Chào các bạn, tớ là 1 chiếc máy máy tính, tên tớ là Buzz. Vì sao gọi là Buzz thì các bạn biết rồi đấy. tớ rất thích bạn bè gọi tớ là Buzz Xinh vì tớ rất là xinh ( phát âm là Bu-xinh). Còn các anh chị thì gọi tớ là bé Bu. Tớ có lớp da màu xanh da trời rất chi là sành điệu không đụng hàng với ai nhé. tớ yêu màu xanh mà. Tớ yêu tất cả mọi người, trừ tên máy vi tính LCD nhà bên ( nói nhỏ thôi nhá vì tớ tớ tròn xoe nên hắn hay trêu tớ là bé Bụ , còn vì hắn gầy gò trước sau như một, nên bị tớ gọi là bé Eo, tức là LCD - eo xi đi - ấy) Ở nhà Tớ có hai người bạn thân là Mèo ngố và Cậu chủ. Buzz rất yêu quý họ và cũng rất thích trêu trọc họ . Nào giới thiệu nhé: Đầu tiên là Mèo ngố này. Cậu ấy luôn nghĩ mình là chiến binh vĩ đại được sinh ra để tiêu diệt tập đoàn nhà chuột. Mà cầm đầu là... chuột máy tính. Cậu ấy cứ tin rằng khi tiêu diệt được tên trùm chuột máy tính, nàng công chúa Mèo bên lâu đài kia (nhà hàng xóm) sẽ nhận lời yêu cậu ấy. Tuy tớ thích trêu cậu ấy, nhưng tớ cũng rất hâm mộ tình yêu không đòi đáp trả của cậu ấy dành cho cô mèo kia (ui... giá mà có ai yêu tớ như thế nhỉ ) Tiếp đến chắc chắn là Cậu chủ rồi. Cậu chủ rất thích vẽ vời và máy tính. Công việc hàng ngày của cậu là thiết kế đồ họa và vẽ hoạt hình trên máy tính. Cậu ấy vẽ đẹp lắm nhá Cậu luôn mơ ước một ngày sẽ trở thành ngôi sao được nhiều người biết đến. nhưng mừ... tớ đoán là chắc còn xa lắm. khổ thân cậu chủ tội nghiệp thương cậu ấy lắm ý. Made in Viet Nam 100% Liên tục cập nhập mời các bạn ghé ủng hộ