Thân chào các bác, lâu rồi không chém với các bác, (bị band nên nhác chém thôi) Tình Hình nghỉ lễ dài quá mà ở sg không biết đi chơi đâu nên lên đây rủ ace củng nhau lập hội đi Phượt Đl 1 chuyến bằng xe máy, không biết có ace nào hứng thú không? ACe nào hứng thú thì lập 1 hội đi cho vui nhé, trưa thứ 7 này em xuất phát, bác nào cùng đường đi chung cho vui luôn. Nhân tiện bác nào rành đường chỉ em với luôn ạ. mặc dù phượt nhưng củng nên biết tí đường sá, hugo để đi cho chắc. Vậy nhé các bác, khuya rồi đi ngủ đã.
đồng nai hu go nhiều lắm, ít là 3 trạm , bảo lộc, đức trọng cũng có . mà nguy hiểm lắm bác ơi, tụi xe dù chạy như bay vào mùa lễ , tết, cơ hội bác đi ĐỨC hơi cao.Thân
lễ này e cũng đang tính phượt lên đà lạt nhưng đi tà tà vui hơn tính tới bà rịa ăn chơi ngủ nghỉ -> tới phan thiết ăn chơi ngủ nghỉ -> xong mới lên đà lạt
Đi mấy ngày này xe khách nó lấn lọt núi đó. Đi xe PT hay TB rồi lên đó mướn xe chạy vòng vong ngon hơn
Các cứ ngỉ như vậy mát vui các bác ạ, mình đi tà tà chứ có phải đi cho tới đó rồi về đâu, đi 5 3 chục km dừng lại chụp hình, ăn nhậu, các bác phải hiểu đi phượt chứ k phải đi cho nhanh rồi về chứ.