Tìm kiếm bài viết theo id

Storming day

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi virus_de_l'amour, 5/6/09.

ID Topic : 967396
Ngày đăng:
5/6/09 lúc 00:49
  1. virus_de_l'amour Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    6/1/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    563
    Hôm nay là ngày gì nhỉ? 5/6/09?
    Một ngày mưa dầm cả buổi sáng và gió gầm rú buổi chiều.
    Một ngày họp mặt lớp cũ.
    It's normal!


    But....
    Dậy từ lúc 6g30 "nướng" thêm 1 chút đến gần 7g, 7g15 sửa soạn xong và ngồi chờ. 7g30, chưa thấy ai, thôi kệ, ăn sáng cái đã. 7g45, mở đt ra đọc truyện. 8g, ngẩn đầu lên mới phát hiện trời đen thui và gió bắt đầu gầm rú....
    Trời đất ơi, lại vậy nữa rồi....Sáng tập trung bt là lúc 8g, vậy mà mình lần nào cũng 8g30 mới mò tới, dù k có ai quy định phải đến đúng giờ cả...nhưng đến nơi mà ai cũng đang làm việc thì làm sao mình thấy bt cho đc?! Sốt ruột quá, thế là lại call, no answer, biết chắc là đang chạy xe trên đường. 8g15, thắng xe cái két trước cửa nhà mình, ướt vì chạy gần đến nhà thì trời mưa bất chợt.
    Mình cáu, từ sáng đến giờ trời k hề mưa cho đến lúc này, nếu đến sớm hơn 1 chút và lên đến trạm trước 8g thì có phải bây giờ cả 2 đều khô ráo rồi không? Tại sao ngày nào cũng qua trễ? Bộ việc qua chở người yêu đi học hàng ngày là cực hình lắm sao? Không thể gắng thức sớm hơn 1 tẹo ah?
    Hắn cũng cáu, tại sao mỗi sáng cứ phải chạy hộc tốc qua đây, vượt wa biết bao đám kẹt xe và khói bụi, để rồi còn phải chịu những lời xỉ vả này? Tự đi một mình đi, mai không qua chở nữa, chúng ta chia tay!
    Okay,fine! Cả sáng k nói với nhau câu nào nữa.
    Về đến nhà, mình nhắn < will you pick me up tomorrow, for love, not for responsibility?> và nhận đc câu trả lời quen thuộc < go by yourself>.
    Ok, if you really want to, adieu!


    Chiều phải vào trường có chút việc, đến lúc mình về là lúc gió to ơi là to, chạy ngoài đường mà gió thổi nghiêng cả chiếc xe, lại còn khói bụi mù mịt, cành cây rơi lộp độp...Kinh!!!....Cũng may là không té....Tự nhiên lại nghĩ, phải chi đi 2 người, xe sẽ nặng và k bị nghiêng kinh hoàng như thế....


    Tối. Cũng may trời trong gió lặng, đi họp lớp thế là vui vẻ rồi!
    Vừa ngồi xuống bàn là thằng bạn "chí cốt" mười mấy năm của mình lập tức hỏi " mày có còn quen ..... không?".
    Giật mình! Sao thằng này nó biết nhỉ? mình chưa nói với ai kia mà????!
    "tao cảm nhận được, nên muốn hỏi để xác minh lại"
    Trời đất, lại còn cái vụ "cảm nhận" này nữa?!?!Storming day
    Có ai có thể tưởng tượng ra là nó và cả đám phá lên cười, nó bảo "chúc mừng mày, tao luôn sẵng sàng mở lòng ra chào đón mày"
    Đến lúc này thì bó tay toàn tập, chỉ biết ngồi nhe răng cùng cười với tụi nó. Thật là quái, sao lúc nào mình chia tay chúng nó cũng đều mừng cho mình thế này nhỉ?????
    "Tía" hỏi : sao mày chia tay mà thấy mày cười tươi quá vậy con kia?
    Trả lời sao giờ?
    Uh thì mệt mỏi rồi, chịu hết nổi với những mistakes lập đi lập lại mỗi ngày rồi, mà cũng muốn break-out một chút, nên cho đi luôn....


    Sự thật....
    Sự thật là bây giờ chỉ cảm thấy normal.

