Tìm kiếm bài viết theo id

Sao số phận hẩm hiu thế này ?

Discussion in 'Chuyện trò' started by dkhoi0707, Jun 20, 2011.

ID Topic : 3408528
Ngày đăng:
Jun 20, 2011 at 12:19 AM
  1. dkhoi0707 Thành Viên Cấp 2

    Joined:
    Mar 6, 2009
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    438
    Em năm nay 21 tuổi, mới ra trường hồi tháng 5, giờ đang làm sale cho một công ty lương tháng khoảng gần 4tr/tháng. Nhưng sao em thấy ở đất sài gòn này 4 tr/tháng ít ỏi quá. Trong khi đó thằng bạn em học ngành tài chính nhà nước bên đại học kinh tế, từ khi bắt đầu vào đại học, nó học rất nhàn, còn em thì phải lặn lội xuống mãi thủ đức(vì trường KHTN nó có cơ sở dưới đó).
    Năm nhất nó học chỉ có 3 buổi 1 tuần, còn em 5 buổi/tuần, mà còn phải học sáng chiều nữa.
    Những năm tiếp theo, thứ 7 chủ nhật nó được nghỉ, xách xe chạy dòng dòng sài gòn chơi, còn em lại phải mò xuống thủ đức học thực hành từ 6h sáng tới chiều mới được về, ngoài ra mấy môn bên kinh tế em thấy học dễ hơn bên trường em nhiều, lại còn được được điểm cao nữa chứ.
    Năm nay, em và nó cùng tốt nghiệp xong, em thì không thích làm về kỹ thuật nữa nên xin đi làm sale, lương 4 tr/tháng, còn thằng bạn nó xin vào làm tư vấn thuế cho công ty nào đó, lương 7tr500/thángSao số phận hẩm hiu thế này ?. Nghĩ lại sao thấy dân kỹ thuật bị thiệt thòi quá, học vừa cực mà ra lại khó kiếm việc, mà có kiếm được thì lương cũng chẳng cao mấy (ngoại trừ những ai thật xuất sắc, còn những người bình thường thì....Sao số phận hẩm hiu thế này ? - 1, còn bên kinh tế sao học vừa sướng mà lại vừa dễ có việc nữa). Nhà em toàn dân học kinh tế ra, em cũng có máu kinh tế, nhưng mà hồi đó không hiểu sao khùng khùng lại đi chọn cái trường kỹ thuật để học, giờ mới thấy hối hận nhưng đã trễ rồi. Mọi người cho em lời khuyên với, em nên phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ đành phải chịu vậy sao, em không thể bằng lòng với số phận hiện tại được nữa.Sao số phận hẩm hiu thế này ? - 2
     
  2. The.joker Thành Viên Cấp 3

    Có vẻ bạn không có lập trường nhỉ, gia đình có truyền thống học kinh tế, trong người có máu làm kinh tế, nhưng sau đó lại đi học kỹ thuật, tốt nghiệp không theo nghề, mà lai nhảy qua làm sale.
    Một nghề cho chín còn hơn chín nghề bạn ơi, kỹ thuật có thể học vất vã đó, làm thì tay chân hơi dơ chút. Nhưng nó không có áp lực bằng làm kinh tế đâu
     
  3. Gia Khang Verified

    học 1 chuyện còn làm 1 chuyện
    = cấp em học xong để ở nhà
    chứ có bao giờ đụng tới đâu.

    bạn thử tập kinh doanh thêm sao.
    chứ làm ăn lương bi giờ sống đuối lém
     
  4. Trongart LÃNG TỬ NGHÈO

    Làm từ từ lương sẽ tăng dần thôi bác! Em chả có bằng mà đi xin việc!... Híc
     
  5. sat thu ao den Thành Viên Cấp 3

    như mình nè...học IT xong ra làm pha chế 7 năm rùi....bạn nào thjx thì đến cafe maison de dorly q4 gặp bar trưởng là mình cùng tâm sự nhé...mình tên Ký.. 27 tuổi, nam..
     
  6. vvnvvd Thành Viên Cấp 4

    tí tuổi đầu đã tập tành than thở Sao số phận hẩm hiu thế này ?
     
  7. Quý Danh-GSM Thành Viên Mới

    Ko nên bi quan như vậy bro,KT cũng có cái giá của nó.
     
  8. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Bác học ngành nào mà phải xuống Thủ Đức suốt thế? Mình cũng học KHTN, năm 3 nè. Chỉ có năm 1 mới học ở đó học thôi mà. Năm 2 thì 1 tuần chỉ có 1 ngày thực hành dưới đó (tổng cộng xuống đó cả năm 2 cũng chỉ 20 lần)
     
  9. tilu2010 Thành Viên Cấp 3

    Mình nghĩ thay vì ngồi đây than thở hay bi quan , thì bạn nên tìm 1 việc gì đó liên quan đến kinh doanh hay kinh tế gì mà làm , hay tốt hơn là bạn nên đi nâng cao kỹ năng ngành bạn đang theo đi , cố gắng là sẽ thành công thôi !
     
