Sáng nay thức dậy tình cờ được xem lại bộ phim " Ramen Girl " trên Starmovies, dù đã được xem trước đó 2lần, nhưng vẫn muốn xem thêm lần nữa, bộ phim rất hay, và một câu chuyện cảm động, và quan trọng là học hỏi được nhiều điều từ nó.., cuộc sống lúc nào cũng có muôn vàn khó khăn thử thách ta, rèn luyện cho ta một ý chí mạnh mẽ.. " Tôi chẵng biết gì về tình yêu, vì mỗi lần tôi bắt đầu cảm nhận được nó, thì nó lại vội vã ra đi.., nó biến mất.. Và tất cả những gì tôi còn lại được là nỗi đau, và nỗi buồn vô hạn..." Câu thoại hay quá phải không các Bạn, mình rất đồng cảm..., rất giống với mình bây giờ, trong phim thì cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau, không biết mình có được may mắn được môt ngày người ta quay trở về với mình không nữa... Mình vẫn hy vọng, tại sao lại không nhỉ? " Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ chắc chắn rằng họ cũng sẽ yêu lại bạn, vì thế đừng bao giờ chờ đợi điều ngược lại, hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra, thì hãy vui và hài lòng, vì ít nhất, nó cũng đã lớn lên trong tim bạn.." " Nếu bạn không thể là tất cả với một ai đó, thì hãy là một người bạn. Nếu bạn không thể là cả cuộc đời của người ấy, thì hãy bằng lòng trở thành một khỏanh khắc trong đời. Hãy trao cho nhau nụ cười, những cử chỉ thân thiện để sưởi ấm lòng nhau."
cũng sâu sắc, mà bạn cũng siêng coihết mấy phim tình cảm đó chứ. cũng may là ng dịch cũng dịch hay cho bạn bít nội dung!
cũng xem fim này 2 lần rồi,thic diễn xuất của Britany + nd fim hay nữa=1 bộ fim đáng xem,tuy nhiên coi lần thứ 3 nữa chắc m cũng chịu hjhj