Hôm qua 19/11/2017 mình có đi xe piaggo biển số 59h1 72373 liberty abs .Thì bị tình trạng đảo bánh sao không chạy được, nên ghé vào tiệm sửa xe bên đường nhờ kiểm tra lại. Sao đó thợ có mở xe ra kiểm tra và đóng lại mâm chạy đỡ về. Bữa nay đem ra top com 318 trần hưng đạo quận 1 kiểm tra. Thì bên piaggo nói lỗi do nhà sản xuất tại vì xe đi có 5900km .Nhưng do tác động bên ngoài có dấu hiệu chỉnh sửa nên từ chối bảo hành. Mấy anh thấy đó một hãng xe lớn như vậy mà lại làm ăn không uy tín. Từ chối bảo hành lý do hết sức vô lý .Xe đang chạy dọc đường hư nên mới vô nhờ sửa đỡ chạy về nhà. Xe mua về chạy chưa đến 6000km mà bánh xe muốn văng ra ngoài luôn. Để an toàn mình mới vô nhờ chỉnh đỡ chạy về nhà. Chứ không sao dám chạy giờ nó nói là lỗi do mình đem ra ngoài nên không được bảo hành. Lời khuyên chân thành đừng ai mua xe piaggo để mà mang cục tức như mình. Một hãng xe lớn như piaggo mà tầm thường quá trong mắt khách hàng như mình. Lỗi do hãng hoàn toàn lại dựa vào một chút nhỏ nhặt để phủ bỏ mọi trách nhiệm của mình.Thử hỏi nếu lúc đó mình chạy nhanh mà lỗi kỹ thuật bánh xe như vậy mình bị tai nạn rồi ai chịu trách nhiệm hay mình gây tai nạn cho người khác rồi sao. Bắt buộc phải đem xe vào tiệm nào sửa đở mới đi công việc được chứ. Anh em chia sẻ rộng bài viết này dùm mình. Để xem ai đúng ai sai thank you anh em 5s
Đọc thông tin bài viết,,theo mình,Piagio đúng về lý nhưng xử lý thiếu chữ tình. Một thương hiệu tốt như Piagio đã hình thành trong lòng người sử dụng từ trước 75 qua chiếc Vespa Spint,nhưng sau này trở lại VN dường như DVCSKH hơi yếu. Mình nhớ hồi 2005,có 1 vụ tiêu biểu là chiếc X9.Ông này mua về,xe hư triền miên, đem lên bảo hành đến nỗi trạm CSKH từ chối bảo hành luôn(!).Ổng tức quá,lên Hội BVNTD kiên.hai bên họp chán chê nhưng vẫn ko tìm đc tiếng nói chung,thế là ông ta gắn ngay 1 biển mica to vật vã bêu riếu sau xe,chạy khắp SG bán ra cả mấy năm trời. Nhỏ em vợ cũng khoái chiếc Liberty,nằng nặc lên SG nhờ đưa đi mua.Mình can mãi, bảo dưới tỉnh ko có Trạm BH,mỗi lần cần sửa hay thay thế phụ tùng chẳng lẽ chuyển lên SG à?May mà nó tỉnh ra. Chủ thớt nên hỏi lại ng.quản lý xem nếu anh ta lâm vào tình huống như bạn sẽ làm thế nào?Hãng SX nào cũng phải đặt tiêu chí an toàn của K.H lên đầu,ko lẽ mỗi lần như vậy phải kêu xe ba gác chở về Trạm?Quy định nào cũng có ngoại lệ,cứ làm ăn như vậy thì niềm tin vào thương hiệu của NTD có tồn tại nổi? P/s: Xe này của cô em gái đi cùng bạn hôm ọp-lai đấy à,ahihi...
