Ko biết khi còn nhỏ , mọi người ước mơ sau này mình sẽ làm gì , có 1 cuộc sống như thế nào . Rồi lớn hơn một chút , khi nhận ra ước mơ từ lúc nhỏ của mình to lớn quá , viễn vong quá thì mọi người có thay đổi lại ước mơ và mục tiêu c/s của mình ko ?
Bạn này ko biết có ngủ ko mà lập topic sớm quá..đừng thức khuya ảnh hưởng đến baby trong bụng nha bạn..lúc trước mình cũng ước mơ nhiều thứ lắm.rồi tất cả đã đến với mình nhưng ở lại ko lâu rồi tất cả cùng 1 lúc tan biến hết.bây giờ mình chẳng có ước mơ gì cả.mình sống cho qua ngày qua tháng..sống vì lá phổi vì nó còn đang thở mặc dù hiện tại bản thân mình có thể làm được tất cả những gì mình muốn mình có thể thực hiện ko sớm thì muộn.hiện tại mình k có ước mơ vì mình biết ước mơ của mình ko bao giờ trở thành hiện thực..mình đã mất hết gia đình,mình mất luôn người mình thương và mất hết lòng tin ở những người bạn xung quanh.! lúc trước cứ nghĩ rằng khi có nhiều tiền sẽ mua được tất cả,bây giờ mới nhận ra rằng có nhiều thứ là vô giá...ko thể nào lấy đồng tiền để mua được!!..
5 năm đi làm của tôi bị chôn vào miếng đất ở Đồng Nai do dính Qui hoạch rồi. Không bán được miếng đất này thì ước mơ của tôi phải kéo dài thêm 5 năm nữa mới thực hiện được. Đó là mua 1 ngôi nhà to và rộng cho gia đình tôi ở!
đi làm 5 năm trời ... hi vọng dc tỏa sáng ... cuối cùng tỏa tối thui vì thích thế giới ảo hơn thực ... chờ thêm 5 năm nữa coi sao ... :-<
nhỏ : ước được đi máy bay Lớn : ước có 1 gia đình đầm ấm Hiện tại : chưa thực hiện được cái nào dù 26 t
Thấy nhiều người làm Cty lớn được thưởng đi nước ngoài du lịch khoái lắm. Giờ mình cũng đã được và đi du lịch toàn đi bằng máy bay không à. Riếc giờ cũng thấy bình thường, Singapore, Hong Kong, China, Malay, Thailand, Indonesia.