Vì lòng tham Nói như người xưa thì nhìn lên thì phải nhìn xuống để thấy mình hạnh phúc với những gì mình đang có . Nhưng có rồi lại muốn nữa nên cảm thấy bất hạnh ...
Vậy bác bất hạnh chuyện gì ? Em cái mà em bất hạnh nhiều thứ lắm , ngoài tiền bạc ra còn tình cảm nữa . Đêm nào 3 , 4h sáng con vợ em cũng dậy lấy hợp bánh danisa nhai nhóp nhép nhóp nhép làm em ko ngủ đc . hixhix ...
Có đêm thì 3 , 4h sáng vợ em thức dậy và kêu tiền tiền tiền ... Ko biết sao nó ăn nhiều , nói nhiều , sống lâu , chết chậm đến thế nữa . hixhix ...
Nói xấu vợ cho lắm vào sao không bất hạnh. VS vẫn còn có vợ để sợ như mình còn hơn vô số FA muốn sợ mà không có vợ........... HEHEHHEHE Nói xấu lắm mặt vợ như bánh đa nhũng nước rồi buồn rầu VS chết rùi. ĐI an ủi vợ và lo kiếm tiền đi. Với mình cuộc đời vẫn đẹp sao. Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình. Dù sao mình vẫn có cơm ăn áo mặc con cái vẫn tới trường, dù vẫn phải ở nhà thuê nhưng vẫn hp hơn vô số người khác.
Bác có biết 1 ngày em ngủ có vài tiếng ko ? Đấu giá sim xong là 12h đêm , vòng vòng up bài này kia cũng hơn 1h mới đi ngủ . 3 , 4h sáng vợ đã dậy kêu tiền tiền và nhai nhóp nhép mặc cho em nằm cạnh khóc hu hu vì bị vợ ức hiếp . 7 , 8 sáng là chạy giao hàng đến trưa trưa 1 , 2h mới về nhà đc . Cuộc sống của em là thế đó bác ạ , 1 vòng luân hồi . Thằng chồng vậy còn đòi gì nữa hở bác ? Chưa kể cơm nước , tắm giặt mọi thứ em đều lo . Bạn bè rủ cafe 1 ly em cũng ko dám vì sợ tốn tiền và thời gian . ÔI CÓ VỢ LÀ THẾ ĐÓ . Ờ cuộc đời là thế đó bác à . Biết chấp nhận thì cuộc sống sẽ vui và HP , nhưng cũng phải có chút gì đó cầu tiến nữa bác . Em cũng rất biết chấp nhận , nhưng cũng rất thích thay đổi nữa bác , thay đổi nhưng chắc ăn thì em mới làm , nghe cũng mâu thuẫn nhĩ " thay đổi nhưng chắc ăn giống giống bảo thủ nhĩ " . Còn sợ vợ thì thật sự cũng nữa đúng nữa sai bác à . Sợ là vì sợ vợ buồn , sợ vợ ko bằng người ta ... nên cố gắng mọi thứ cho vợ tốt đẹp và vui lòng bác à .
em mà bất hạnh gì nũa LÝ NHÃ KỲ,em bán kim cương,cái cửa hàng to chà pá lửa,cái đầm em mặc cả tỷ đồng.BẤT HẠNH CHẾT LIỀN đó em.
Anh Sim, trước khi cưới, vợ anh có lộ đuôi chồn ra không anh... Con bồ em hiện tại quen 6 năm rồi, cũng là tình đầu luôn, nó hiền khô... Không biết cưới về rồi nó có lột xác không?
À À ... trước khi cưới thì ... 1 dạ thưa , 2 dạ thưa ... cưới xong rồi 1 lên gối , 2 xuống trỏ thôi bác . Khuya 1 , 2h sáng vợ mà khát nước hoặc đói là phải thức dậy lấy nước cho vợ uống , lấy đồ ăn cho vợ ăn chứ ko có cửa nằm ngủ đâu nhé . Đừng nói chi mà ban ngày ... Ngày trước vợ nó hiền , bạn bè ai ai cũng khen mầy có phước , giờ cưới về đâu có ai hiểu chỉ mình tui hiểu ... òa òa .