Năm hết tết đến mà công việc làm ăn vẫn ở tại chỗ , không biết sang năm có khá hơn xíu nào không hay là lao dốc tiếp nữa đây [video=youtube;uHdWepr0avU]http://www.youtube.com/watch?v=uHdWepr0avU[/video]
Theo các chiên dza kinh thế thỳ tình hình còn ảm đạm tới tận 2015 lận , ACE 5s cũng chửn bị tinh thần đê
năm nay em cũng buồn thiu à ... học hành, việc làm, tiền bạc, tình cảm, chuyện gia đình tứ tung hết, chả đc j cái j trọn vẹn ... chỉ đc cái nhà e kg ai ốm đau bệnh tật j chax cũng may mắn lắm rồi gần cuối năm rồi mà nghe tin cún yêu ngoài quê e ra đi mà thẫn thờ ... hết cái cảnh mỗi lần em vác balo về tới trước cửa nhà nó nhảy lên ôm em rùi liếm liếm em, e vác balo đi vô thì nó tí tởn đi vô theo, e nuôi nó từ cái thủa nó còn bé tí, mỗi lần tủi tủi chuyện j là e ôm nó khóc, nói chung tính nó rất giống tính e nên e iu nó lắm
em cũng muốn ủng hộ bác lắm mà em ko có đi xe 2 bánh toàn đi bus ko à chúc bác và chủ thớt gặp nhiều may mắn trong thời gian tới
Thím này giống mình. Ít khi nào mình nhớ lại những chuyện gì đã qua. Nhiều lúc cũng thấy mình bàng quan, nhưng zậy cũng đỡ nhức đầu :doubt:
Năm nay chẳng vui cũng chẳng buồn. Được mất đều có đủ... Có những điều muốn nhớ, có những điều muốn quên. Thôi thì mau hết một năm đi, năm sau khởi đầu mới...