Tìm kiếm bài viết theo id

Sóng dội ... rất vội

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chuchuphung, 3/12/09.

ID Topic : 1416107
Ngày đăng:
3/12/09 lúc 13:43
  1. chuchuphung Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    13/1/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    3,326
    Sóng dội ... rất vội
    29th November 2009, Danang Beach
    Kieu Quang - Kim Phung



    Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
    Để phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
    Đừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
    Trong mắt anh nồng nàn.

    Ý chí đã là bức tường ngăn cách
    Em không thể vượt qua, anh đừng đem đam mê phá vỡ
    Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
    Để em mãi là cánh chim nhỏ mong manh.

    Đừng cố hiểu nhé anh!
    Về những điều em chưa bao giờ nói
    Hãy mặc em những lặng lẽ thoáng qua rất vội
    Em đã quen, vẫn quen và ... sẽ quen.

    Anh đừng làm con sóng dội về em
    Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa xưa ấy
    Đừng nói lời đắm say, đừng yêu thương nồng cháy
    Hãy để cho em vẫn thật là mình
    Hãy để cho em được bình thản bên anh

    Đến và đi bằng nụ cười lơ đãng
    Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
    Vì em biết, em chẳng thể giấu mình...
    ... niềm cay đắng khát khao…

    [ảnh chỉ mang tính minh họa]
    Thanks bài thơ mituot em đã sưu tầm và chia sẻ.
     
  2. chuchuphung Thành Viên Cấp 6

    Toàn thành viên kim cương vào đây ^^
     
  3. lukeme Thành Viên Kim Cương

    thơ hay....đẹp đôi..........
     
  4. nguyenduy1603 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tho7 lãng mạn quá. Hay!!!
     
  5. tri_number12209 Thành Viên Bạch Kim

    lên cho thơ hay tuyệt nè , mà thấy bùn bùn sao ý
     
  6. laroi_vigio Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hì . khi nào em mới có được 1 người bạn trai như chị hen . em ghanh tị với chị đó .
     
  7. chuchuphung Thành Viên Cấp 6

    T__T'

    Hình mang tính chất minh họa, anh zai thôi, đâu phải bf, hix!
     
  8. lỗi tại bia rượu Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    làm tưởng chồng ko à
     
  9. chuchuphung Thành Viên Cấp 6

    Hơ hơ, thôi, ai tưởng gì cũng đc Sóng dội ... rất vội).
    Nhận đại vậy =)).
     
  10. Silent Joker Why So Serious?

    Uh,
    coi như vậy đi
    ...
     
  11. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Nảy h` tưởng chủ 2pic là nam:angry:
    Ai dè....
     
  12. chuchuphung Thành Viên Cấp 6

    Hix, cái avar rõ ràng ... :-<
     
  13. nguyenhau07 Thành Viên Vàng


    Mặc dù cái ava rõ ràng
    Nhưng mà sao biết là nàng hay chàng ??
    Thời nay loạn lạc tùm lum
    Tin vào cái ava chắc ngày bán nhà

    :angry:
    Tại vì nghĩa là sóng....theo mình thì sóng mang dáng vẻ gì đó của phụ nữ hơn nên cho là nghĩ là namSóng dội ... rất vội
    Thông cảm..
     
  14. tytyshop Thành Viên Kim Cương

    Đừng cố hiểu nhé anh!
    Về những điều em chưa bao giờ nói

    Câu này nghe wen quá,nghe hoài lun!
     
  15. bebosua_112 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ước gì mình đc như ss í
     
  16. _ponpon_ Thành Viên Cấp 5

    hôm nay sao thấy buồn,đọc thơ còn buồn hơn
    trời nóng muốn xỉu luôn
     
  17. thoaitrinh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hình ảnh mang tính chất minh bạch Sóng dội ... rất vội
     
  18. chuchuphung Thành Viên Cấp 6

    hình ảnh mang tính chất minh bạch
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 755 (Thành viên: 1, Khách: 747, Robots: 7)