Công việc của LT đi nhìu ngoài đường, vì vậy mỗi ngày dừng lại ko bik là bao nhiu cái ngã tư, ngã ba... Khi dừng lại thì rất thường gặp những người phát tờ rơi quảng cáo (chuyện này bình thường, ai cũng bik). sure 99% là các pác ko cần đọc cái tờ rơi đó làm gì, vì quả thật là nó ko cần thiết trong thời buổi internet hiện nay (cài net, đt trung quốc, tuyển đa cấp...) hoặc đã đọc quá nhìu lần (phaolo) :go: - Cũng bởi vì đã quá nhàm và đọc quá nhìu lần nên người ta bắt đầu chán . Tâm lý "vịt" nam, thấy gì lạ cũng mún bik, mún có. Nhưng bik nhảm rồi thì né. Thành ra là mọi người có biểu hiện: 1/ Đưa không lấy (chiếm 50%) Có lẽ do đã quá quen + ngày làm việc mệt mỏi nên làm biếng lấy. Mình nhìu khi cũng mệt nhưng nghĩ lại những người phát tờ rơi đều là sv hoặc người nghèo chịu khó mà đưa đến ai cũng lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu... mà trên tay với xe thì còn cả xấp :tire: 2/ Lấy, nhìn sơ, chạy & quăng xuống đất (30%) Đây là những người chưa đủ độ nhàm với các tờ rơi và vô ý thức thủ phạm biến đường phố trở nên dơ bẩn chứ ko phải do người phát. 3/ Lấy, gấp bỏ vào túi, kiếm chỗ bỏ sau (20%) Đây là những hành động hiếm hoi mà mình thấy được, sau những cái lắc đầu của người xung quanh, họ giơ tay chờ người phát và dù đọc hay ko vẫn nhét vào túi hay cặp mang đi Không bik ý kiến của các pác về việc này thế nào nhưng nếu đc, mong ae hãy thực hiện hành động số 3 khi nhận đc tờ rơi để giúp đỡ các em ý nhé, thời buổi này mưa gió khó khăn mà phải đứng phát để kiếm vài chục thì các pác cũng hiểu rồi đó. thanks
nói chung là do 50k mà thành ra nhìu vấn đề .... hix ... tiền khó kiếm ... nhưng kiếm dc tiền thì nhiều hệ wả ... 1. xả rác bừa bãi ... 2. phiền 3. làm tiêu cực về cái nhìn wảng cáo kiểu tời rơi ... nói chung có nhiều mặt của vấn đề nhưng ... ở vn kím tiền oải nhệ
thường thì mình khoát tay, không lấy. Vì có lấy rồi mất công tí nữa kiếm chỗ vất, hoặc vo tròn 1 cục, chạy xe tiện tay quăng vào 1 bãi rác nào đó trên đường.
đưa ko bao giờ e lấy,vì biết lấy xong thì liếc sơ qua rồi cũng quăng => xả rác thế nên lấy làm gì ???
chẳng ai muốn trưa nắng chang chang hay buổi chiều mệt mỏi đi phát tờ rơi cả. Nhưng do kế sinh nhai nên bắt buộc phải đi thôi. Mình thấy mấy bạn sinh viên đó chịu khó nên mỗi khi người ta đưa là mình lấy rồi nhét vào hộc xe (cũng có lúc lấy giùm họ 3 4 tờ để họ nhanh nhanh hết mà về). Mình thấy chỉ đơn giản là lấy tờ giấy rổi bỏ vào túi (dù coi hay ko) cũng giúp người ta được phần nào rồi vậy mà có nhiều bro nghĩ đơn giản quá.
Lấy gấp và bỏ vào túi ... ng ta phát tờ rơi cũng đã mệt rồi , giúp ng ta ... đừng xả rác bừa bãi là dc !!!
h phát tờ rơi tệ gì cũng trăm k >>> mới làm , thời buổi này ai làm 50k ... k đủ tiền ăn nữa huống chi dư
Luôn luôn lấy. Vì mình biết những bạn đó đa phần đều là sinh viên như mình. Nhưng mình may mắn hơn vì nhà có điều kiện. Người ta cũng cỡ tuổi mình mà phải vất vả như thế, tại sao chỉ 1 hành động nhỏ xíu (nhỏ hơn kích thước nano) là cầm cho họ tờ giấy mà mình lại làm ko được? Cầm cho họ nhanh hết việc, cầm cho họ có tiền trang trải... Mình luôn vui vẻ cầm, sau đó nhét túi. 90% là ko đọc. 10% còn lại là do mấy lần đãng trí, tới nơi quên lấy ra quăng thùng rác. Về nhà thay đồ lục túi thấy gì cộm cộm, mở ra coi thử (sẵn tiện coi luôn nó viết gì). Mình cực kì ghét những người cầm xong quăng ngay xuống đất. Phải mình mà là bộ trưởng bộ tài nguyên - môi trường, mình bắt mấy người đó xuống xe, nhặt lên, bỏ vô miệng nhai nuốt. Nhai nuốt ko được thì đi quét đường 1 tháng.
nhiều khi mình cầm dùm 1 cọc luôn ấy chứ vì đã phát tờ rơi 1 thời gian nên biết thói quen trước khi lấy mình luôn nói một câu : lấy nhiều, lấy dùm bạn đồng nghiệp. còn mình nghĩ giữ vệ sinh cảnh quan đô thị phần lớn là do ý thức con người VN thôi người phát tờ rơi k tội tình gì : họ làm công ăn lương 1 cách chính đáng mà
tùy mỗi người thôi, riêng mình thì mình cầm rồi quăng thùng rác sau. Tờ rơi rớt trên đường nhiều wa thì bị trừ tiền ngày xưa từng đi phát nên biết.
Mình toàn bảo mấy bạn ấy " đưa 2 3 tờ đây " giúp ngừoi ta mau về thôi. Lương bèo bọt lắm, có lần mình tự rút 1 xấp trong tay bạn kia khi bạn ấy đang phát cho thằng em ngồi sau xe mình, lúc đó bạn ấy ngạc nhiên lắm, mình bảo " mau hết mau về " mình cười và bạn ấy cũng cười Hình như phát 1000 tờ được 50k thì phải.
Mình toàn bảo mấy bạn ấy " đưa 2 3 tờ đây " giúp ngừoi ta mau về thôi. Lương bèo bọt lắm, có lần mình tự rút 1 xấp trong tay bạn kia khi bạn ấy đang phát cho thằng em ngồi sau xe mình, lúc đó bạn ấy ngạc nhiên lắm, mình bảo " mau hết mau về " mình cười và bạn ấy cũng cười Hình như phát 1000 tờ được 50k thì phải.
hihi, ko ngờ 5s mình thì trường hợp số 3 lại chiếm hơn 50%. Đúng là các AE 5s rất có nhận thức, xin chúc mừng các pác