Chả là cuối tuần rồi MoZart tui cùng 1 nhóm thiện nguyện di chuyển tới Bù Đốp - Bình Phước để thực hiện chương trình "Cầu vồng ước mơ", đại loại 1 chương trình là sơn sửa, đóng lại bàn ghế và các công việc khác để làm mới lại các trường mầm non khắp các tỉnh miền Nam, miền Trung (bước đầu là vậy, mới đi đc 4 tỉnh thôi) Quote 1 bài do 1 biên tập viên Yan đi theo viết lại hehe Sau đây là 1 số hình ảnh sơ lược hehe vừa đến nơi bà con bu vào [/I][/B] https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/302892_561856213829711_134726614_n.jpg 1 vách tường cũ kỹ nhà dân hỗ trợ xịt nước cửa sổ và cửa chính bắt đầu ngồi chà mỏi tay bắt đầu sơn phết ngày thường làm hot girl chứ đến ngày đi thì ko ngại nắng mưa gì trơn ^^ nam thì ngồi cạo chà trét hehe ngồi cạo kịch liệt Art là đây https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/3752_561857617162904_1954711492_n.jpg[/img/ cẩn thận và tỉ mỉ [IMG]https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/205556_561857840496215_759896250_n.jpg trám tường trộn màu chuẩn bị vẽ các họa sỹ tương lai [imghttps://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/60540_561858293829503_762514501_n.jpg[/img] vẽ trong nhà vẽ miệt mài luôn chùi sơn dính trên sàn nhà xếp quà lúc nửa đêm, ngoài trời lạnh ngắt xếp quà 2
Sau 1 ngày quần quật từ sáng tới khuya, nhóm của MoZart tiếp tục ngày thứ 2 mặt tiền nhà trẻ bức tường bên trong đẹp ko kaka ^^ hươu cao cổ ^^ bơm bong bóng phụ huynh chở các bé tới chơi game game 2 trẻ thơ trẻ thơ 2 oppa gangnam style ^^ gangnam style =]] trao quà chụp hình lưu niệm tạm biệt Bù Đốp THÁNG 12 MOZART MẦN 1 SHOW CHO TRƯỜNG KHIẾM THỊ BỪNG SÁNG, ĐỒNG THỜI TỔ CHỨC 1 CHƯƠNG TRÌNH ĐI TỚ 1 TRƯỜNG MẦM NON NGHÈO Ở CẦN THƠ, AI Ở CẦN THƠ GIƠ TAY ^^
hihi..tuần này cũng đi chơi giảm stresss:smile: tí có ảnh đi khu du lịch BÒ CẠP VÀNG post lên cho ae ném gạch chơi
người ta đi làm việc có ích cho xã hội, chứ có phải post ảnh đi chơi đâu , bác post ảnh đi chơi trên face chứ post lên đay làm gì nhỉ chúc các bác trong nhóm nhìu sức khỏe và thành công trong công việc đầy ý nghĩa
có ngay nhé bồ....ko phải nóng nhé... Dừng ăn sáng tại Trảng Bàng !!! Sau khi no say thẳng tiến chùa Cẩm phong ! Sau khi chuyển quà vào nơi tập trung thì công viẹc tiếp theo là chia quà ! Sau một hồi vật lộn với bánh kẹo thì kết quả cuối cùng đây ! Sau khi phân chia quà xong thì công việc tiếp theo là đi tặng quà ! phần tiếp theo là lì xì ! Không quên lì xì cho két sắt nữa !
tt phần 2 lun nè bồ Phần tiếp theo là tổ chức vui chơi với các bé sống tại chùa !!! Và các thành viên dùng cơm tại Chùa ! Dùng cơm trưa xong chụp hình lưu niệm, Hẹn gặp lại !!! Của ai thì vô nhận nhé hàng khuyến mãi heheheheheh
T7, CN tuần rồi cũng đi Bình Phước, nhưng đi tới Bình Long thôi, đường Tp.HCM - Bù Đốp được đoạn tới An Lộc - Bình Long là đường chạy bon bon, khúc tiếp theo thì thôi rồi, đường bị cày xéo, ổ gà, ổ voi không, xe tải chạy trước 1 phát là bụi mịt mù, không thấy đường luôn
di xe máy hay xe thồ thế pro , cứ đi quốc lộ 13 cho chắc , cái đường tắt hồi trước mình đi rồi, bụi mịt mù . lần sau đi thì pm mình cái nhá. cho hỏi mấy tấm hình trên ai là buon84 với dungdj vậy - 2 đại ca này band em gần 25 nick rùi, hic
lúc đi theo dân ở đó chỉ thì chạy tỉnh lộ 759 rồi 741 gì đó, đi đường vòng xa lắm, đc cái chạy bon bon lúc về đi đường gần (như bác nói) thì ôi thôi khói bụi kẹt xe nhức đầu luôn @___@. Bụi bay tới nỗi tài xế ko thấy đường luôn ~.~ ổ gà ổ trâu ổ voi la liệt :beated: