Chuyện thế này, nhà cạnh nhà mình thỉnh thoảng không biết vô tình hay cố ý hay để bịt rác bên phía nhà mình. Vì nhà mình chỉ để cửa 1m2, còn phần bên kia là vách tường. Rác nhà mình thì để ngay phía cửa cho dễ bỏ (12h có người đến lấy rác). Bên vách tường thì trống chỉ để xe. Thế là nhà hàng xóm thỉnh thoáng rác họ không để trước nhà họ mà để ngay phía vách tường nhà mình (cả xóm rác trước cửa nhà ai thì họ để). Xe thì họ dưng nhà đối diện (Nhà đối diện đi làm thường xuyên nên cũng dễ tính không nói). Thế là…. Ôi, nhà họ sáng sủa hẳn, rất thoáng và sạch sẽ, rác thì ké vách tường nhà mình, xe họ thì đậu nhà đối diện, Nhìn mà thấy ghét luôn. Đậu lì đến nổi nhà đối diện có khách lại họ cũng chẳng bù quan tâm rằng chỗ để xe nhà người ta mà họ đậu mất tiêu. Thế là chị nhà đối diện phải kê khách cho xe vào nhà luôn (nhà nhỏ chứ chẳng phải lớn) Cách đây hơn 1 năm mình có dặn mặt bằng cách mang bịt rác của họ ké vách tường sang để chung rác nhà mình. Khi ra họ thấy bịt rác bị dời qua chỗ khác có chủ ý nên cũng ái ngại một thời gian và biết mình không thích, nay lại đâu vào đó. Hàng xóm mình rất ngại mấy vụ này nhưng sao họ thiếu ý thức quá. Nhà có ăn học làm cho nhà nước đó! Mình có nói với mẹ mình sao họ kỳ thế ta, Muốn nhà mình sạch đẹp mà mang rác qua nhà người để. Mẹ mình nói thôi kệ. 12h là người ta lấy rác rồi nhưng mình ghét quá. Có phải mình LẬP DỊ không? Còn nhà trước cửa nhà mình thì lầu 1 xây nhô ra hơn 1m làm cái sân. Để cái óng xả thẳng xuống đường. Trời nắng chan chang phơi đồ. Nước thải xả thẳng xuống...Pótay. Hẻm bề ngang chỉ có 3m Ôi, sao mà những chuyệ nhỏ nhặt vậy họ không biết hàng xóm phiền lắm hay sao mà cứ bơ bơ ra à.
chuyện nhỏ thôi thấy qua được cho qua đi bạn vì hàng xóm với nhau lâu ngày rồi, với lại lở sau này nha bạn có chuyện gì cần giúp đở ( nhà co người bệnh cần dùi ra kêu taxi, hay nhà bị trôm) thì họ giúp bạn chùng nào làm quá thì mình mới gặp nói thẳng thôi, còn muốn dứt tình hàng xóm thì hợp tổ dân phố đứng lên ý kiến
đây đây... khu nhà e cũng tựa như pác đây...vệ sinh nước nôi gì xả hết ra đường đi...nhìn mất vs kinh khủng...giặt đồ, rửa chén...cái j` cũng xả nước ra đường...nói bao nhiu lời vẫn cứ vậy:embarrassed:
Ông hàng xóm nhà mềnh có xe hơi nên kiêu lắm! ổng thik cho xe leo lên lề đậu 1/2 bên nhà mình và 1/2 nhà ổng!Mấy lần ko đẩy xe ra zo dc mình nhắc thì ổng lơ lơ! Hum kia uất quá nên qua nhà ổng để nói đậu chỗ khác thì nhận dc cái khinh khỉnh của má ổng, mình gõ cửa nói chuyện mà bà ấy thì đứng trong hà chống tay nói vọng qua! 30 ph... 1 tiếng trôi qua vẫn không ra dời xe đi, mình gọi cậu mình tới (do mình là con gái ở 1 mình nên không biết tính sao) ông cậu nóng tính lấy dùi cui đòi đập xe ổng, ổng vừa dời xe đi vừa chửi đổng!!! đúng 1 tuần sau thì thấy ngta nhao nhao tới đòi nợ! ổng trốn biệt! hỏi hàng xóm thì ngta nói: ổng đó thuê nhà, thuê xe, làm ăn bị thua lỗ nên trốn mịa rùiDân ở Quãng Ngãi:look_down:
Giận quá mất khôn đó bạn.Bình tĩnh góp ý xem sao.Không thuyết phục được mua cây súng hoa cải về xóm nẻ vài thằng là nề nếp ngay thôi bạn.Chẳng có việc gì khó chỉ sợ bạn không làm!
dân mình vậy đó ... đầu óc thiểu năng ... trí tuệ kém phát triển nên í thức nó tồi lắm ... làm gì cũng nghĩ cho mình trước ... cái gì cũng mún dành phần ngon ... đúng là con cháu trung quốc
Hình như chỗ nào cũng có lọai người như này Kiếm một chỗ ở văn mình, sống cho thoải mái sao khó quá :confuse: