Tìm kiếm bài viết theo id

Phan Thiet vao day Anh em oi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi draeye77, 26/7/08.

ID Topic : 357836
Ngày đăng:
26/7/08 lúc 13:47
  1. draeye77 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    5/10/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    416
    Phan Thiet vao day Anh em oiPhan Thiet vao day Anh em oi - 1:choler::choler:Phan Thiet vao day Anh em oi - 2Phan Thiet vao day Anh em oi - 3Phan Thiet vao day Anh em oi - 4Phan Thiet vao day Anh em oi - 5Phan Thiet vao day Anh em oi - 6Phan Thiet vao day Anh em oi - 7udency:Phan Thiet vao day Anh em oi - 8udency:Phan Thiet vao day Anh em oi - 9:haha::haha::surrender::canny::canny:
     
  2. caytre_vt Thành Viên Cấp 5

    Phan thiết sao ảm đạm vậy?
    Có ai ở Phan Thiết không nhỉ?

    Xin mời thưởng thức cảnh đẹp Phan Thiết.......

    Phan Thiet vao day Anh em oi

    Phan Thiet vao day Anh em oi - 1

    Phan Thiet vao day Anh em oi - 2

    Phan Thiet vao day Anh em oi - 3
     
  3. trambest Thành Viên Cấp 6

    hinh nhu co tui.heâhheeeee
     
  4. trambest Thành Viên Cấp 6

    phan thiet o dau het rui,chang le ko co thanh vien nao o pt ha troi
     
  5. them_hai_san Thành Viên Mới


    tui nua nePhan Thiet vao day Anh em oi
     
  6. thietkewebsitegiare Thành Viên Cấp 2

    mình nè... đang o phan thiết mà ko thấy ai hết
     
  7. thietkewebsitegiare Thành Viên Cấp 2

    ai o phan thiet lien he nha....chuêyn làm web cho doanh nghiệp.. dang lam cho 1 so doanh nghiêp o phan thiet luôn..
     
  8. duclongpt Thành Viên Cấp 1

    mấy cha rao ở Phan Thiết mà toàn thấy Sì Gòn ko? Tui mới là Phan Thiết chính gốc nè
     
  9. duclongpt Thành Viên Cấp 1

    anh em Phan Thiết vào 5g la to lên coi
     
  10. trambest Thành Viên Cấp 6

    dan pt ma song o sg dao pac. nho que huong nen lap topic ne. nha tui o duong le hong phong, ngay cho PHuong do. neu ko o pt sao biet duoc
     
  11. ngbaanh Thành Viên Cấp 3

    mực một nắng, hòn rơm, mũi né, Phan Thiết tuyệt vời (dù ko đẹp bằng Nha Trang Phan Thiet vao day Anh em oi, hí hí giỡn thôi)
     
  12. trambest Thành Viên Cấp 6

    Phan thiet dau zo diem danh cai coi
     
  13. trambest Thành Viên Cấp 6

    Phan thiet oi, co ai k j
     
  14. PhanThiet.Org Thành Viên Chưa Kích Hoạt

  15. duclongpt Thành Viên Cấp 1

    ủng hộ Phan Thiết để được đưa lên bản đồ anh em ơi
     
  16. 03 thằng bùi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    quê vợ có tính không?
     
  17. chuot_nhat_zzz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có mấy em gái kết nghĩa ở Phan Thiết được gia nhập hôn? Phan Thiet vao day Anh em oi
     
  18. cauthubongda Chelsea Vô Địch

    hôm nay tui đi du ngoạn Phan Thiết nè ! Có ai ở Phan Thiết dẫn tui đi du ngoạn ko !? hôm nay (T4) đi tới ngày mai (T5) 04/12 về nè ! anh em nào ở Phan Thiết thì liên hệ gấp nha !
     