Nó có số hot live mà tại hôm qua đi công việc gấp .Nên mới tấp xe vô tiệm sửa xe cũng lớn ngay góc ngã sáu lý chính thắng nhờ sửa dùm. Đi công việc gấp sáng nay lên bảo hành cái nó nói như vậy.Bắt thay 3.6 triệu xem vô lý không, lỗi do nó mà nó ép mình.
nó biết hết nhưng nó ko muốn làm thôi anh.Như Honda nè,dòng wave máy kêu do 2 trục khớp nó hở.Mà dạng này hên xui nha,có xe bị có xe ko.Vậy mà đem bảo hành,nó cứ nói : em có nghe gì đâu anh. Thử nó mở tiệm xem coi nó có nghe ko.Ko có nó cũng nói cho có nữa là.
chờ chút để mình tìm lại cái tin.... À tin hồi tháng 1 ,ko biết xe bạn đời nào https://news.zing.vn/piaggio-viet-nam-trieu-hoi-liberty-abs-125-post715182.html
2009 mua chiếc Futur fi mới 300km thắng đĩa bị cạ ,đem lên head bh 6 lần ko hết tôi ko đồng ý sửa nữa mà bắt nó thay thắng đĩa mới nó ko chịu . Nhớ lần đó tôi quậy nó đúng 1th. Quậy thằng head xong đến chi nhánh HDVN ở Nguyễn Trãi và cả HD Vĩnh Phú. Khiếu nại lên đến Hôi bảo vệ NTD TPHCM nó vẫn ko chịu. Sau đó kéo đến báo VNnet vào nó mới chịu xin lỗi và BH thay mới cho tôi. Bạn có lỗi là cho thợ bên ngoài mở ra chỉnh sửa. Có thể đây là lý do bạn sẽ thua nó .
Mà xe để 1 tháng mấy trời có đi đâu, mới lấy ra đi công việc cái hư ,nên phải tấp vô sửa chạy đở về nhà. Thế là dính nó liền lỗi do nó mà nó ,phủi tay vô trách nhiệm. Chán thiệt piaggo tưởng tốt lắm ai dè. Muốn nói sao nói bó tay
Đúng mình biết lỗi là do để thợ can thiệp, nhưng lúc đó không chạy được xe nó rung như bà già vậy .Nên mới tấp vô nhờ sửa lại đỡ ai dè gặp thằng thợ tào lao nó làm gì vành xe mình. Lúc đầu chạy được khúc sao bị lại.Tại nói thật mình cũng không biết làm như thế nó không bảo hành, nên mới bị từ chối lý do không chính đáng. Thử hỏi xe nó an toàn mình nhờ thợ chỉnh lại làm gì.
gưỉ email qua hãng chửi đi pác.Dù sao cũng ko chịu bảo hành rồi.Chửi cho đỡ tiếc tiền. Nhớ thêm chứ f...uck,sh..it,bull..sh..it,da..mn. Cuối cùng ghi chữ : you should make a sh...it ( đi ỉa đi mày ).kakaka
Lần đó tôi cũng định nhờ bạn làm thợ bên ngoài mở ra sửa. Cũng may nó biết nên bảo nếu nó mở ra HD sẽ ko chịu BH nên ko mở,nhờ vậy mới khiếu nại được.
Anh hên em gặp đúng thằng thợ gà nên mới bị dở khóc dở cười. Lúc đó em nghĩ chắc không có hư nặng như vậy đâu .Ai dè phải thay luôn hết 3.6 triệu quê đem về mai ra ngoài thay cho rồi.
Sáng mình chửi tụi nó tanh bành hết luôn chứ bộ.Nhưng chỉ tức là hãng lớn như piaggo mà làm ăn như shit .Vì chưa đến 1.5 triệu mà để khách hàng chửi như con không đẻ luôn. Lỗi kỹ thuật rõ ràng ra trước mắt ,còn đổ thừa cho khách hàng. Mình dần làm ăn mà uy tín phải đặt lên hàng đầu. Thế mà đùng đẩy trách nhiệm cho khách hàng. Nếu ai cũng biết thì nói gì nữa,gặp mình trường hợp như thế mình sẽ đổi cho khách hàng kèm theo lời xin lỗi. Tại vì lỗi như thế rất nguy hiểm cho tính mạng con người ta .Lỡ chạy nhanh té rồi ai chịu trách nhiệm. Thế mà chỉ quy chụp là do mình sửa chữa bên ngoài. Nên không bảo hành buồn thiệt
Bác cứ đăng hẳn lên fb ấy, tụi nó sẽ có người vào giải quyết cho bác, bác đăng lên đi rồi đưa link vào đây, ae share cho
Fb là cái mạng xh lớn nhất và có sức lan tỏa mạnh nhất, nếu đúng theo những gì bác nói thì khi bác đưa lên fb có thể làm hãng piagio lao đao tại vn luôn ấy, rồi thằng nhân viên có thể mất việc luôn