Sống ở Vn bây giờ muốn tồn tại 1 phải là tiền,có tiền vẫn chưa đủ,2 là phải quen biết rộng rãi,quan hệ rộng,chứ thiếu 1 trong 2 là tồn tại ko nổi,em nói vậy có đúng ko a?Em hỏi thêm cái này hơi gà là ở nước ngoài có giống như VN mình ko,có cần phải quen biết quan hệ rông, và tiền ko?
Mình nghĩ sống ở bất kì đâu thì cũng cần tiền cả. Còn quan hệ rộng thì mình đã chứng kiến nhiều trg hợp đi lên từ tay trắng chẳng có mối quan hệ nào cả. Chẳng ai nghèo 3 họ.khó 3 đời.
chì 2 chử " bình thường " là đủ sống r` bạn , sống bình thường , lm` việc bình thường ...như bao người khác đừng chạy theo tham vọng k khéo sẽ lún sâu vào sai lầm thì khổ ! k. ngừi mà , ai mà k có tham vọng & sai lầm ???
Sống ko cần tiền,ko cần quan hệ => Tạc răng!Á nhầm Tarzan. :burn_joss_stick: Nói vậy chứ cũng phải có bạn bè,làm ăn thì có bạn hàng.Cái gì cũng có qua có lại,chứ cứ bơ bơ mà lên được thì đúng là thiên tài.
rất đơn giản,ko có tiền bác lấy gì ăn,lấy gì mặc.Nếu ko có mối quan hệ,tức là 1 thân 1 mình,khi gặp khó khắn thì lấy ai giúp mình.Nếu bác muốn sống mà ko cần tiền thì trở lại thời tiền cổ khi mà chưa có đồng tiền,lúc đó thì chỉ đi hái lượm,săn bắt là sống được rồi.Cũng ko cần kinh doanh,làm ăn gì cả nên cũng chẳng cần mối quan hệ.Ko riêng gì VN,mà sống bất cứ nước nào cũng phải vậy.Đã sống ở trên đời thì phải chấp nhận.
Chủ thớt là Quái Vật Bóng Đêm tu hành ngàn năm nay đã thành người nên còn lạ lẫm với một đất nước đang phát triển như Việt Nam
có tiền mới dc wan hệ tốt ... ít tiền thì wan hệ vừa phải ... k có tiền thì miễn wan hệ ... có khi nhiều người có tiền cùng wan hệ ... hoặc có wan hệ với nhiều người có tiền ... nói chung để wan hệ với nhau phải có gì đó ... tiền là dễ xử nhất
Tiện tay...tiện tay...nguyên đám híp dâm 1 thằng bé tội lỗi wá...tội lỗi wá...nó dzô hỏi có 1 câu mà bị tấp tàn nhẫn wá điii...