  19. chuot_nhat_zzz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tính ra đi Phan Thiết có 2 lần.
    Lần đầu năm 1997, 10h tối mùng 3 Tết thằng bạn rủ dzìa quê nó chơi đi luôn. Tối ngủ nhà chị nó ở gần bến xe, ăn ở nhà nó gần cái cầu gì ở đường Trần Hưng Đạo thì phải (nhà nó bàn đồ gỗ) mà toàn là đi bộ, có 1 chiếc Kawasaki Cosmos chở từng đứa chạy tới chạy lui Phan Thiet vao day Anh em oi. Tối ra bãi Dương đốt lửa ngồi chơi thì mình mò mò sao mà lòi ra nguyên bộ xương của con chó:beat_shot:.
    Đi chơi núi Tà Kú 17 đứa chất lên chiếc xe lam khiến nó bốc đầu luôn Phan Thiet vao day Anh em oi - 1. Kỳ đó có chui xuống cái hang ở gần phía dước chân tượng Phật, lấy lên mấy chai nước suối mát lạnh, đem lên cứ như là được ướp lạnh trong thùng đá mấy tiếng rồiPhan Thiet vao day Anh em oi - 2. Giờ này có cáo treo rồi khỏi leo nữa nhưng mình thấy leo núi thích hơn.
    Cảnh ở suối Tiên thật là đẹp, nước chỉ sâm sấp mắt cá chân. Mà ở đó thấy mấy con gì giống như là dã tràng hay còng con quá trời.
    Lần thứ 2 là Tết năm sau, đi bằng xe gắn máy theo gõ Đà Lạt từ Di Linh chạy theo quốc lộ 28 xuống, chuyến đi nhớ đời, xém lọt đèo 2 lầnPhan Thiet vao day Anh em oi - 3. Tối đó được gặp 2 em gái làm quen dzới mình qua thư kỳ mình trúng thưởng cuộc thi Sài Gòn 300 năm do báo Mực Tím tổ chức. Con gái Phan Thiết da ngăm nhưng dễ thương Phan Thiet vao day Anh em oi - 4(2 em chắc nay có chồng rồi Phan Thiet vao day Anh em oi - 5, từ hồi mình có vợ là mất liên lạc luôn)
    Kể ra thì ít được biết Phan Thiết quá, nhiều chỗ chưa đi nhưng bù lại là được chui xuồng hang lấy nước suối thì cũng may lắm vì ít có khách du lịch biết & dám chui xuốngPhan Thiet vao day Anh em oi - 6
    Ráng cày dẫn vợ con đi 1 chuyến! Phan Thiet vao day Anh em oi - 7
    À! Quên nữa, nhớ mãi món gỏi cá mai của nhà thằng bạn :snicker:
     
  20. chuot_nhat_zzz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tính ra đi Phan Thiết có 2 lần.
    Lần đầu năm 1997, 10h tối mùng 3 Tết thằng bạn rủ dzìa quê nó chơi đi luôn. Tối ngủ nhà chị nó ở gần bến xe, ăn ở nhà nó gần cái cầu gì ở đường Trần Hưng Đạo thì phải (nhà nó bàn đồ gỗ) mà toàn là đi bộ, có 1 chiếc Kawasaki Cosmos chở từng đứa chạy tới chạy lui Phan Thiet vao day Anh em oi. Tối ra bãi Dương đốt lửa ngồi chơi thì mình mò mò sao mà lòi ra nguyên bộ xương của con chó:beat_shot:.
    Đi chơi núi Tà Kú 17 đứa chất lên chiếc xe lam khiến nó bốc đầu luôn Phan Thiet vao day Anh em oi - 1. Kỳ đó có chui xuống cái hang ở gần phía dước chân tượng Phật, lấy lên mấy chai nước suối mát lạnh, đem lên cứ như là được ướp lạnh trong thùng đá mấy tiếng rồiPhan Thiet vao day Anh em oi - 2. Giờ này có cáo treo rồi khỏi leo nữa nhưng mình thấy leo núi thích hơn.
    Cảnh ở suối Tiên thật là đẹp, nước chỉ sâm sấp mắt cá chân. Mà ở đó thấy mấy con gì giống như là dã tràng hay còng con quá trời.
    Lần thứ 2 là Tết năm sau, đi bằng xe gắn máy theo gõ Đà Lạt từ Di Linh chạy theo quốc lộ 28 xuống, chuyến đi nhớ đời, xém lọt đèo 2 lầnPhan Thiet vao day Anh em oi - 3. Tối đó được gặp 2 em gái làm quen dzới mình qua thư kỳ mình trúng thưởng cuộc thi Sài Gòn 300 năm do báo Mực Tím tổ chức. Con gái Phan Thiết da ngăm nhưng dễ thương Phan Thiet vao day Anh em oi - 4(2 em chắc nay có chồng rồi Phan Thiet vao day Anh em oi - 5, từ hồi mình có vợ là mất liên lạc luôn)
    Kể ra thì ít được biết Phan Thiết quá, nhiều chỗ chưa đi nhưng bù lại là được chui xuồng hang lấy nước suối thì cũng may lắm vì ít có khách du lịch biết & dám chui xuốngPhan Thiet vao day Anh em oi - 6
    Ráng cày dẫn vợ con đi 1 chuyến! Phan Thiet vao day Anh em oi - 7
    À! Quên nữa, nhớ mãi món gỏi cá mai của nhà thằng bạn :snicker: