Tìm kiếm bài viết theo id

Sống phải làm sao ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi gautruc_ngoclan, 29/11/10.

ID Topic : 2551230
Ngày đăng:
29/11/10 lúc 21:03
  1. gautruc_ngoclan Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    7/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,403
    Nếu người ta bảo trong cuộc sống này có điều kỳ diệu, liệu bạn có tin hay không??? rồi thì : ở hiền thì gặp lành. và hàng ngàn hàng trăm câu nói đại loại như thế.
    Nhưng xem ra đối với tôi đó hoàn toàn trái ngược. sinh ra trong một gia đình không đến nỗi quá khó khăn nhưng không hề dư giả. nhưng tôi luôn tự hào là mình sống rất hạnh phúc vì nhận được sự yêu thương của cha mẹ, chia sẻ của anh chị em.
    Rrồi hôm nay, chợt nhận ra một điều quá phủ phàng: tôi không muốn quay trở về tổ ấm ấy nữa.
    có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi là đứa con bất hiếu. hay là đứa trẻ hư hỏng... nhưng tôi có quá nhiều nỗi khổ không thể nói ra, tôi quá yêu gia đình mình, tôi sợ ba mẹ tôi đau lòng vì chuỗi ngày thất bại của tôi, tôi sợ anh em thất vọng vì một người quá hoàn hảo và thành công lại có ngày trắng tay, không bạn bè, người thân nào giang tay giúp đỡ.
    Đang đứng một mình giữa một xã hội phức tạp, đầy rẫy cạm bẫy, đang cố bám lấy một cơ hội cho dù là nhỏ nhất. hôm nay khi không có 1k trong túi nhưng tôi vẫn cố nói với mọi người rằng: hãy suy nghĩ sống làm sao cho tốtSống phải làm sao ? dù không tin điều kỳ diệu, nhưng tôi đang chờ điều kỳ diệu xảy ra với mình
     
  2. kecodon1990 Thành Viên Cấp 4

    cố lên bạn ơi
    thất bại là chìa khóa của thành công mà Sống phải làm sao ?
     
  3. thienthantuyet Thành Viên Vip

    Sống phải làm sao ?
    Sống phải thật NHẪN TÂM
     
  4. ngu,xấu,ít nói Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tôi 20 tuổi rồi chưa có định hướng mà còn ngu,nghèo,xấu nữa nè bạn,tương lại tôi đi về vùng trời tăm tối nào đây.cố gắng lên!!!
     
  5. dquocthang Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình ? hủh bạn ?!!!
     
  6. gautruc_ngoclan Thành Viên Cấp 4

    cho là được, nhưng đến nào mới thôi
     
  7. hansocanh11 Thành Viên Cấp 3

    cố phải sống thôi đời làm gì có gì kì diệu hả bạn cái gì cũng có cái giá của nó cả. Đời đừng trông chờ vào may rủi kỳ diệu
     
  8. patch.exe Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Có lẽ giờ này thì chẳng thể nói gì hơn ngoài việc động viên bạn cố gắng...Nếu bạn không ngại ..ngày mai tôi có thể mời bạn ăn trưa cafe với tôi...(và tuyệt đối tôi không muốn bạn cảm ơn tôi) vì tôi cũng đã từng như vậy..không 1 cắc..Lúc đó cảm giác thế nào ? Kinh khủng lắm...Tới giờ tôi chả khá hơn gì..xong vẫn còn ít tiền
    Liên lạc với tôi nhé: 01268108208 (Giang: 25t)
     
  9. funny Thành Viên Kim Cương

    Bạn này suy nghĩ tích cực lên nào.

    Bạn bắt đầu làm người lớn, muốn bắt đầu 1 cuộc sống mới. Okie, đó là điều nên làm

    Nhưng làm gì thì làm, Gia đình vẫn là nơi bạn quay về lúc thất bại và là nơi chia sẽ những thành công

    Mình đã có lúc giống như bạn
     
  10. TrùmXómNổ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hãy cho đi trước khi nhận lại

    Cuộc sống ko bất công đâu

    Mặc dù lúc này mình cũng đg rất hụt hẫng và trống rỗng

    Nào , chủ topic , anh em 5s , mình cùng nhau chờ 1 phép màu nào đó nhé Sống phải làm sao ?
     
  11. dola_zz Thành Viên Cấp 4

    Bạn đừng có mong chờ điều kỳ diệu xảy đến với mình,mà phải làm gì đó tạo nên sự kỳ diệu đó đi.
     
  12. yeuem17102007 Thành Viên Cấp 2

    sống là không chờ đợi.
     
  13. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Bắt đầu lại từ con số 0 vẫn sung sướng hơn rất nhiều người đang luẩn quẩn với con số âm bạn à
    Tự tin - mạnh mẽ lên vì mình còn sung sướng - hạnh phúc hơn rất nhiều người
     
  14. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    ko chỉ là con số 0 đâu , bạn còn nợ nhiều lắm , nợ gia đình và những người thương iu bạn.thất bại k khiến người ta thất vọng về bạn , nhưng buông xuôi thì có đấy.
     
  15. gautruc_ngoclan Thành Viên Cấp 4

    cảm ơn tất cả mọi người, khi đọc những tin nhắn này mình đã ổn hơn rất nhiều. mình sẽ cố gắng hơn
     
  16. Hà_Bá Thành Viên Cấp 1

    Phàm ở đời, hễ có 10 việc thì thường có đến 8-9 việc không như ý mình rồi. Cho nên khi gặp phải chuyện không như ý cũng không nên quá tuyệt vọng.
     
  17. Mcat Thành Viên Kim Cương

    bạn hạnh phúc hơn rất rất nhiều người rồi đấy....mình nói thật.Có nhiều người chỉ mong được như bạn mà còn ko được
    Thất bại là mẹ của thành công.đừng buông xuôi nhé.Tiền tuy rất quí nhưng ko bằng con người vì con người làm ra tiền mà Sống phải làm sao ?
    Chúc bạn mau lấy lại cân bằng ^^
     
  18. thachanhtim.com I Love GOOGLE

    nếu m lâm vào hoàn cảnh như b. M cũng sẽ xin gia đình đi xa đến 1 nơi phồn hoa đô hội rồi tự bươn chải. Sống vs gđ, anh em được đùm bọc yêu thương tốt thật đấy, nhưng cứ như vậy con người ít có động lực vươn lên lắm.
     
  19. darkelite Thành Viên Cấp 2

    Mình cảm thấy bạn viết như thế là để biện minh cho việc bạn trốn chạy thôi. Hôm trước mình có đọc 1 bài báo viết về văn hóa phản biện, tuy là ko phù hợp trong hoàn cảnh này lắm, nhưng mình thấy cũng có điểm tương đồng, nếu bạn có thời gian thì đọc tham khảo nhé, và nếu muốn trao đổi có thể pm hay qua yahoo với mình. http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-11-04-phong-cach-chi-pheo-va-van-hoa-phan-bien
     
  20. BTNghiaktvn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    yahoo: DeathSoulkt
    rảnh thì qua pm tâm sự chơi, cố gắng lên nha bạn, cái j cũng có thể mất nhưng hy vọng và niềm tin thì phải còn ^^