Công ty bạn gái em làm về trang trí nội thất. Thằng chủ công ty là người Malay gốc Tàu. Bình thường công ty dùng tiếng Anh để trao đổi công việc. Cái đùng 1 cái giờ nó đòi mở lớp tiếng Tàu bắt nhân viên phải theo học. Học nghe nói đọc - giao tiếp. Bạn gái em thì nó cũng hiền không có suy nghĩ nhiều không ý kiến, còn con mẹ nó em nghe thì thấy sôi máu quá trời. Nó làm ăn ở VN bao nhiêu năm, không thèm học 1 tiếng VN nào. Giờ lại đòi mở lớp tiếng Tàu bắt người VN phải học. Vẫn biết tụi nó là chủ thì có quyền nhưng nếu như vậy thì tuyển đầu vô bắt tiếng Tàu cho rồi. Giờ chơi trò đồng hóa này. Trong khi thưởng công trình năm trước còn thiếu nợ lại nhân viên... Bó tay. Tiếng Tàu Khựa của nó sao so được với tiếng người như tiếng Anh hoặc tiếng Việt Nam mình. Còn quan điểm cá nhân của em vẫn là ép nhân viên học tiếng Tàu là đồng hóa chứ chẳng có lợi ích gì.
Công trình làm xong thì nó nợ thưởng. Qua năm mới rồi cũng chưa trả cho nhân viên, than chưa có tiền. Giờ lại bày trò này ra...
Nếu học không tốn tiền thì nên học , để tụi nó có nói xấu gì mình cũng biết tiếng mà chửi lại tụi nó chứ ...
công ty bạn gái bác ở đâu cho em qua đăng ký học với, nếu giáo viên ng hoa thì quá tốt, giá cả ra sao bác PM em với
Cho dù bác ghét tụi Tàu nhưng trong cái thời điểm tiếng Anh nó bão hòa như bây giờ thì học thêm 1 thứ tiếng khác chả bao giờ thiệt cả. Trong các ngành hàng sx thì toàn tụi tiếng Tàu, Nhật, Hàn chiếm đa số. Nếu có cơ bản về ngoại ngữ rồi thì ng ta thường học thêm 1 tiếng nữa, nhiều trường thì ngoài ngôn ngữ chính của khoa ra thì còn bắt học thêm 1 ngôn ngữ khác nữa mới cho ra trường đó.
Học tốt mà! Cái này ko phải gọi là đồng hóa đâu. Hehe. Miễn đừng có để nó bảo gì làm này thôi. Còn học là việc tốt, cứ liên tục học.
năm 2006 mình làm công nhân cũng bị bắt học tiếng nhật, học tới bài 10 minino nihongo thì ko cho học nữa ^^ sau này đi xin việc, cũng tự tin viết vào CV : trình độ tiếng nhật, sơ cấp, như ai ^^
Ủng hộ văn hoá tàu , ủng hộ truyền thống tàu ... Giờ lại nó cho học thì sôi máu . Thanh niên gì kì vậy