Cách đây mấy ngày cty e tổ chức họp,họp xong giải lao 30p.E ngồi chung với 1 đám người,trong đó có 4 người Hàn.Họ noi chuyện vs nhau bằng tiếng Hàn rất to và cứ xì xá xì xồ,e thì hôm đó hàng nhiều nên đang mệt,nghe họ nói chả hiểu j nên rất ức chế(e bên mỹ nên bình thường nói chuyện thì nói vs nhau bằnb tiếng anh).Thế là e hít thở sau,rặn nhẹ dần đều,e cảm nhận 1 áp lực phía dưới nổ ra.Và sau từ 1-2s,1 mùi cực kì thúi bốc lên.Đám đông đang ồn ào bỗng im phăng phắc,mặt ai cũng đơ ra như cây cơ tận hưởng.Người này nhìn người kia vs ánh mắt kiểu như" mày gây ra vụ này hả?".E thì đã quen vs chuyện "xì rắm giấu đít" này rồi nên nét mặt e vẫn bình thường.Rồi có bà kia còn giả bộ đứng lên đi vào nhà vệ sinh.Mà cũng nhờ vậy mà mọi nghi ngờ đổ dồn vào bà đấy,tội nghiệp. Hồi ở vn rắm e kêu rõ to nhưng lại k có mùi.Sang đây chả biết ăn uống như thế nào mà toàn rắm xì mà mùi rõ nồng.Ghét ai là e cứ xì 1 phát là gây mất đoàn kết nội bộ liền
Bác lợi hại quá, sếp tui cũng vô tư lắm, đang ngồi làm thì nghe tiếng ... thì tui giả bộ đi lấy nước liền, đôi lúc trở tay không kịp, nên chịu trận