Tìm kiếm bài viết theo id

Phút bình yên của cuộc sống.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phuongaudio, 20/7/10.

ID Topic : 2083679
Ngày đăng:
20/7/10 lúc 11:15
  1. phuongaudio Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    21/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    3,080
    Tuần rồi mới về quê vợ ở Cần Thơ đám giổ ông Nội và thăm mọi người, cũng lâu rồi từ khi có vợ chưa lần về thăm quê, đây là chuyến đi đầu tiên nên để lại cho mình thật nhiều cảm xúc......:wub::wub:

    Rời bến xe miền tây lúc trời vừa hừng sáng, ngồi trên chuyến xe tốc hành xuôi về miền tây sông nước mà trong lòng rạo rực, những cây cầu bắt ngang qua sông, những cánh đồng lúa bạt ngàn khuất xa tầm mắt gợi cho mình liên tưởng đến một vùng quê yên bình êm ả :wub:

    Với sự phát triển không ngừng của Việt Nam ta, khi những cây cầu lớn lần lượt được hoàn thành thì những hình ảnh như thế này chỉ còn là quá khứ.
    Phút bình yên của cuộc sống.
    .................................................
    về đến nơi lúc 11h trời mưa tầm tả do ảnh hưởng của bảo số 1, ở dưới quê trời về chiều lành lạnh và vắng vẻ, nó khác xa với sự ngột ngạt của chốn thành đô, một vùng quê êm ả với những mái tranh nghèo, những con đò cùng với những vườn cây ăn trái rượp bóng mát
    Phút bình yên của cuộc sống. - 1
    Phút bình yên của cuộc sống. - 2
    Phút bình yên của cuộc sống. - 3
    Phút bình yên của cuộc sống. - 4

    Hình ảnh người dân quê chân chất, lam lũ quanh năm làm ruộng với chiếc áo bà ba đã cũ vì mưa nắng làm mình nhớ đến Bà Nội ngày xưa:crying::crying:
    Phút bình yên của cuộc sống. - 5
    ...................................................
    kết thúc một đêm không được ngon giấc cho lắm vì ............sao mà muỗi nhiều quá, con nào con nấy nó to gấp 3 lần con muỗi ở thành phố, thêm vào đó là con tắt kè, ở thành phố mỗi tối mấy bác thường thấy mấy con thằn lằn nó bò ra ngoài đeo theo bóng đèn ăn muỗi đúng không ??? ở quê thì con tắt kè thay co con thằn lằn, con nào con nấy bằng cùm tay, có con bằng bắp tay........nó kêu nghe rợn người:no::no:
    .................................................
    Buổi sáng ở quê thật là thú vị, thời gian trôi đi thật yên ả, không hối hả và vội vàng như ở thành phố. Buổi sáng ở thành phố bước chân ra là kẹt xe, không khí ngột ngạt còn ở dưới quê thì.....................

    hít thở không khí ban mai buổi sáng như thế này thì không còn gì bằng nữa các bác àh

    Phút bình yên của cuộc sống. - 6
    Phút bình yên của cuộc sống. - 7

    và những con đường nhựa chạyi dài vắng vẻ, hai bên đường cây cối xanh um, lâu lâu mới có một chiếc xe chạy qua...............không khí thật là trong lành
    Phút bình yên của cuộc sống. - 8

    cuộc sống không hối hả và vội vã như ở thành đô
    Phút bình yên của cuộc sống. - 9

    buổi trưa thì những cảnh tượng này làm sao có được ở chốn thành thị phải không mấy bác
    Phút bình yên của cuộc sống. - 10

    .................................rời quê trở lại thành phố với bao bộn bề công việc nhưng trong lòng vẫn còn nhiều luyến tiếc, với một khoảng thời gian ngắn ở quê mình cảm nhận được giá trị cuộc sống, giây phút bình yên cảm thấy tâm hồn mình nhẹ đi rất nhiều, quên đi những phiền muộn lo toan trong cuộc sống.

