Lúc trước khi đi em đã dự định chi phí cho cả chuyến là 3 chai các bác ạ , nhưng thực tế Hội An 3 ngày chỉ có 2 chai 2 thôi . http://my.opera.com/thangduybo/blog/ Hội An 14 Âm Lịch Trời mưa tầm tã . Vừa xuống xe bus có một bác xe ôm lại bắt khách ngay . Đã được giới thiệu qua điện thoại từ một người tại diễn đàn phượt , mình đề nghị bác ấy chở ngay đến Ks Nam Ngãi . Thật xui xẻo , hết hẳn phòng đơn , chỉ còn phòng 4 người giá hơn 300k mà chủ ks đề nghị đê nghị 180k 1 ngày . Với cái bi kịch này thì không thể nào ở đây được , phải nhờ bác xe ôm chở đi kiếm chỗ khác . Ông này cũng khá nhiệt tình , chở ngay vào khu phố cổ . Cuối cùng đã đến được một hostel {hình như chỉ dành cho khách lỡ đường } ở dạng home-staying thật thích , căn nhà cũng khá cổ . Quá phấn khích , tips cho bác xe ôm 30k . Mức giá khá bình dân 60k/ngày đêm , căn phòng giản dị , nền gỗ , vách ván ép , giường và chăn mền đầy đủ . Điều tuyệt nhất là view của phòng cực đã . Có một ban công rộng với những chi tiết trang trí trên lan can bằng gỗ rất hội an . Nhìn ra sông Thu Bồn và cầu cầu Cẩn Nam . Một sự khởi đầu không phải tệ . Hội An 15 Âm Lịch Dậy thật sớm để ngắm bà con Hội An chuẩn bị ngày mới , tiếng đò "xình xịch" cặp bến chở dân chúng bên kia bờ sông sang phố Hội An để buôn bán , làm việc , học tập .... Cầm máy ảnh ra ngay cầu Cẩm Nam hành sự . "Wow" sông Thu Bồn nhìn thật êm ả , vài tấm mời mọi người coi chơi . Chụp hình xong đi vòng xuống bờ Bắc để ngắm toàn cảnh phố cổ ven sông . "Cực đẹp " rất cổ kính , nhà ven sông với cùng phong cách kiến trúc , mái dốc 2 đầu hồi soi bóng xuống mặt nước . Đã được ngắm phố cổ tận mắt và tận hưởng cảm giác yên bình bờ sông Thu Bồn , làm gì nữa bây giờ , ăn sáng thôi . vào chợ Hội An mà ăn là ngon và rẻ nhất { nghe đồn thế } . Làm ngay một tô cao lầu chay ( hôm nay rằm mà ) , nghe bà con trò chuyện { thực tế chỉ nghe được chừng 30% vì cách biệt ngôn ngữ } . No bụng , xem lonely planet địa điểm cái ticket booth mua vé đi dạo phố cổ ngay . Quanh quẩn 2 ngày ở phố cổ , mướn xe đạp làm ngay một chuyến đi vào chiều 15 AL ra làng gốm Thanh Hà , hê hê . Làm ngay một cái nhìn cũng được được ,mà không biết gọi là cái gì , mua vài con tò he gốm về nhà đã bể hết vài cái , thật hư đốn . Tại đây cạnh làng chài và rẽ nhánh sang một khúc sông nhỏ rất bình yên , đứng tại bến thuyền thật tĩnh lặng . Xem hình để biết nơi đây tĩnh như thế nào , thật không uổng công ra đến tận đây . Về tới nhà đã có hội hoa đăng , thôi cũng chưa tối qua làng Cẩn Nam ăn bánh hến trộn quán Bà Già thôi { vì cũng nghe đồn quán này ngon nhất } , ngon thiệt ,từ con hến tới nước chấm thật đã , bánh đa miền Trung ăn không lạt nhách dở ẹt nhưng ăn với món này thì phải nói là đúng bài . {Hôm sau trở lại ăn bánh đập cũng rất đặc sắc} Ăn xong đã tối về lại phòng trọ . Trời , cái không khí Hội An yên tĩnh giờ còn đâu , bọn Đà Nẵng xuống đi hội làm đông đúc , um