Em chạy qua đây hoài thấy đông đông chưa ghé bao giờ, mấy a e nào đi rồi cho chút ý kiến. Cuối tuần rảnh em ra quất 1 phát. Có ai thổ địa khu này đi chung cho vui hen. http://dantri.com.vn/nhip-song-tre/thuc-khuya-o-pho-tay-858360.htm
hôm bữa chạy ngang cái khúc có mấy quán vỉa hè đông nhất thì thấy ghế đã dẹp đi đâu cả. thay vào đó là khách ngồi bệt xuống đất uống bia. mình nói thiệt ai ngồi dc chứ mình là mình ko ngồi dc. lý do thì chắc mọi người cũng biết.
Bị dân phòng dẹp ghế hết rồi bạn vì thực hiện nghị định của Uỷ ban quận 1 " đường thông, hè thoáng " đối với 4 cung đường trong khu phố Tây. Từ hôm Tết đến giờ nghe nói dân phòng đã hốt ko biết bao nhiêu bàn ghế rồi.
mẹ, làm như thiếu tiền lắm hay sao phải qua khu đó nhậu nhẹt, đú tây à, ko phải nói chứ khu đó toàn tây ba lô tây tào lao, gái thì xấu ko.
thấy teen thì đông, đi ngang thôi mà cảm nhân cái khúc đó nó nóng như cái lò udency: sao mà ngồi nổi
Mình nghĩ nếu đú Tây thì người ta vào Sheraton chơi rùi bạn. Chỉ đơn giản là vì chỗ đó: + đông vui + giá hợp lý + ngay trung tâm, sau khi vòng vèo đi chơi có thể tấp qua làm vài chai bia mà ít có chỗ nào ngay khu trung tâm đáp ứng được như khu Bùi Viện. Hoặc sau khi làm vài chai có thể đi vòng vòng SG chơi cũng gần + nhiều người nước ngoài nên luyện tập được phản xạ Tiếng Anh + nhiều hàng quán đặc sắc cũng có mặt ở khu đó
có tiền rủ ăn uống hút chích.hay đi quán swat,nói chung dễ lắm,mấy e nó thích thì đừng hỏi độ:beat_shot:
Trc nửa khuya ra đây ăn bánh flan. Mà h hết ngon rồi, nghe nói đưa ng khácbs Bán, chuyển qua bán bạch tuột nướng rồi