Mỗi mùa hè trôi qua người dân lại phải chịu đựng khổ sở hơn vì cái nắng nóng gay gắt, và vì những cây lớn năm nào cũng bị chặt, chặt và chặt một cách không nương tay. Khi cây cối bị chặt, bóng râm không còn, nguyên cái nắng nóng khủng khiếp đổ ụp xuống đầu người dân, rồi hơi nóng phản chiếu lại trực tiếp từ những con đường đổ bê tông và nhựa đường. Hết lý do mưa bão, lý do an toàn, và bây giờ là lý do mở đường. 1000 cây sẽ bị chặt hạ, bạn nghĩ sao về điều này? Cây không chỉ cho bóng mát, khi oxy để hít thở, chúng còn lọc sạch không khí, và làm giảm tiếng ồn nữa. Hà Nội của chúng ta rồi sẽ về đâu khi chính quyền liên tục lên kế hoạch chặt cây? Nguồn video: iFact ST - BN