    Đôi khi con người quá quen với những thói quen đến nỗi họ sợ phải thay đổi.
    Me too!
    Quen quá việc có người qua chở đi học mỗi sáng.
    Quen quá việc có người check và mua mấy món hàng digital giùm mình.
    Quen quá việc có ngưòi sửa chữa mỗi khi có món gì hỏng hóc.
    Quen quá bạn bè của nhau.
    Quen quá việc mọi nguời biết đấy là 1 cặp.
    ........................
    Nhiều lắm!

    Nhưng không làm sao quen được rằng người ấy không thể vì mình mà thay đổi, không thể hy sinh một chút cái tôi của mình để làm vui lòng bạn gái!
    Không làm sao quen được việc yêu nhau 3 năm mà ngưòi ta không nhớ nổi style, hobbies của mình!
    Không làm sao quen được việc yêu nhau 3 năm, học chung 5 năm, mà chưa bao giờ chính thức giới thiệu mình với gia đình, còn cấm mình gọi qua nhà những khi có ngưòi ở nhà, k khéo mọi ngưòi biết hắn đã có bạn gái!
    Không làm sao quen được rằng người ấy không biết lãng mạng là cái gì, mà hình như cũng chưa bao giờ làm gì cho mình cảm động cả, trừ lúc mới quen mình!
    Không làm sao quen được rằng ngưòi ta chưa bao giờ thích đám bạn của mình, tại đơn giản, tụi nó toàn là boys!
    Ah, còn không làm sao quen cho được việc mình toàn đi chơi tối alone,with my friends, certaintly, tại đơn giản, người ta không biết nói với mẹ thế nào nếu đi về khuya, dù người ta đã 23 tuổi...!
    ....................................
    Đây không phải lần đầu nói break-up, cũng vài lần rồi. và experiences cho biết sớm muộn gì cũng đến lúc cả 2 không còn muốn níu kéo nữa, và có lẽ là lúc này!


    Hình như chuyện tình cảm này với người ta chỉ là một trò chơi, nó không đủ lớn và không đủ quan trọng. Nguời ấy có vẻ chưa đủ "lớn" với mối quan hệ kiểu này chăng? Ôi trời, tại sao mình lại thế này nhỉ?
    Uh, bây giờ mệt rồi, mệt thật rồi!Storming day - 1


    Ly cafe' buổi tối chắc sẽ làm mình thức đến khuya quá!

    Mệt, trời ơi, mệt!

    Vẫn tức cưòi nhất là lũ bạn, bó tay! Chưa thấy ai mừng vui khi bạn chúng nó chia tay như vậy,hahaStorming day - 2
     
  2. banhdacua82 Thành Viên Cấp 6

    người cùng cảnh ngộ...up cho đêm hom khuya khoắt không mưa (~.^)
    Vậy nhâp hội alone đi..hehehe
     
  3. Bx.Mèo Silence is Golden

    ^^!
    English nhìu wa ko đủ level để hỉu >.<
    Han83 rằng tên con trai đó còn wa ham chơi Y_Y Chưa có ý thức và chưa có trách nhiệm.
     
  4. pe' Nhok Thành Viên Cấp 5

    trách nhiệm????
    bao nhiêu thì đủ. đừng đòi hỏi wá nhiều ở người khác khi chính bản thân mình chưa thật sự cố gắng!!!
    Anyway. mọi thứ cũng chỉ là 1 fần của cuộc sống.sống và cố gắng thế là ok!
    Be Happy!
     
  5. sang_ongbut Thành Viên Kim Cương

    câu này chuẩn...em ko cần bổ xug....:sweet_kiss:
     
  6. virus_de_l'amour Thành Viên Cấp 3

    cảm ơn mọi người đã chia sẻ!
    Thật sự mọi người k phải là tôi, nên làm sao mà biết đc bản thân tôi đã cố gắng thay đổi như thế nào...
    Tôi đủ ability để biết và thực hiện điều mọi ngưòi thường nói "nếu không có được thứ mình muốn, thì hãy học cách yêu thứ mình có". Vậy,nếu bạn không đồng cảnh ngộ với tôi, không thông cảm được, please be NICE Storming day Thanks!
     
  7. virus_de_l'amour Thành Viên Cấp 3

    Thank bạn ^^ Đám bạn của mình là enough rùi,Storming day
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0942061367,
  2. HONEYZ,
  3. choi_trieukhuc,
  4. Cuongvt,
  5. xitrumhamvui,
  6. 0931242600,
  7. Tính CTP,
  8. sony091279
Tổng: 410 (Thành viên: 13, Khách: 383, Robots: 14)