Mình là 1 thành viên nhỏ tuổi từ cách đây 8 năm, lúc mới biết 5s 2007 là mới đc 18 tuổi. Cũng tham gia, mua bán, giao lưu cùng các anh chị đi ăn uống cafe nhậu nhẹt Tự nhiên hôm nay nổi hứng, thấy có chút cảm xúc... Ngày xưa có cuộc thi MISS 5s, mà ace tập trung nhiều vùng miền, lớn nhỏ có đủ, giới tính hằm bà lằn, văn hóa công việc nghề nghiệp khác nhau, nhưng khi đặt vào cùng 1 bàn offline, thì mọi người chỉ xét ở mặt hòa đồng, xã giao câu chuyện vui vẻ... Nên rất tâm đắc 5s từ ngày xưa, có vui có buồn, có bị bao dớp lừa đảo trên 5s cũng không bao giờ đánh giá 5s tệ cả... Vì không thể vì vài con sâu mà làm rầu cả nồi canh... Có biết vài ba anh Thông tiền số đẹp, 1 anh gì nhà ở hẻm 135 Trần Hưng Đạo bán sim, 1 chị làm event bên Bình Thạnh, 1 cô pé vui tính nick yahoo là copexitrum, 1 số kí ức nó cứ nhập nhòe... Hi vọng ace nào có từng giao lưu với em cũng cùng thời điểm 2008 trở đi, nick em đã từng xài qua là Thantaionline, Thantaioffline, Thantai... gì đó bị ban hết rồi, mà có hứng giao lưu offline vui vẻ vào thời điểm 2007 đăng kí nick, thời điểm xăng còn trợ giá nhiêu, đô 15 16 gì đó... Thì vào đây để thông tin lại em group lại rồi tụi mình offline chơi nha... Tự nhiên thèm được kể chuyện ngày xưa, thời mà smartphone BB là đỉnh của pushmail, thời mà còn alo đập đá, thời còn ngồi tán gẫu tán nhau, còn cafe nhậu nhẹt, còn đi offline dự đại hội 5s tè le á... Để lại tin nhắn nha mọi người ơi Thân!
5s xôm tụ nhất từ 2010 trở về trước !! Ngày nào cũng có topic chém gió rồi tổ chức off cafe , ăn nhậu... vui biết bao .
em cũng biết 5s từ 2007, lúc đó vào cơ quan làm, tìm mua cái đt, thằng em làm chung bảo lên 5s mà kiếm, có biết 5s là cái quái gì đâu, phải nhờ nó mở dùm, và cuộc giao dịch đầu tiên của em nhờ 5s là ...ở ngoài đường, và kết quả các cuộc giao dịch ngoài đường thế nào thì các bác rõ rồi đấy, đt mang về sạc ko vô mà phải sạc bằng đa năng, lúc đó đưa cho bạn gái xài luôn, thay cho con 3310, lúc đó chỉ đi tìm đồ mua chứ chả vô chém gió như giờ, sau này đọc mấy cái bài viết của bác Trần Phương về Năm Cam, Dung hà, hải bánh... trong box chuyện đời xưa và nay thì mới tạo nick để tám, nick của em là senko1990, Hơi Sợ Vợ và 1 vài cái khác mà quên rồi, senko1990 thì vẫn còn nhưng bị ai chơi hack mất pass, mấy nick còn lại toàn bị mấy thằng em up bài quá liều
Diễn đàn đông vui, phát triển đỉnh cao vào năm 2008-2010. Đi off gái hơi bị đông và ngon, những đứa này đa số toàn thành viên mới, thấy có off rồi đi thôi. -Trong gian đoạn off thấy mỗi con bé Ly sn 91 VTD_9X xinh tương đương hot girl. Mà em nó lấy chồng sớm vãi, hình như 20t lúc còn đi học đã cưới rồi.
=)) trước có bé TrangHoney, bé Tâm, bé ... xinh quá chừng luôn Mà giờ 5s tạp nham nên các bé qua webtretho và nằm vùng voz, ttvnol hết rồi
Chính xác bác ơi, có hẳn 1 box Rủ nhau đi nhậu luôn á, nhậu rồi cuối tuần lượn lờ cafe, không thì cafe lúc 1 2h sáng vui chít đi được Em thì cả 1 seri thantaixxx bị ban từ TV bạch kim đến TV cấp 6 cấp 4, giờ thì bỏ nick thantai luôn rồi Đắng vậy bác, đợt đó hình như 5s có chiến dịch hay gì mà ban như cái máy điện Sao bác có hình em nó? Bác vẫn còn tương tư à? Hồi đó 5s còn sạch, đông vui, chơi thì xinh nhiều lắm, mà được cái lứa đó nó chơi hòa đồng hết mình bao vui bao tẹt ga ) nên thích 5s là vậy Bác rành quá ta bác có nằm vùng với bé nào bên đó ko? Từ khi 5s thương mại hóa, thấy đìu hiu lạnh tanh
ý, hình như mayhabuoi có đấu giá với thantai một lần mấy xấp đĩa anime đúng không ta? không có bác nhắc là không nhớ 5s có game đấu giá mà người ta nín đái nín **, canh me núp lùm, bắn liên thanh um trời =)) rồi mạng lag, chệch vài giây qua ngày mới, ôi thôi toàn cảnh bi hài vãi lều +)) rồi sau đó là đến Khi người đàn ông khóc khi mà chủ đấu giá lên hòn vọng phu chờ thằng win hoài không thấy nữa :") bựa kinh Sinh nhật 5giay, em cũng đi được vài 3 phát ACE vào khuấy động lại tinh thần 5s 2007 đi nào
Từ khi thương mai hóa kết hợp với ban nick từa lưa thì người ta cũng nản hết rồi, chỉ còn cửa hàng với lái buôn... AE đi cũng có lí do hết