Tìm kiếm bài viết theo id

Sự kỳ thị về mối "Dân ngoại" tỉnh?

Discussion in 'Chuyện trò' started by solestyles, Oct 18, 2013.

ID Topic : 7015459
Ngày đăng:
Oct 18, 2013 at 9:27 AM
  1. solestyles Thành Viên Cấp 5

    Joined:
    Oct 15, 2008
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    2,860
    [h=5]Sài Gòn? Hà Nội?
    Anh chưa bao giờ có ý muốn trở thành người ở đây... chỉ có biển xanh, sóng bạc, bờ cát dài và dãy phố thưa thớt nuôi anh lớn lên cùng với ánh mặt trời ban mai của mũi Cap saint Jack...
    Không phải tiếng nhạc xập xình của phố phường nhộn nhịp, chỉ có tiếng gió rít qua hàng dương xanh, gió tung bụi cát trắng hòa bản tình ca tuyệt vời mà thôi...
    Cũng không có những người trí thức ăn nói hoa mỹ, mà chỉ toàn chân đất, nói chuyện bằng cái bạt tai, bằng câu chửi tàu bè... Nhưng rất thật, là vì họ biết khóc...
    Ha ha, biết khóc... nước mắt thật, gào thét thật... và nấc nghẹn để tự an ủi mình.

    Sài Gòn ơi, em giấu nước mắt ở đâu? Hà Nội ơi, còn câu nói đùa vô tư lự... Xa rồi một thoáng quê hương. Bỏ lại áo son, ta lại chìm xuống biển để gột rửa tâm hồn.

    Tôi hay đứng đó, nhìn xuống dòng nước, bắt gặp chú cá hề tung tăng bơi lội... Biển cũng mặn như nước mắt vậy, chợt đó cảm thấy lạnh... trời không gió.
    [/h]Sự kỳ thị về mối Dân ngoại tỉnh?




     

Tình hình diễn đàn

Total: 658 (members: 0, guests: 648, robots: 10)