Tình hình là e mới thất nghiệp vì công ty giảm biên chế đó Ae , buồn nhiều lắm , nhưng bik sao bây giờ , e tính buôn bán gì đó , đơn giản thui , đó cũng là niềm đam mê của e , hơn nữa e nghe ông bà thường nói là : phi thương bất phú..... nhưng e thấy trên đây và những chỗ khác thì bik bao nhiêu Ae than vãn buôn bán ế ẩm , kinh tế khó khăn....v... làm e cũng hơi nản nản , vợ e thì nói là ông kiếm gì đó làm cho chắc cú , nhưng e thì thấy buôn bán cũng ok hơn . hai hướng e cũng ko bik sao bây giờ ? nên buôn bán hay đi làm , nếu làm thì ko buôn bán , còn buôn bán ko làm..... Ae cho e xin lời khuyên nhé , e đang chờ nghe. xin cảm ơn Ae nhé .
Thế thớt có bằng cấp và kinh nghiệm gì ? Đó giờ đã từng làm qua cái gì ? Nói gì nói đi làm vẫn hơn thớt nhé , tìm gì đó tay trái và làm thêm thì ổn định hơn . Buôn bán giờ ko dễ ăn đâu thớt à , nhất là người mới vào nghề nữa , cái gì cũng cần kinh nghiệm và thời gian nữa . Ko phải người ta làm đc là bản thân làm đc đâu .
ở gần quận 12 ko bác. đang tính mở tiệm rửa xe nè, mặt bằng nhà,mặt tiền , có ý mún làm chung thì pm.
Hồi xưa ông bà có câu"Phi thương bất phú"làm ăn thuận lợi thì"1 vốn 4 lời",trăm người bán có vạn người mua,giờ mật ít ruồi nhiều,người người,nhà nhà đổ xô ra buôn bán,mùa mua sắm cuối năm,chạy ngang những con đường trước đây buôn bán tấp nập,giờ chỉ le hoe vài khách hàng,thấy chỉ có bán hàng"la"ở các chợ hoặc bán sall off ở lề đường còn có đồng ra đồng vô,chứ thuê mặt bằng chỉ làm cho chủ nhà ăn,sơ sẩy gãy cổ như chơi....
Bạn phải xác định được là bạn đam mê thứ gì, thích mua bán thứ gì theo khả năng của bạn. Ban đầu kinh doanh thì đừng bao giờ nghĩ chuyện lời lỗ ở đây, ko ai thành công trong lầu đầu đâu bạn, quan trọng là bạn có được kinh nghiệm gì. Thương hiệu Cà Phê Trung Nguyên đáng là 1 bài học cho anh em mình đó. Chúc bạn thành công.
Quan trọng là bạn cần phải biết thế mạnh của bạn là gì, cứ thế mà phát huy nhé. Giống như con cá và con khỉ, cá mà cho leo cây còn khỉ thì cho bơi dưới nước thì chỉ có nước tự sát. Hy vọng bạn hiểu những gì mình nói. Chúc bạn thành công !
đi theo con đường tự làm chủ đi bạn, vốn ít thì làm nhỏ,sẽ có gian nan khó khăn lúc đầu nhưng khi đã vượt qua bạn sẽ không hối hận đâu,lúc đó bạn sẽ làm chủ được bản thân mình không phải chịu sự sai khiến của bất cứ ai.bạn nói " buôn bán, đó là niềm đam mê của em" cái này mới quan trọng nè, hãy mạnh dạn làm đi bạn, hãy làm vì khách hàng trước đi, sau này bạn sẽ hái được trái ngọt, chúc bạn thành công.
Q12 nhà khúc nào , mình cũng q12 nè , nhà có máy rữa lun roi nè mà ko có mặt bằng , mướn mặt bằng ko chịu nỗi