Tìm kiếm bài viết theo id

quyết định sai lầm của em

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nickson94, 27/7/12.

ID Topic : 5434237
Ngày đăng:
27/7/12 lúc 16:01
  1. nickson94 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    26/7/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    2
    Kính gửi các anh/chị 5s

    Em vừa bị trượt đại học , trượt 1 cách ngớ ngẩn . Năm học 12 em đạt danh hiệu hs giỏi HK1 , học sinh khá ở HK2 và tốt nghiệp THPT loại giỏi với tổng điểm là 50.5 ( chưa tính điểm cộng ) và đạt giải 2 cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Hóa . Nên sức học của em cũng thuộc mức " Khá " .

    Nhưng rồi sao khi thi xog tốt nghiệp , em cũng học chui được vài buổi luyện thi đại học . lúc này em mới tá hỏa là kiến thức học được ở trường hoàn toàn ko đủ sức để làm bài tốt kì thi đại học ( lúc này em cũng hơi nãn rồi ) . Xong học phí luyện thi 3 môn trong 1 tháng cũng đã gần 6tr mà lại nhắm bản thân ko theo kịp vì thầy ôn nhanh quá ( cấp tốc mà ) và trong 1 tháng thì sao bằng mấy bạn đã ôn từ hè . vậy là em lại nãn típ tập 2 và đây cũng là lí do em bỏ thi đại học năm nay và ôn luyện năm sau

    Nhưng kì thi kết thúc, em ngồi suy ngẫm lại thì mới nhận ra bản thân bỏ cuộc ko phải do " vật chất " mà là do chính bản thân em quá kém cỏi , mới nhập cuộc đã đầu hàng ko có can đảm để bước tiếp nữa . rồi em nghĩ lại khoản thời gian đầu năm 12 ,bạn bè cũng kêu em nên ôn luyện từ bây h đi là vừa , nhưng em lại quá tự cao bảo rằng " sức tao tới đó ôn vẫn còn kịp , mày khỏi lo " . chính vì thế mà em đã trượt đại học với những sai lầm của bản thân .

    Giờ em nên học típ hay là dừng lại đây các anh/chị ?
     
  2. erai1623 Thành Viên Bạch Kim

    Nên thử vận mệnh trong xã hội.
     
  3. katybo5s Thành Viên Cấp 3

    "Học , học nữa , học mãi"
    Học không bao giờ là sai lầm
     
  4. zerosuo Thành Viên Cấp 3

    Học, học nữa, học máu.
    Tình hình không rõ em bao nhiêu điểm ?, rớt ĐH thì vào CĐ
     
  5. nickson94 Thành Viên Mới

    Mới đầu em cũng có ý định ôn thi lại 1 năm nữa , nhưng lại không biết bản thân thích làm nghành gì .năm ngoái em tốt nghiệp loại giỏi khóa sơ cấp nghề " chuyên khoa PC " của trường CĐ CNTT ispace , hè này có dịp va chạm thì mới biết các bằng giỏi đó chã có tác dụng , vì kiến thức trog lúc học hoàn toàn khác ko đáp ứng đủ trong thực tế . nên đã hỉu đc thế nào gọi là năng lực hơn bằng cấp .

    Nên thay vì luyện thi thêm 1 năm , thì em tính đi học típ TCCN hoặc CĐ nghề để có thêm thời gian trải nghiệm và trao dồi kỹ năng làm việc . nhưng ở TP-HCM thì nên học trường nào tốt ?
     
  6. anonymous_1431 Thành Viên Cấp 1

    mình ko tin sức học của bạn là hs giỏi hk1 và khá hk2, lại giải 2 cuộc thi hs giỏi cấp tp mà lại ko có khả năng đậu đại học, phải chăng bạn thi y dược, hay ngoại thương... năm nay điểm sàn khối a có 13. toán, lí, hóa mỗi môn bạn ko dc 5 điểm sao, chưa nói hóa bạn thi hsg, thì độ khó cũng cỡ thi đh rồi....
    mình nghĩ nếu bạn đủ iq thì năm sau thi lại, ko sao cả
     
  7. Thành Viên Lạ Thành Viên Hột Xoàn ®

    ngày xưa mình cũng tự cao đăng ký thi khối A, B, và cao đăng, thi xong khối A nắm chắc đậu, nên bỏ thi cả B lẫn cao đăng, ai ngờ điểm ra chỉ có 17 trong khi ngành dự thi đến 21
     