sùm cả lên . Đẹp hay không thì không cảm nhận được nhưng vui thì chỉ có bọn đi hội vui thôi , mình chả thấy gì là hay ho . Đến tối khi đã tan hội mới gọi là đẹp . Nhà cổ yên tĩnh đốt đèn lồng trước cửa , vài tên Tây ngồi uống bia trong yên lặng ngắm đèn lồng , thế mới thú vị chứ . Mệt mỏi về nhà nghỉ , vài chuyến đò cuối "lạch bạch" ngoài bến nghe văng vẳng một lát rồi xa dần , thị xã Hội An cũng đã được nghỉ ngơi sau một đêm hội Hoa Đăng khá ồn ào . Hôm sau book một chuyến xe bus đi lên thánh địa Mỹ Sơn xem tháp chàm rồi về . Trên xe bus chỉ có mình là người Việt Nam , quen được 3 kiến trúc sư và một nhiếp ảnh gia . Nói khá nhiều chuyện về cái sự bất cập giữa giá tiền dành cho người VIệt Nam và ngoại quốc , tên người Anh là fan của Tottenham còn mình là fan của đại kình địch Arsenal , khá thú vị ,... Làm biếng đi ra Đà Nẵng nên đã để cho cha nội tour du lịch chiêu dụ đi xe bus về Sài Gòn với giá hơn 300 ngàn , cũng khá kinh tế . Thấy được nên chơi luôn , hôm sau đi ngay , xe về đến Nha Trang đổi xe bus đi Sài Gòn , tại Nha Trang quen được nhỏ Hà Lan đi bụi một mình , ba lô to tổ chảng , nó đổi xe về Đà Lạt rồi mới đi Mekong Delta . thật khâm phục bạn gái Hà Lan này . Trên chuyến xe bus cuối nằm kế thằng Hà Lan thiệt là hài . Xe dừng trạm , mấy bà Bình Thuận lên bán bắp , bán nho . Cha nội HL mua trái bắp 5 ngàn , bả ra dấu 5 ngàn trả 5 ngàn rồi . Bà bán bắp thấy thằng này ngon ăn , bán VN 2 trái 5 ngàn mà bán cho tây 1 trái đã 5 ngàn , mới cầm bịch nho , chả biết nói sao lấy 20 ngàn ra dấu , ý nói bịch nho này 20 ngàn , thằng HL lấy tờ 20 ngàn của bả bỏ túi tỉnh bơ . Bà ấy la um sùm , thằng này không hiểu cũng nói với bả ... bằng tiếng Anh , mình mới giải thích và kiu thằng HL trả lại tiền , nó cảm ơn rối rít , không thôi đã bỏ mạng tại Bình Thuận . Ngồi xe 24 tiếng đã về tới Sài Gòn , thật sướng . Phượt thật sướng , nhìn lại chân mình có nốt ruồi ....
ko phải phượt là ko hay nhưng đi du lịch mà vẫn ngồi vặn óc ra suy nghĩ thì thoải mái, vui vẻ chỗ nào nhỉ ?
hồi trước học Đà Nẵng nên đi Hội An mòn chân rồi..cũng chẳng có gì thú vị...ngày rằm mới đẹp thôi... giờ thì đang lên kế hoạch đi Đà Lạt..chưa biết nó ra sao...
e chỉ mới phượt đc ở SG, HN, Cần Thơ, Phan Thiết, Vũng Tàu .... còn những nơi khác thì chưa... vì ko có bạn đi chung... mà tụi e phượt là xách áo mưa, tấm bạt... chỉ khi nào bất quá thì mới vào ks ngủ thui
Phượt nó có cái thú của nó bác à , bác đi du lịch theo tour đời nào bác có thời gian rảnh để khám phá theo ý mình , trước khi đi lên hostel xem rating , kiếm ks ok , cầm cuốn lonely planet và máy ảnh đi khắp , cảm giác rất sướng bác ạ . Nếu bác có 5 triệu để đi , không cần suy nghĩ thì bác cứ đi và xài cho sướng , còn em chỉ có chừng 2 tr rưỡi em cũng vẫn có thể đi được và sướng giống y chang bác , tội gì mà không phượt nhỉ . Mời các bác vào blog em xem hình nhé http://my.opera.com/thangduybo/blog/