Tình hình là thế này: Cuối năm vừa rồi 2 bên gia đình đã có mệnh lệnh. Rốt ngoan ngoãn làm theo. Ừ thì cưới! Vậy là lòng cứ day dứt hoài, nữa muốn buông, nữa muốn không. Giờ Rốt rối nùi trong các mối quan hệ của mình, không muốn gỡ vì còn da diết lắm. Nhưng nếu cứ phân vân vậy hoài tội cho Gà. Giá như Rốt cương quyết hơn! Giờ công việc loạn xạ hết cả lên, Rốt mở cơ sở ra rồi quăng đó, cái Shop thì cũng không thèm quan tâm. Buồn là cứ chạy xuống Đồng Tháp chui vô ruộng nằm lì cả ngày. Rốt cũng không biết mình sao nữa! Bựa ơi, Rốt buồn!
cũng muốn lắm nhưng sợ tội mấy cô mấy chú quét đường bác ạ nếu là mem 5s sao Rốt dám mở topic kiểu này hả bác
co những chuyện chính bản thân em còn thấy tào lao nữa là....không có tình nhưng nghĩa nặng lắm anh !
buồn thì bắt con chuồn chuồn, chui vô buồng, mở tuồng cãi lương lên coi chứ lên 5s than ko hết buồn đc đâu . Nhưng cũng hy vọng em sẽ hết buồn :v
khảo sát cho thấy nếu hôn nhân mà bắt đầu bằng sự khiên cưỡng thì 100% cuộc hôn nhân đó.... sẽ có đầy đủ cô dâu và chú rể trong ngày cưới ^^ Đùa thôi, hôn nhân là nơi bắt nguồn của hạnh phúc đó em gái, ko phải cánh cửa khép lại mà là lật sang 1 trang mới, 1 cuôc sống mới ^^
Haiz... khi đã quyết thì cứ thế mà làm em. Lăng tăng rùi cũng chẳng ra ngô ra khoai được. Tình - Nghĩa. Cưới nhau vì tình, sống với nhau vì nghĩa. Miễn có 1 trong 2 là ăn đời ở kiếp được. Đám cưới nhớ hú anh em 5s. hehe
nước suối á hả ? chuyện thật đó Mod ới Quan trọng là anh em có tới ha ko thôi. Ván đóng thuyền hết rồi :sad: