muốn vậy thì pro phải có 1 kế hoạch cụ thể và rõ ràng các mục tiêu cần đạt được trong từng khoảng thời gian nhất định. Mọi thứ chắc sẽ ko khó lắm đâu
Mục tiêu của bạn là gì? Phấn đấu mà làm thôi! Khỏi mơ ước xa xôi! Mình không có mơ ước gì? Mình chỉ biết làm để ngày mai sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay thôi!
em cũng đang trong hoàn cảnh với huynh tính lập 2pic nhưng thấy có rùi nên xin ké luôn.Em không bao giờ đạt được những mục tiêu của mình đề ra cả,lúc đang quyết tâm thì lại ko làm được,mai đi học 12 rùi mà mục tiêu của em là đậu ĐH không biết với cái kiểu như này em có đậu nổi TN luôn quá.Thanks
chỉ cóa bạn 1 cách: tự tử thử đi. Nếu chết thì hok nói, còn nếu hok chết thì bạn sẽ thấy ý nghĩa cuộc sống.
Bạn này thiếu lý tưởng sống rồi, mà hầu như ai cũng trải qua. Vì cảm thấy cuộc sống thật chán và buồn tẻ. Hãy sống chậm để cảm nhận
èo, có lẽ dư dả quá, có người dâng lên tới miệng thì quyết tâm đâu ra. Cái này có lẽ lỗi do ba mẹ bạn chứ ko phải do bạn. Bạn cứ bỏ đi thật xa, ko liên lạc gì với gia đình, ko đem theo nhiều tiền, lúc đó quyết tâm sẽ tìm đến với bạn thôi: quyết tâm để tồn tại.
phấn đấu vì cuộc sống vì trong cuộc sống có nhìu ước mơ hai bạn như trên thì theo mình nên tham gia vài hội đoàn hoặc đăng kí đi Trường Sa là sẽ thấy dc ước mơ liền Sướng quá đâm ra rãnh rãnh quá đâm ra nhảm...
trước tiên bạn nên nghĩ mai mốt mình còn phải phụng dưỡng ba mẹ. ba mẹ mình nuôi mình cả đời rồi về già mà có thằng con sự nghiệp ko ra gì. chắc buồn lòng lắm.
Bạn có ước mơ rồi còn hỏi mọi người gì nữa: "ước mơ sao tui được mãi như vầy", cơm dâng tận miệng, hả họng là ăn, sướng quá đến không biết làm gì >"< Tui giờ cày 1 tháng lương 1tr5 cũng ráng ước mơ lên lương 30tr/tháng
20 tuổi thì chỉ có 2 việc: một là đi học, hai là đi làm, cưới vợ thì chưa nên. Còn thấy không còn động lực hay còn gì níu kéo, vướng bận thì đăng kí đi bộ đội cho rồi!