    Nếu có dip mấy bác nên làm một chuyến về quê để cảm nhận được giây phút bình yên nhé.
    ( Bài viết này mình chia sẽ cảm xúc trong tận tâm hồn, lời văn không hay cho lắm...............vì ngày xưa học văn rất dở :biggrin::biggrinPhút bình yên của cuộc sống. - 11
     
  2. Fractal gallery Thành Viên Cấp 3

    Nhìn đã quá...
     
  3. big_bear9999 Thành Viên Bạch Kim

    Muốn về thăm quê.
     
  4. Từ Khang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhớ cái thời cởi chuồng tắm sông,bị Kua kẹp Phút bình yên của cuộc sống.
     
  5. lukeme Thành Viên Kim Cương

    quê ỡ tp này rồi nếu có thì sẽ đi du lịch ^^
     
  6. Archimonde Thành Viên Cấp 4

    Cần thơ quê tui đây mà,nhớ ngày nào còn cởi truồng tắm sông với chị hàng xóm....ôi
     
  7. phuongaudio Thành Viên Cấp 6

    vậy lớn lên bác có vợ được không vậy Phút bình yên của cuộc sống. - 1Phút bình yên của cuộc sống. - 2Phút bình yên của cuộc sống. - 3
     
  8. thich dt Thành Viên Cấp 4

    hình chụp đẹp quá , chụp bằng máy gì vậy bạn ?
     
  9. phuongaudio Thành Viên Cấp 6

    bác hỏi câu ngại quá............chụp bằng cái máy sony đời cũ mèm chỉ có 4.1mpixel
     
  10. KhoXayDung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vườn trái cây đã quá
    cái võng nữa, trưa ra đó ngủ thì tuyệt vời hihi
     
  11. Alonewolf Thành Viên Bạch Kim

    OMG chắc bán cái Canon 15mp chuyển qua PnS quá :nosebleed_002:.
    Nhớ quê nhà và ba mẹ quá :adore:
     
  12. dau_iu I love haters

    quê em giờ toàn nhà lầu với xe tải... nhưng chỉ cần ngồi ăn, ngồi nói chuyện chung với ông bà và mấy dì là đủ cảm thấy bình yên và vui lắm rồi... ở ngoài có động đất cũg chả sao Phút bình yên của cuộc sống.
     
  13. lonelyboystory Thành Viên Cấp 3

    quê mang lại cho ta một cảm giác thật yên bình quá
     
  14. Nhìn cây mít thèm quá mờ ơi :x
     
  15. Mr_Sky Thành Viên Vàng

    về quê như vậy mới sướng ... chiều chiều vác cần câu ... kiếm mồi .. lai rai
     
  16. phuongaudio Thành Viên Cấp 6

    mình nói thật đấy, chính xác là sony cyber shot 4.1 megapixels ông anh mua cách đây 7 năm rồi đó bác
     
  17. minhphidl Thành Viên Cấp 5

    mới làm tuor về bac liêu nè bro...về thăm nhà người bạn ở đó...mình người miền trung,cãm giác khi lần dầu về miền tây thât khó tả...cuộc sống bên sông nước nhìn khác hẳn với Tây nguyên của mình.nó nên thơ,yên ả,k đua chen,không hối hả,tấp nập như tp mình,thât lạ lùng làm sao.
    con người nhìn rất hiền,hiêu khách,nhiệt tình nửa,tao cho ta môt cãm giác khi xa nha mà vẫn yên bình,ấm cúng...


    Ôi miền tây,có lẽ sẽ để cho mình 1 cãm giá thât khó quên...
     
  18. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Không ở nơi nào mà người dân lại hiếu khách như người Nam bộ,nhất là miền Tây. Có điều là ép nhậu dữ quá,chịu không nổi
     
  19. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Ở quê giờ còn toàn bà già,con nít...gái xinh,trai đẹp lên SG hết chơn--->hỏi sao ko bình yên.Phút bình yên của cuộc sống.
     
  20. emo_kid Thành Viên Cấp 5

    Nhỏ đến lớn chưa về quê lần nào.Phút bình yên của cuộc sống.
    Đang vòi ba xin về quê ngoại ở Bến Tre 1 chuyến cho biết.Phút bình yên của cuộc sống. - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 1,223 (Thành viên: 1, Khách: 1,215, Robots: 7)