Mẹ của một cô gái mới mất. Trong đám tang mẹ mình, cô gái ấy bắt gặp một người đàn ông xa lạ đến dự đám tang. Ngay lập tức cô gái bị “tiếng sét ái tình”, cảm thấy trái tim mình đang yêu thổn thức người đàn ông ấy. Tuy nhiên, tang gia bối rối, cô gái ấy đã không kịp làm quen và hỏi tên, tuổi, số điện thọi, địa chỉ..v.v. của người đàn ông đó. Và gã ta đi mất. Ba ngày sau, cô gái giết chết người chị ruột của mình. Hỏi lý do Tại sao ? Mọi người trả lời giúp mình nhé, mình đã cố gắng type lại câu hỏi để ko giống với nguyên bản internet nên các bạn cũng đừng cố gắng search google ra làm gì nhé ! Đây ko phải là một câu hỏi đúng - sai mà chỉ là một loại trắc nghiêm tâm lý gọn nhẹ thoai ^^ nhưng nó khá là kinh dị :hell_boy:, và bạn nào đã biết đáp án thì cũng đừng reply dùm mình nhá ^^(vào nói nhảm thì được). Nhá. Đáp án có thể có hoặc ko liên quan đến người đàn ông, đám tang hoặc bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ ra.
hơi dã man,mà theo mình nghĩ thì cô em gái wa việc tím kếim ngừoi đàn ông lạ mặt kia thì biết dc là ngừoi đan ông đó wen với chị mình,2 ngưòi đó âm mưu giết mẹ cô gài để chiếm đoạt tài sản hay gì gì đó,cô gái btí dc nên đã giết chị mình...just imagine ^^
thứ nhất:theo mình nghĩ là pà chị dzớt người đàn ông trước con em nên nó cho bà chi lên đường lun thứ 2:bà mẹ chết, còn 2 chị em,đứa em tham lam quá, hám của, sợ chia gia tài, nên cho bà chị lên đường theo pà già thứ 3:con em mún gặp lại người đàn ông đó, nên giết người bà chị, mong người đàn ông đó quay lại chăng ( dã man wa)
Thằng em thì nghĩ rằng người đàn ông đó có mối quan hệ với gia đình cô gái. Mẹ cô ta mât, ông ta đã đến dự lễ tang...... Sau khi đọc lại đoạn văn trên một lần nữa thì em đã thấy động cơ dẫn đến việc cô ta giết bà chị (đây có lẽ là động cơ 2 thì 110cc). Cô ta cảm thấy rung động ngay khi lần đầu tiên gặp người đàn ông. Cô ta cảm thấy dường như là họ sinh ra chỉ để dành cho nhau, tuy 2 con tim nhưng có cùng chung nhịp đập..... Nhưng mấu chốt ở đây là cô ta ko kịp xin số đt, tên, tuổi, địa chỉ nhà, thông tin bất động sản, số cmnd, số sườn số máy...... Thế là sau bao nhiu ngày suy tính => cô ta quyết định thịt chị mình, chỉ với 1 niềm hy vọng nhỏ nhoi: được gặp lại người đàn ông lạ mặt ấy (ông ta có quan hệ với gia đình cô gái, thế đíu nào đám tang lần này ông ta cũng có mặt). Hên là mình đíu có em gái, nếu có thì thế đíu nà cũng có ngày đi buôn hoa quả.
chỉ đơn giản ông đó với bà chị iu nhau, con em tức lên là đủ lí do giết người theo kiểu truyện Conan rồi.
Tự nhiên yêu rồi đi giết chị mình. Hic, chắc bà chị chửi con em nặng lời quá:" Mày điên hả, mẹ vừa mới mất, chưa đủ buồn hay sao, mà giờ này đi nhớ thương cái thằng mới gặp lần đầu, nó đâu có đáng". Cô em chắc đang buồn thương nhớ, gặp chị nặng lời, tay cầm con dao nữa, bất chợt đâm một cái". Em nghĩ chỉ có vậy là tình tiết giảm nhẹ khi ra tòa, mà chẳng có ai như cô bé kia, đang chịu tang mẹ mà có tâm trạng để yêu và thương nhớ, chuyện hơi hoang đường
Cô em gái có tiềm ẩn tâm thần.Gặp đám tang mẹ là điều kiện bột phát.Việc giết chị không chủ đích - do bệnh điều khiển.NGười đàn ông không liên quan gì ở đây. ____Hết_____
Người đàn ông đó là người tình của mẹ cô gái, nhưng trong lúc quan hệ đã bị chị cô gái phát hiện, chị cô gái vì hận mẹ mình quan hệ với người đàn ông trẻ bòn rút gia tài, đã quyến rũ người đàn ông...hòng lừa gạt anh ta, nhưng cô không ngờ rơi vào lưới tình, cô yêu người đàn ông thật sự. Nhưng lúc này,bà mẹ phát hiện mối quan hệ của 2 người, trong lúc tức giận đã tấn công chàng trai,chị cô gái vì bảo vệ người yêu đã vô tình dùng bình hoa đập chết mẹ mình, sau đám tang vì quá hối hận chị cô gái trở nên điên loạn, trong cơn mê sảng đã nói ra sự thật với em gái, cô em gái nổi cơn điên lên giết chị gái mình, chặt xác bỏ vào tủ lạnh. Cô em lấy điện thoại di động của chị mình và từ tin nhắn kiếm được số điện thoại người đàn ông, sau đó cô giả làm chị mình mời người đàn ông tới nhà, sau khi người đàn ông tới nhà, cô giả vờ bảo chị mình đi vắng rồi tìm cách quyến rũ anh ta, rồi mời anh ta ăn món sườn chị gái đã ướp sẵn trong tủ lạnh, sau đó dùng nhan sắc dụ anh ta làm kiểu biến thái để trói anh ta lại, rồi mở tủ lạnh ra cho anh ta thấy đầu chị gái mình trong đó, rồi dí vào mặt anh ta bắt anh ta quan hệ , anh ta quá hoảng sợ mà ói mửa thịt người chị ra đầy nhà, sau đó cô ta lóc thịt anh ta đến chết, rồi gọi cho cảnh sát cô bước ra lan cang chung cư căn hộ và nhảy xuống Hết film Cái này mình tổng hợp từ nhiều film kinh dị Hồng Kông và film erotic của Italy và Pháp