và ảnh biết loại máy nào đang thịnh hành giá cả như thể nào mua sẽ dêr bán lại, và cứ thế coi trên mạng ai cần tiền bán gấp hoặc bị hư nên bán lại là ảnh mua về , ssuwax chữa cứ thế được một tháng cũng có tiền đó là do ảnh làm ra đó là nhữ tài vặt của anh ấy, chỉ có đều anh ấy ko biết sử dụng tài năng của mình mà thôi rất nhiều bạn bè và người thân của mnihf nhờ ảnh lắp ráp và mua dùm may vi tính bàn và cả xách tay, anh ấy đều mua với giá rất rẻ và sài thì rất tốt, mọi người rất tin tưởng ảnh vì ảnh rất thật thà, dù trên thị trường giá là 1triệu anh ấy lên mạng mua được với giá 8trăm anh ấy cũng nói là 8trăm ko bao giờ lấy hơn nên cũng được bàn bè quý mến, nhưng mình thì thấy khờ hết biết, lòng tốt của ảnh đôi khi còn bị lợi dụng
     
  18. khanhdo123 Thành Viên Cấp 3

    thì bạn không chu cấp nữa thì anh ta cũng phải kiếm việc làm. Nếu co lòng tự trọng.......
     
  19. hoangkhoi Thành Viên Cấp 2

    còn về tiền bạc với một người mình yêu khi bạn có tiền mà người ấy ko có tiền bạn ko thể làm như ko biết được mình ko thể làm được, mình chỉ cảm thấy mệt mỏi vì bạn bè người thân ko ai ủng hộ, cứ nghỉ qua sự việc như vậy anh ấy sẽ cố gắng đi xin việc và chứng minh cho moi jnguwowif thâys nhưng ảnh ko có gì thay đổi cho tới thời điểm này thì mình thấy buồn lắm ,mình ko thể kể với ai ,vì ko ai ủng hộ việc mình văn tiếp tuc quen anh ấy, nên mình thấy bị ức chế, nhưng hôm qua mình cũng có một buổi nói chuyện rất thẳng thắng về vấ đề việc làm của anh ấy , anh ấy nói cũng đang tim việc ,việc làm cũng rất khó đâu phải tìm là được còn coi có tốt ko lương bổng nữa chứ nếu giống như trước thì quay lại cty củ làm còn hơn , mình thấy cũng có ly và tiếp tục hy vọng
     
  20. Nhuchiecquediem Thành Viên Cấp 1

    Ừ tiếp tục hy vọng đi,anh ta vẫn còn sữa chữa được,cố lên bạn nhé
     

Tình hình diễn đàn

  1. ruaden4,
  2. honeyz...,
  3. Điện máy Hoàng Cầu,
  4. tamduc22,
  5. vietnamdong,
  6. TrungVo8833
Tổng: 852 (Thành viên: 16, Khách: 768, Robots: 68)