SÁT QUYỀN – NHỮNG TRẬN TRANH HÙNG MÃN NHÃN VÀ ĐẦY CẢM XÚC Sát Quyền, bộ phim với sự trở lại màn ảnh rộng của ngôi sao võ thuật châu Á Chân Tử Đan mới ra mắt vừa qua đã không làm người hâm mộ phải thất vọng. Trong đó Chân Tử Đan vào vai Hạ Hậu Võ, một cao thủ võ thuật đã từng làm huấn luyện viên cho sở cảnh sát, do một lần vô tình gây chết người nên phải vào tù. Những vụ án giết người liên tiếp xảy ra ở HongKong và tên sát thủ thường để lại một ám khí đánh dấu sau mỗi án mạng. Hạ Hậu Võ đã đề nghị giúp cảnh sát điều tra và nhận ra trình tự thời gian giết người cũng như điểm chung giữa các nạn nhân: tất cả đều bậc thầy của một loại võ thuật. Nhưng cuối cùng chính anh lại gặp nguy hiểm khi cảnh sát chuyển sang nghi ngờ anh, tính mạnh anh và người thân cũng bị đe dọa. Nếu người xem đã từng ấn tượng với cảnh một đấu 10 của Chân Tử Đan trong "Diệp Vấn", thì lần này anh mang đến các pha hành động vô cùng ấn tượng với cảnh một đấu 17 trong trại giam. Xuyên suốt bộ phim có tổng cộng 7 trận đánh đẹp mắt bằng tay không hoặc có vũ khí, được khéo léo kết hợp phong cách võ thuật truyền thống và các thế võ hiện đại. Bên cạnh đó, các cảnh chiến đấu còn mang đến rất nhiều xúc cảm, từ hồi hộp đến thót tim, đến sợ hãi và phẫn nộ, đôi khi là đau đớn da diết. Những cuộc tranh hùng giữa trắng và đen, thiện và ác đầy kịch tính khiến người xem không thể nào rời mắt. Tên sát thủ Phong Vu Tu và Hạ Hầu Võ, họ dường như có rất nhiều điểm chung, đó là niềm say mê dành cho võ thuật, cả những nỗi đau, sự mất mát, niềm ân hận. Thế nhưng con đường họ chọn lại hoàn toàn khác nhau. Hạ Hầu võ chỉ muốn mang võ thuật để giúp đỡ mọi người. Phong Vu Tu lại coi võ thuật là một thứ công cụ giết người để đạt được tham vọng điên cuồng, trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Sự kết hợp giữa những pha đấu võ nghệ thuật và nội dung nhiều cảm xúc đã khiến Sát Quyền vượt qua rất nhiều phim hành động nặng ký khác từ trước đến giờ. Bộ phim giúp ta hiểu hơn về ý nghĩa chân chính của võ thuật, cũng như ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Như Hạ Hầu Võ đã nói: "Cái mà đời người đeo đuổi, chẳng qua là sự bình an vui vẻ trong lòng. Thiên hạ đệ nhất là một con đường cô độc, phải đánh đổi rất nhiều thứ xung mình để có thể đứng ở đỉnh cao danh vọng. Nếu phải như vậy, tôi thà nắm tay những người thân bên cạnh để đi hết quãng đường còn lại." Xem phim [video=youtube;IWnux9_BsTQ]https://www.youtube.com/watch?v=IWnux9_BsTQ[/video]