  10. Ducati_8888 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vua tot nghiep thac si gio` di ban' chuoi' chien ne`
     
  11. dkhoi0707 Thành Viên Cấp 2

    Bởi vậy mới thấy lúc em đăng ký thi đại học chắc đang bị ...down

    Thanks, chắc em cũng phải nghĩ thêm cái gì để làm thôi.

    Hy vọng là thế.

    Tình hình là em rất đang bi quan, tại vì lúc nào em cũng so sánh mình với thằng bạn thân, giờ nó khá như vậy, còn mình thì....

    Mình cũng biết vậy, nhưng dù sao kinh tế vẫn có hướng để phát triển tốt hơn.


    Công nghệ sinh học đó bạn, tháng cao điểm có khi tới 3 buổi sáng chiều thực hành dưới thủ đức

    Mình đang suy nghĩ không biết có nên học thêm cái gì đó về kinh tế hay không rồi đi làm sau, hay là vẫn chấp nhận mức lương này và tiếp tục đi làm nữa.
     
  12. nhoc_quay Thành Viên Vàng

    4tr mà than hả bạn, bạn mình lương mới ra trường vô làm kết toán lương có 2t5, làm GDV trog NH lương cũng có 4tr
     
  13. vtcd111 Thành Viên Bạch Kim

    mình học kt nè, ra làm cũng chỉ dc 3tr5 thôi.
     
  14. Supersonic Thành Viên Cấp 4

    Em cũng kỹ thuật giống bác,nói chung là "lâm sài"
     
  15. ku bin Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chài bác này ra trường ,đi làm 4tr/tháng mà còn số phận hẫm hiu...nhìu người ra trường cầm cái bằng loại ưu lun mà vẫn phải chạy tới chạy lui xin việc mà cũng ko đc....chỉ cần có ý chí thì việc j làm cũng xong , có ý chí thì tất nhin sẽ có đc điều mình mún , tùy theo khả năng và sự nhạy bén của bạn thoy
     
  16. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    4tr mà còn than gì, tui học ra trường 6-7 năm rồi mà hệ số lương 2,56 x 850k= 2100k mà vẫn phải chịu thôi nè
     
  17. zupiter Thành Viên Cấp 2

    Nếu lương ít bạn có thể nghỉ việc lên 5s mua đồ về bán Sao số phận hẩm hiu thế này ?
     
  18. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    Ng ta nói nhất nghệ tinh nhất thân vinh...nhảy lung tung thế kia thì sao thăng tiến lâu dài
    dùng thấy sale mà ham...nó rất áp lực về doanh số và theo quy luật đào thải khi doanh số mỗi năm phải càng lúc càng cao chứ ko đc tuột...mà qua 1 cty mới giống như phải gầy dựng lại từ đầu Sao số phận hẩm hiu thế này ?
     
  19. kzam Thành Viên Cấp 6

    ủa?chuyên ngành học của mình thì đi làm ngành đó đi đã rồi tính tiếp.Kiến thức kỹ thuật bổ trợ kiến thức kinh tế rất nhiều.CÒn muốn thì học văn bằng 2 đi chứ đừng ngồi núi này trông núi nọ.
     
  20. zupiter Thành Viên Cấp 2

    Mình có vài câu hay tặng chủ topic:
    [FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #1[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu tin tưởng tôi tạo ra cuộc sống của tôi[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo tin tưởng "số tôi như vậy".[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #2[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu tham gia cuộc chơi tiền bạc để chiến thắng[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo tham gia cuộc chơi tiền bạc để không bị thua[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #3:[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu cam kết trở nên giàu có.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo mong muốn được giàu có.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ Giàu có số #4:[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu suy nghĩ Lớn.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo suy nghĩ Nhỏ.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #5[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu tập trung vào cơ hội[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo tập trung vào những khó khăn[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #6[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu ngưỡng mộ người thành công và giàu có khác[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo bực tức với những ai thành công và giàu có.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #7[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu kết giao với người tích cực và thành công[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo giao du với người tiêu cực hoặc thất bại.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có thứ #8[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Người giàu sẵn sàng tôn vinh bản thân và những giá trị của họ[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Người nghèo suy nghĩ tiêu cực về bán hàng và tiếp thị[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #9[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu lớn hơn vấn đề của họ[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo nhỏ hơn những vấn đề của họ.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #10[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu là người rất biết đón nhận[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo là người không biết đón nhận[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #11[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu chọn trả công theo kết quả[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo chọn trả công the thời gian[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #12[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu suy nghĩ "cả hai"[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu suy nghĩ "một trong hai"[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #13[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu tập trung vào tổng tài sản[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo tập trung vào thu nhập từ [/FONT][FONT=&quot]lao[/FONT][FONT=&quot] động của họ[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #14[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu rất giỏi quản lý tiền bạc của họ[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo không biết quản lý tiền bạc của họ[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #15[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu khiến đồng tiền làm việc chăm chỉ cho họ[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo làm việc vất vả vì đồng tiền của họ[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #16[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu hành động bất chấp sợ hãi[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo để nỗi sợ ngăn chặn họ[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Suy nghĩ giàu có số #17[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người giàu liên tục học tập và phát triển.[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Người nghèo nghĩ rằng họ đã biết rồi[/FONT]
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094,
  5. TienTien Shop
Total: 399 (members: 11, guests: 377, robots: 11)