Mình cũng không lớn, nhưng cũng chẳng còn nhỏ nhít gì, và cũng nghĩ đa phần các bạn trên 5s này cũng giống mình (mình 30t), có vài ý kiến muốn hỏi Đã là tuổi trẻ thì ai mà không có hoài bão phải ko? trước kia mình lúc mới ra trường ĐH cũng hoài bão đầy nguời, cũng làm riêng vớ vẩn, nhưng cũng chả thành công gì lắm, rồi tự mình xin đi làm thuê. Ông bà già thấy mình coi bộ không được đành xin 1 chỗ trong 1 cty NN cũng tương đối lớn. Thì cũng hoài bão lớn trong cty NN này, cố gắng học hành thêm (mình đã có bằng MBA), Đảng thì cũng có, Đoàn thì mình làm trùm. nói chung tương lai mình tại công ty NN ko ai bằng, ai cũng dự đoán mình sẽ là ngôi sao sáng trong cty. Nhưng đến tận giờ mình vẫn chỉ là 1 thằng nhân viên quèn trong cty, còn cái tương lai kia thì chẳng thấy đâu. Còn cái tuổi 30 thì dở dở ương ương, đi thì chưa dám, ở lại thì chẳng biết ra sao. Định ra ngoài tự lập công ty, nhưng cái sức ỳ bắt đầu xuất hiện ở lứa tuổi này. Thay đổi luôn là 1 quyết định khó khăn tại thời điểm này... Nếu là bạn, bạn quyết định ra sao?
hix.. bro vậy mà còn than chán sao, e chỉ là sv cao đẳng đang thực tập sắp ra trường còn chẳng ra làm sao đây.... hix hix .Đúng là :" Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt- Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi"
Em thấy Cty nhà nước làm vài năm rồi thì nên ra và làm ở các Cty tư nhân thì cơ hội thăng tiến và tương lai cũng đỡ hơn nhà nước. Em thấy bên Cty tư nhân anh e làm, thấy ổng càng làm lâu càng lên lương, giờ lương ổng cũng tầm 25~30/th chai rồi . Cty nhà nước lúc đầu a e cũng có làm nhưng làm chỉ để quen biết và né né vụ NVQS thui, khi thoát tuổi NVQS ổng chuyển sang Cty Tư và làm đến giờ khá ổn. Về việc của a e nghĩ a nên tìm ra con đường đi của mình rồi hẳn quyết định mình đi tiếp, dừng lại hay chuyển hướng. Vì nếu a ko hoạch định được tương lai, thì rất khó đi dù là trên con đường sự nghiệp nào. "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" cuốn sách này khá hay, ko biết a đọc chưa, nếu chưa hãy thử 1 lần đọc qua anh nha, chúc anh thành công. Nhân tiện cho e hỏi a làm bên ngành gì?
Ở đâu cũng thế, nếu không chứng tỏ được năng lực của mình vượt hẳn những người còn lại thì chỉ có quen biết và ... mưu mô để thăng tiến. Đặc biệt, trong công ty NN thì càng rõ ràng hơn (xin lỗi, đa số chứ không phải tất cả). Bạn đã có MBA, năng động (từ hoạt động Đoàn), nếu tiếng Anh tốt thì tìm công ty lớn hoặc công ty nước ngoài làm. Không phải lý do lương cao mà bạn học được nhiều thứ để tiến xa hơn. Nói chung mình nghĩ nếu làm ở 1 đơn vị nào đó từ 3 - 5 năm mà không "ngửi" thấy sự thăng tiến hoặc thu nhập cao thì nên đi tìm cơ hội ở những nơi khác. Nếu không nhảy, bạn chờ gì nữa?! Đến khi không còn sức trẻ mới nhảy thì cũng khó thăng tiến trừ khi bạn có kinh nghiệm thực sự dày dạn.
Mình làm trong lĩnh vực nông nghiệp Cuốn sách"Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" bán tại VN phải ko bạn
ngườì ta chỉ làm công ty nhà nước 1 khoảng thời gian để lấy kinh nghiệm thui,sau đó sẽ xin làm chổ khác hoặc tự mở công ty riêng nếu có vốn.
Nếu có cơ trong Cty.... thì nghĩ đến việc... Cty đó có cổ phiếu hay ko ? Đề xuất vụ cổ phiếu. Rồi từng bước , tường bước mua cổ phiếu, gom cổ phiếu về cho mình ( Boss mà) Sau đó --> Khi đã nắm cổ phiếu trong tay, thì công sức bạn bỏ ra, bạn hưởng..... Có chết ai đâu... Nếu đã là boss... thì bạn toàn quyền chi phối... ^^ 30 tuổi, vậy là ok. Cố cao hơn nữa đi... lên phó tổng giám đốc chẳng hạng. Rồi từ cái chức ấy sẽ đẻ ra thêm nhiều cái nữa...
Ở cty nhà nc mún thăng cấp thì chờ tới lượt, phải xem trên mình còn bao nhiu ng, những ng này bao nhiu tuổi? khi nào sếp và những ng này về hưu? Trong tương lai cty có mở rộng ra thêm ko? Nếu có mở rộng nữa thì sẽ có thêm nhìu chức vụ, ng này đc lên thì ng khác cũng sẽ đc, cơ hội cho mình tăng... Làm càng lâu, phe cánh của sếp thì về sau dễ đc đề bạt! Em dzai mới 24t, đi làm nhà nước đc nữa năm rùi, mà thấy anh dzai 30t, có đc MBA, bằng cấp tùm lum sao còn ko quyết đc tương lai của mình Hiện tại a có hài lòng với công việc của mình ko? Lương bổng đủ sống k? Có bất mãn chuyện gì khác ngoài chuyện thăng chức này ko? Như em, công việc hiện giờ đúng là cv mà mình iu thích, lương lậu tuy nhà nc nhưng sống phè phởn đú đởn đc ở cái SG này, môi trường làm việc tốt, khá thoải mái, đc tiếp xúc công nghệ mới (ra ngoài tư nhân chưa chắc đc như vầy), tương lai gắn bó lâu dài Mà em thấy tuổi anh dzai lấy vợ đc rùi, có vợ về than với vợ, chứ kiểu lên 5s này than chắc nghi là chưa vợ wa'
hãy thử đặt mình vào vị trí giám đốc, tổng giám đốc? họ cần có gì để làm được điều đó---> sẽ biết mình thiếu thứ gì, không đơn giản như tưởng tượng... Bằng MBA ---> đó là 1 tờ giấy---> bạn dám xé nó không? 1 cuốn sách hay, có thể giúp bạn nhiều điều vào thời điểm này. Điều duy nhất bạn thiếu: 1 MỤC TIÊU
chỉ vài chữ thôi cho anh: Giỏi bằng hay giỏi nghề cũng nên quyết định và suy nghĩ kỹ! Khi anh giỏi thì anh sẽ là người chọn nghề chọn tương lai cho mình!Khi anh dở thì nghề sẽ chọn anh! P/S:Trường hợp của anh.ko biết thế nào nhưng em thấy nghề đang chọn anh chứ anh ko chọn nghề!Quan điểm của em thôi,thay đổi để làm gì cho bản thân chứ! thêm 1 chuyện nữa :giảng viên trường em(trường luật) độ tuổi 35>50 bỏ nghề dạy sau 10 15 năm gắn bó nhưng vẫn quyết định ra ngoài làm vì như thế mới phát triển được!Hỏi vì sao lại vậy:1 thầy trả lời tôi có định hướng cho 1 hay 5 năm tới khi tôi cũng tuổi như các bạn.Khi tôi đã thoả mãn 1 trong các điều kiện x y, z rồi mà tiếp tục không phát triển nữa thì sẽ bị đào thảo khỏi xã hội!Thế thôi !luon luôn có mục tiêu phần đấu!
bạn đã có vợ con chưa nếu chưa có thì nên phấn đấu tiếp đi đừng nghĩ ngợi gì cả hãy phiêu lưu 1 phen nào ^^
đừng an phận một chỗ, cái đó biểu hiện của một con người nhút nhát. ra đời buôn ba tuy có những lúc thăng trầm, nhưng làm cuộc sống lại thú vị hơn, cho mình nhiều kinh nghiệm hơn.