'SIÊU NHÂN X.'- MÓN ĂN NGON, LẠ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI Phim là câu chuyện kể về chàng Lâm Văn Xun (Ngô Kiến Huy) có sức mạnh phi thường sau khi bị tiêm thuốc hóa học. Từ đó trở đi anh trở thành siêu nhân X. hành hiệp trượng nghĩa cứu người vô tội. Trong một lần ngăn vụ cướp kim băng cướp do Phạm (Phạm Anh Khoa) cầm đầu, siêu nhân đã đụng độ cô tiểu thư sang chảnh nhưng “khùng banh xác” Kỳ Kỳ (Thanh Hằng). Ngay lập tức cô này trở thành fan hâm mộ “ruột” của siêu nhân. Chính từ đây nhiều chuyện rắc rối xảy ra, chàng Xun vừa phải bận bịu với cuộc sống hai mặt, vừa phải lo đối phó với tiểu thư “fan cuồng” cũng như sự trả thù của bọn cướp. Là phim siêu anh hùng đầu tiên của Việt Nam, Siêu Nhân X. không tránh khỏi những so sánh nhất định với các tượng đài người hùng của thế giới như Người Dơi, Người Nhện, Iron Man, Captian America... Thay vì sáng tạo ra một hình tượng mới và chắc chắn sẽ “lép vế”, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn đi lối tắt nhưng hiệu quả hơn: sử dụng những chi tiết hay ho từ các tượng đài này và đưa vào siêu nhân Việt Nam. Khán giả xem phim sẽ cảm thấy thích thú khi bộ giáp của chàng X. giống robocop tới 90%, siêu nhân cũng phải đi làm kiếm tiền vất vả, phải đối diện với chuyện bị đuổi việc (giống Người Nhện), mỗi lần nhận được hợp đồng mới là “mừng hết lớn” vì sẽ có tiền mua giáp đẹp, có xe xịn và có bộ chuyển thanh cho giọng nói “menly” như Người Dơi. Có đoạn anh chàng dùng khiên giống Captain America... Thêm vào đó, là phim chiếu Tết nên yếu tố vui vẻ vẫn được đặt lên hàng đầu. Không hài “nhảm”, không gượng ép, khán giả sẽ cười từ những chi tiết rất đời thường, phần thoại duyên và có tính châm biếm cao. Nếu mấy năm nay bạn đã quen với hình tượng “đả nữ” Thanh Hằng mặt lạnh như tiền, ra đòn mạnh mẽ thì bây giờ sẽ thấy thú vị với một Thanh Hằng khác: Thanh Hằng trong vai cô tiểu thư đỏng đảnh Kỳ Kỳ. Hình tượng này phần nào gợi nhớ tới cô chủ Resort Lam trong “Những Nụ Hôn Rực Rỡ” năm nào nhưng Kỳ chắc chắn thú vị hơn Lam nhiều. Kỳ hài hước vì sính ngoại, thích nói chuyện nửa Tây nửa ta “cho sang”. Kỳ đanh đá ra mặt nhưng cũng “bánh bèo” khóc lóc mếu máo khi bị cướp bắt, méc công an mất kim cương với cái giọng nhão nhẹt hay lộ nguyên hình là “fan girl nguyên con” mỗi lần thấy Siêu Nhân xuất hiện. Từng chia sẻ với báo giới là “đóng hài khó hơn hành động vì làm sao phải có duyên” tuy nhiên với vai diễn Kỳ Kỳ lần này Thanh Hằng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khẳng định sự đa dạng trong diễn xuất của mình. Tiểu thư “bánh bèo” khi bị cướp bắt Trong trailer, người xem đã thấy các nhân vật đấm đá rất siêu đẳng, rất nhiều nhưng đó mới chỉ là 10% mức hoành tráng và cường độ trong bộ phim này. 90% phía sau đang đợi bạn khám phá với các phân đoạn thú vị như siêu nhân phóng từ nóc nhà này qua nóc nhà khác, tả xung hữu đột với cả bọn cướp tại ga xe lửa, chợ hay tướng cướp Phạm nhảy dù và ôm Kỳ Kỳ từ tòa nhà cao tầng xuống. Hỗ trợ hết mình cho những pha hành động trong phim là phần hình ảnh được thể hiện rất đẹp. Những cảnh quay thành phố Sài Gòn từ trên cao, cảnh hành động trong mưa của nữ cướp Diệp Lâm Anh hay lúc siêu nhân quay người lại, mặt đẫm nước sẽ là những thước phim đẹp khiến khán giả ồ lên thích thú. Điểm trừ duy nhất có lẽ nằm ở phần hậu kỳ, khi các cảnh phim bị “cắt xén” vô tội vạ, khiến câu chuyện của Siêu Nhân X. không liền mạch và tạo cảm giác “hững”. Nhiều vấn đề trong câu chuyện, trong đó có vấn đề nội tâm của chính Siêu Nhân lại được thể hiện quá giản đơn đến mức sơ sài. Trong xu hướng chung của thế giới, dự đoán “Siêu Nhân X.” sẽ mở đường phát triển cho thể loại phim anh hùng khoa học viễn tưởng tại Việt Nam. Phim do Galaxy phát hành, ra mắt ngày 6/2/2015. Xem trailer [video=youtube;NbWEMW-HlbU]https://www.youtube.com/watch?v=NbWEMW-HlbU[/video]