:-( Hôm nay thật uất ức, phải lên cho mọi người biết để tránh xa cái kiểu làm ăn chẳng coi khách ra gì. Chả là hôm nay mình đi nhận hàng từ Sg gửi về qua nhà xe Dung Nghĩa, trước khi ra lấy đã gọi confirm, đến nơi thấy bao đồ chình ình trước mặt, họ nói gọn lỏn: " 1 tiếng nữa quay lại lấy, đang đông khách!" Nói thật, thà ăn nói cái kiểu đoàng hoàng mình hok tức, đằng này cái kiểu nói nghe khó chịu. Mình ở xa, tranh thủ mãi mới lên lấy được hàng, buôn bán thì hàng mới lúc nào tốt lúc đó vậy mà họ lại bắt 1 tiếng nữa quay lại. Mình năn nỉ hết lời, chị ráng giùm em, để em có hàng mới bán...Hic...Đông khách thì mình cũng công nhận, nhưng thà phải chạy đi lục lọi, tìm kiếm hàng thì không nói, đằng này ngay đây, chỉ cần đưa cho mình, đọc số điện thoại là xong. Vậy mà cũng hành khách hàng, bắt chạy đi chạy lại. Mình nóng lên, năn nỉ hết lời k chịu mình nói họ k có quy định giờ lấy hàng mà sao giờ lại như vậy. Nếu làm ăn như vậy thì nên xem lại..............Ặc....ặc.........chơi ngay 1 câu: Con chó kia! Té ngửa! Hic....Cuối cùng vẫn k cho lấy........ Nói chung, đã lâu nay mình đã chuyển qua đi Anh Khoa, Rạng Đông...chỉ lâu lâu gửi hàng thì gửi bên họ vậy mà họ ghê quá. Họ giàu quá rồi chẳng cần khách hàng hay sao á. Buôn bán thì tranh thủ lắm mới đi lấy được hàng mà bị khó dễ như vậy mệt thật. Chắc tại mình gặp trúng người trẻ chứ mình thấy cô già già cũng coi trọng khách lắm mà. Túm lại là từ giờ mình sẽ cạch xe Dung Nghĩa hic...Tởn lắm rồi.
cạch thêm cái xe Năm Thùy đi, hồi hôm nọ tui gửi hàng mà bị lụm mất cái usb 4g, nó nói tìm ko ra rồi cũng chẳng làm gì đc nó
Chuyển phát nhanh thì giá cao lắm bạn, bán hàng có lời lóm bao nhiêu đâu mà chuyển phát nhanh, nhà xe thì rẻ hơn, nhưng ko an toàn, nói chung anh em biết chỗ nào ok thì chỉ giúp để sau này còn dễ làm ăn
mÀ CÓ lẽ bạn đến vào ngta đâng có chuyện bạn àh... đừng vì 1 người mà đỗ lỗi cho cả hãng xe.. ~~> con người mà bạn..có lúc này luc kia .. lỡ bà đó đang vào "ngày" thì sao//
mới bị ngay tức khắc, gửi hàng đi đắc min hỏi có nhận không, la có, xong hàng về tới ban mê nó alo khách ra lấy, ặc ặc 70km sao đi lấy, alo lại số nó nói ko có bỏ hàng đắc min sao nhận chi, thằng chóa đó nói thôi bớt giỡn, móa nó tức thật
nói thật gặp mình mình tát vào cái mồm nó, sợ cl gì, đông khách vậy bạn ko là khách àh, làm ăn buôn bán mà gắp mấy cái thứ này bạn cứ ra trước của cty nó đốt phong long cho nó sợ