  8. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Anh thấy em còn học giỏi hơn anh nữa mà bỏ đại hoc chi uổng vậy. Hay là chạy theo cái gọi là tốt nghiệp loại giỏi. Đừng nghĩ hoc sinh giỏi phổ thông và tốt nghiệp là tốt rồi. Xưa mình 2 năm liền giải nhì học sinh giỏi TP môn hóa. Thi tốt nghiệp TB mà còn bị bà giám thị miệt thị: "Em vậy mà cũng thi đại hoc này àh" rồi cười khinh bỉ. Giờ ra trường rồi nhớ lại hồi đó đúng hài. Học lệch coi bộ thành công hơn dàn trải.hehe... Chúc em 1 năm tới sẽ tìm duoc cái mình muốn ở đâu đó...
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Em đúng là chưa thi đã nản, ko làm sao biết ko đuợc chứ! dù gì đi chăng nữa thì cứ đi thi để tự mình trải nghiệm về cách ra đề, không khí phòng thi, rèn bản lĩnh đi thi... chứ chưa gì đã nản vậy em? thôi giờ lỡ rồi, em cứ chuẩn bị cho năm sau thi tiếp (thật ra thì học có nhiều cách: học ở ngoài xã hội, thực tế, học ở trường lớp...), giờ cũng còn hơn 1 năm, nên thử kiếm công việc làm thêm cho có kinh nghiệm, tự mình đề ra thời gian tự ôn mỗi ngày hay mỗi tuần gì đó, rồi tầm đầu năm đi học luyện chắc là kịp đó.
     
  10. Saigon21 Thành Viên Cấp 2

    quyết định sai lầm của emem năm nay mới vào 12, nghe lời anh tâm sự sao mà em thấy...rụng rời tay chân. May thay có a đi trước nói lại chứ ko cuối năm nay em cũng.....DIE...... chúc a may mắn......
     
  11. Chú TƯ Thành Viên Cấp 3

    Học tiếp đi e trai, giờ mà thôi thì nghĩa là e đang đầu hàng sớm lần 2 đó, cứ học đi rồi từ từ nhận ra con đường nếu có chí lớn, còn ko thì e phải có sẵn con đường sáng lạng hơn là việc đi học. dù sao cũng con trẻ chán mà. A đây đi thi đến 6 lần mới đậu đó e, 1 năm 3 lần thi năm thứ 2 mới đậu, a ko phải tự cao như chú mà do a lười học, giờ sắp ra rồi, tn xong đem cái bằng về chưng chơi chứ đi làm ngành khác...

    Cố gắng lên đi chú, đường còn rộng đời còn dài mà ko nên gấp ra đời sớm làm gì...
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Chà, em có suy nghĩ như vậy là tích cực đó. ko phải vào đại học là con đường duy nhất! Chúc em lựa chọn được ngành ngề phù hợp với sở thích và khả năng của bản thân.
     
  13. bi002000 Thành Viên Mới

    chuẩn bị nhận giấy báo đi khám sức khoẻ nhập ngũ nha em.
     
  14. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    học lên đại học mấy ngành về PC đi
     
  15. b_boy124 Banned

    học giỏi vậy mà ko học tiếp hơi uổng,ráng cày 1 năm tu luyện,năm sau thi y dược lun...
     
  16. FFSeriesvn Thành Viên Vàng

    Sặc, nói thật chứ nếu mọi điều đúng như bạn mô tả về bản thân mình là HSG HK1, khá HK2, tốt nghiệp loại giỏi, HSG Tp dc giải 2 mà cảm thấy ko đủ khả năng thi so với những bạn khác thì mình ko tin. Nói chung là topic mình nghĩ lập ra với mục tiêu chém gió thì chính xác hơn.
     
  17. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Học không bao giờ là muộn!
    Cứ lo học đi! Ai trên đời mà không có sai lầm. Sai lầm của bạn chỉ sửa chữa bằng cách học và thi tốt vào năm sau.
     
  18. upforall269 Thành Viên Cấp 1

    thành thật khuyên nếu e có lực học, và gđình có đk thì e nên ôn lại 1 năm. Việc học đv con trai ko bao giờ là trễ cả, sau này e là chỗ dựa cho gđình e đó. Nghĩ lại hồi xưa mặc dù a học rất khá, nhưng khi đi thi, ba a cũng rất tâm lý " con trai ko fải lo lắng j cả, rớt thì ôn năm sau thi lại.."
    Em học tốt nhưng do chủ quan thôi, hồi đó a học căng hơn e nhiều, 3 năm cấp III ko bước ra khỏi cổng. học ở trường chính xong là chạy ra Trung tâm bồi dưỡng 218 Lí Tự Trọng học tiếp. Cứ như thế suốt 3 năm, nhưng bây giờ những j mình nhận đc là hoàn toàn xứng đáng.

    Chúc e thành công và có những quyết định đúng đắn.
     
  19. ngsang032003 Thành Viên Cấp 5

    nên bỏ ra 1 năm nữa ôn luyện lại. với sức học của e thì a nghĩ nếu em tập trung ôn luyện sẽ đậu thôi. chúc e thành công. coi như vừa rồi là 1 bài học đầu đời của mình
     
  20. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    tự cao tự đại là 1 cái bệnh, phải chữa cái bệnh đóa đi em
    anh cũng từng bị bệnh rồi nè.
    Vote cho em học tiếp nhe, năm sau ôn luyện rồi đậu lại thôi.
    1 bài học kinh nghiệm để đời cho em, já rẻ mà!
     

Tình hình diễn đàn

  1. dogonoithatdomanh,
  2. mingnguyet104,
  3. sonhuynh1988tg,
  4. loc9000,
  5. Hạnh Vi
Tổng: 412 (Thành viên: 9, Khách: 384, Robots: 19)