Vui vẻ, lạc quan Yêu đời phơi phới Hạnh phúc sẽ tới Niềm vui sẽ về --Chúc mừng năm mới 2017-- Chắc anh em cũng đã nhận được những lời chúc từ gia đình, người thân, bạn bè....Trên Facebook cũng nhận được những lời chúc tốt đẹp từ những người thân xung quanh. Tèo tui ngày đầu năm ko biết nói gì hết cũng xin chúc các bác 5giay những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày đầu năm của năm mới 2017. --Topic này anh em chia sẽ một chút cảm nhận về năm cũ đã qua cũng như cảm xúc của ngày đầu năm mới nhé. Tèo tui là dân Công Nghệ Thông Tin, đối với những anh em coder thì có lẽ việc những ngày lễ cũng ko hứng thú chơi bơi lắm (mình thấy số đông bạn bè mình gặp thôi nhé ko phải nói hết tất cả anh em ). Năm 2016 trôi qua - 2017 đã và đang đến, trọn 27 mùa xuân xanh, sáng dậy sớm vác con Macbook ra ngồi cafe lượn 1 vòng xem thế giới đón năm mới như thế nào. - Có lẽ năm nay đối với mình là một năm buồn. Thất nghiệp, người yêu bỏ đi lấy chồng, AMT ngày càng vơi dần...ngồi chiêm nghiệm về 1 năm trôi qua: không dành thời gian quan tâm cái gia đình lớn của mình đang ở quê, những dự án chưa còn đang đắp chiếu trong máy, ăn nhậu thì bê tha, cuối năm dính một đợt Sốt thập tử nhất sinh.... người ta nói năm mới thì những cái cũ đã qua thì cho nó qua. Hi vọng 1 năm mới những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người. --Anh em không có lễ lộc gì vào cmt hoặc party chơi nhé. hoặc ở Quận 8 (Đồng diều thì ghé Tèo tui uống cafe chơi )