tình yêu đừng đo bằng năm bằng tháng bạn àh, phải đo bằng quan tâm, nhịn nhục và hy sinh. nếu 3 thứ đó ko đủ nhiều thì tình yêu cũng đâu có bao nhiu !! Nếu mình là bạn, mình sẽ xem đây là cơ hội may mắn để mình có đc 1 người yêu khác xứng đáng hơn
Server closed,game over thì kiếm trò khác chơi típ Đời là trò chơi mà bro,đừng nghĩ mình chỉ nói ko.Mình cũng có lần giống bạn,rồi cái gì cũng qua mà,đừng bi quan cố mạnh mẽ lên nha bạn,chúc sớm tìm ra giải pháp
tình yêu chưa chín mùi bác ah ! và chưa sâu sắc , bản thân người yêu và dc yêu chưa suy nghĩ cho nhau và vì nhau cho lắm !
đôi lúc bản thân nói hiểu. nhưng thật sự ko ai hiểu dc đâu bạn. mình cũng đã từng như bạn. và rồi tất cả cũng sẽ qua, cố lên có lẽ người đến sau sẽ yêu bạn và tôn trọng bạn hơn
- Cốp đã trải qua 1 cảm giác nài. - Thật đáng sợ và khó nuốt. - Rất đen tối.Ráng cố gắng níu lại đi bạn.Chúc thành công - Hãy làm tất cả những gì có thể nếu ko đc thì có lẻ cô ấy đã ko mún đi cùng bạn nữa rùi - Đọc comment của Cốp xong hy vọng sáng mai ngay khi mở mắt dậy Pạn hãy bắt tay ngay vào việc và cố gắng làm hết mình hết khả năng vì tình yêu nhé.
Cảm ơn Cốp,cảm ơn all. Đem qua mình đã k ngủ dc thức đến gần 4h sáng,dù mính đã bình tĩnh lại sau đó để suy nghĩ mình cần làm gì nhưng sáng nay h đây lại thấy mệt nhừ dù trong long đang động viên sẽ cố gắng.
Như thế này thì k nên giữ. Rồi 1 ngày họ sẽ thấy hối tiếc vì chính quyết định của mình. Bởi vì thật ngu ngốc khi rời bỏ ng yêu thương mình hết lòng để đến với 1 kẻ ko biết có yêu mình thật sự hay k
Con đó đi xách cái lỗ cho thằng có tiền chơi. Chuyện xxx đối với con gái bây giờ là bình thường rồi. Một cái lỗ có thể cho nhiều thằng chơi chứ không riêng gì bro đâu. Đừng có hi vọng dùng điều đó trói buộc được nó. Có tiền thì nó ở lại, không có thì nó xách chim cho thằng khác chơi.
bác này nặng với người yêu người ta thế nhỉ? @Chủ top: những gì thuộc về mình là của mình, bác cũng làm theo lời bác Cop đi làm hết khả năng để giữ tình yêu và cho tình yêu có cơ hội thử thách. Những gì của mình là của mình và rút kinh nghiệm cho những lần sao.
k khuyên ngta được câu nào thì thôi. Ăn nói chả ra sao như vậy thì được gì ? @ chủ topic : Xem như hết duyên cho nhẹ lòng. Rồi mình sẽ gặp được ng phù hợp hơn.
Mình cảm ơn sự chia sẻ của mọi người,mình k bik làm gì hơn bây h,mọi người là 1 phần giúp tâm trạng mình vơi đi bớt...
mình iu nó. níu kéo nó. nó nói mình lụy tình:sure: đôi khi là như vậy. vì thế những gì của mình thì sẽ là của mình. cố lên :byebye:
bro này ko biết thế nào mà nói người ta nặng lời quá vậy h:, ai nói em gái bác như thế bác thấy sao ?