Thứ 2 này mình định đi Vũng Tàu chơi mà đi có 1 mình nên hơi buồn định rủ bạn nào hoặc nhóm nào đi chung cho vui Không biết có ai đi chơi cho vui không , làm hoài bị áp lực chán quá rồi
Dự tính là khoản 3-4 h sáng thứ 2 đi , đi giờ đó tới VT chắc 6h hơn , tắm biển là vừa hoặc muộn hơn xíu cũng được . trễ quá nắng + bụi + xe nhiều mệt người lắm , có thể về trong ngày hoặc ở lại cũng có thể
Thím Tịnh mai lấy hình Trang hơ mông in ra 1 mớ tờ rơi rồi cho đội quân phát tờ rơi đứng khắp ngã 4, ngã 3 của Q4 mà rải, rải như rải truyền đơn ấy, hy vọng kiếm dc nhà của Trang hơ mông
Đến nhận hàng tại 1 trong 2 địa chỉ 173/5 Đoàn Văn Bơ q4 hoặc ngã 4 hàng xanh, Bình Thạnh hoặc mình sẽ ship hàng, giá cả và địa điểm thỏa thuận Call or sms: 093 775 3579 ( Trang) trang răng hô của bác TỊNH nè.kiếm đại cai sim nào vào.nt keu dua yahoo nc tí.ban ve my phẩm là có ngay.lâu lâu bác cũng đờ thế nghĩ ko ra àk
Kg,mình người thật việc thật chứ chẳng Cần ma mãnh để nói chuyện với Trang Em í muốn thì vào nói chuyện Còn lừa nhau như thế lygiatinh tui kg chơi Có nhiều cách để nói chuyệ với she lắm Lygiatinh đi không đổi tên về kg đổi họ Quen Trang kg Cần đổi số điện thoại
Ghê vậy ta, thử có con ma nữ nào xấu quắc cầm dao kề vô tờ rim hỏi: "mày có phải là Lygiatinh2 ko, nếu ko phải thì đi về, nếu phải thì cắt tờ rim" thử coi thím dám nói thật ko
Con ma nữ nào mà cầm vào chỉ có xỉu đến bất tỉnh chứ hết khả năng cầm dao E hỏi Bác 1 cây cổ thụ thì con dao cắt nổi không Bác vác cưa máy qua hay cưa laze qua còn phải bỏ chạy chứ nói gì dao