Hôm nay đi học về, mở TV đúng lúc đang có Smackdown, thế là say mê ngồi xem quên cả ăn, đang coi ngon lành mama giựt cái remote control chuyển qua coi phim xong còn la "con gái mà tối ngày coi đánh đấm bạo lực", tui thấy rất ngộ, chương trình đô vật của người ta hay gần chết, khán giả coi quá trời, có cả phụ nữ con nít nhỏ coi nữa thế mà mẹ tui lại kêu coi mấy cái này chỉ hư người, toàn đánh giả bộ. Trong khi tui coi thấy nó rất hay, hồi trước rảnh là toàn canh t7 cn 9h30 mở ra xem, dạo này bận quá hết còn thời gian ngồi coi nhưng mà vẫn còn thích Smackdown Mọi người có ai thích coi Smackdown với Raw không :x Ah quên, tui thích anh này với tuyệt chiêu U can't see me
mới coi xong hình như tụi này đang có show gì bên Shanghai đó nãy thấy tụi nó xuống Shanghai, dân bên đó bu đông wa' trời
hồi cấp 3 mình vs mấy đứa trong lớp cũng khoái xem cái này , ra chơi rảnh còn thử mấy trò trên đó , bẻ chân khóa tay , giỡn giỡn rồi điên lên đánh thiệt ...nói chung coi nhiều cái này tiêm nhiễm bạo lực lắm
hồi xưa khoái món này lắm, t7-cn nào cũng ra cafe ngồi với đám bạn coi cái này mình thích nhất là Triple H, ôi thật là ngưỡng mộ cây búa và cách phun nước như bò húc của him Sau đó là Undertaker Có lần ghiền quá, cả đám bạn về nhà, bày 3 cái nệm ra, đánh đấm túi bụi, đè chân, bẻ cẳng, thằng bạn mình nó kẹp đầu mình vào tay rồi nó ngã ra sau (y chang cái chiêu tụi nó hay làm) thế là cái đầu mình chúi thẳng xuống đất (đã có nệm). Vậy mà nhức ko chịu nỗi, lúc đó khóc luôn (đừng hỏi vì sao tôi khóc, các bạn hãy thử 1 lần là biết tại sao mình con trai lại khóc, phải nói là buốt đến não luôn đấy) Mình thích nhất chơi chiêu khóa 2 chân, ngồi chòm hỏm quay mặt lại, bữa bị thằng bạn nó giựt chân 1 cái, thế là mình lao về phía trước, mặt đập vào cái bàn, sưng 2 cục rõ to, cả đám buồn. Thế là từ đó k chơi game này nữa, nhưng coi vẫn thích coi