Không biết có bác nào lâm vào hoàn cảnh như tôi không, năm nay tôi mới 35t mà đã "trên bảo dưới không nghe", "chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền", Vợ tôi buồn lắm, có lúc còn ghen vì nghĩ tôi đi lăng nhăng đâu đó nên về nhà chán vợ, không hoạt động tích cực được như trước. Tâm sự với mấy ông bạn thân thì được nghe bảo có lẽ là tôi bị giảm hormon sinh dục. Tôi mở công ty riêng, hay phải đi ăn nhậu, tiếp khách - mà đã đi với đối tác hay bạn bè thì phải uống bia, rượu, công việc thì áp lực nhiều, thói quen sinh hoạt không tốt, hậu quả là mất dần bản lĩnh đàn ông. Có anh em nào lâm vào hoàn cảnh như tôi không, có cách nào hạn chế mãn dục sớm và lấy lại bản lĩnh nam nhi của mình đây?
Do ăn nhậu nên mới vậy đó,chỉ còn cách giảm nhậu,chạy bộ tập thể dục + đi khám bv uống thuốc nữa sẽ cải thiện thôi
Mỗi lần thím đi nhậu thì rủ tui đi với, tui sẽ ăn và uống giúp thím. Đảm bảo 1 năm là thím sẽ lấy lại phong độ @,@
có tập thể dục thì cũng không cải thiện được bao nhiêu đâu ! cái này bệnh lý rồi đi khám ở bệnh viện để bác sỹ tư vấn đi bác ơi ! ... Cái này mà không lo chữa là tan nát gia đình như chơi đấy bác không đơn giản đâu ....
đi khám đi bác. mà bác chỉ ko lên nổi với bx hay cả với hàng lạ cũng vậy, nếu hàng lạ cũng vậy thì nặng rồi đó, phải chữa gấp để phục hồi, để lâu nó quen ko thèm lên nữa đó. bữa trước ông cậu của mình cũng thế, có điều do ổng lo nghĩ và buồn chuyện làm ăn nhiều quá nên sinh ra vậy, ổng tâm sự từ lúc bị giựt mất trăm triệu thì ổng bị vậy luôn, ko biết bác có bị trường hợp đó ko. đợt đó mình có cho ổng 2 lạng lá dâm dương hoắc để ngâm rượu uống, ko biết có tác dụng gì ko, mình mua lá đó mà lên GG thì nghe nói đang bình thường mà uống thì nó sung quá mà teo, sợ quá để đó luôn, sau đó cho ổng
trước hết thớt phải nói bệnh tình cho chị nhà hiểu, chứ khó lòng, tạm thời đi trị bệnh đi thớt ơi, mua toy về phục vụ cho chị nhà trong time điều trị... chúc thớt vượt qua...
nếu bác có chơi BCS thì mua loại Durex có hình cái đồng hồ đó! nhưng phải đep trước khoảng 1-2 phút để thuốc ngấm! Bảo đảm dai như đỉa! Lúc đó chỉ sợ bác ko có sức để đẩy thôi!