Nhìn cách comment thì mấy pa trên chưa biết qua mùi vị thuốc lào rùi . Như cha này còn đỡ đó , người mới hút thì phê nửa ngày không chừng , cảm giác đầu óc điên đảo , không còn tự chủ được nữa luôn, nặng nữa thì ói mửa tè le , tiểu một chỗ lun kìa , vầy ăn thua gì =))
hôm tết sau 1 chầu nhậu thật là tê. ông anh kế bên nhà đem thuốc lào qua. ko phải cái điếu cày, mà ổng tự chế bằng chai sting. ,mình thì từ đó giờ chơi đủ thứ rồi. mà chưa chơi thuốc lào, bữa đó kéo 1 hơi. 5 giây thôi là người nhẹ như bong bóng. 15 phút sao bắt đầu ối mữa tum lum hết. phải nói ghê lắm sợ tới giờ nghe tới thuốc lào là bỏ chạy
mình cũng chơi thuốc lào hoài! đối diện nhà có xe nứoc mía + thuốc lào ! hay qua đó kéo hoài ! lần đầu kéo ít , rồi tăng dần lên nên chưa bị dại lần nào haha! hôm bữa có ông kia cũng u40 , chở vợ đi ăn sáng xong , nhưng hết thuốc hút , chạy qua xin kéo miếng thuốc lào , hút xong té ghế luôn
ngoài ý nhiều cái hài nhạ. đố các bạn mấy ng mặc áo vest mang giầy đen làm nghề gì? chỉ có ai ra ấy rồi mới biết.