Sáng 6h đang mơ thật đẹp . Em mơ thấy cùng BX đi lại tiệm tạm hóa của bà 3 gần nhà mua: Mứt chùm ruột ( loại trong bọc có 5 trái ) , bánh ống gạo ( 1 bọc ) , kẹo bao đường bên ngoài ( 1 bọc nhỏ khoảng 10 cục ) , và 1 món nữa mà quên rồi . Tổng là 4 món . Reng reng reng ... chuông dt reo , tan vỡ một giấc mơ mấy bác ạ . Một năm nay em chỉ mơ 2 lần . Lần này là như thế . Thế này là thế nào ??? Mấy bác dịch giúp e với . Mứt chùm ruột: Bánh ống gạo: Kẹo bao đường bên ngoài:
Cược phát chơi nào anh . Con trai em bỏ thùng ken , con gái anh bỏ thùng ken ... lên nhà anh Thịnh nhậu . hihi ... Lâu ngày ko gặp nhớ Ae quá . Bán mấy cái này chắc em banh vốn quá anh ơi . Em mê ăn mấy cái này đến trong giấc mơ còn thấy ... hihi ... Em cúng bằng cái tâm anh Thịnh ơi . Lâu lâu mới tự mua đồ cúng Ông Bà . Cúng thì Ba Mẹ em cúng hằng tuần ạ . Ủa mà nằm mơ vậy với cúng Ông Bà liên quan gì anh ??? Em ko hiểu rõ ???
Mơ thấy em thì để trong lòng chứ ko dám nói ra đâu . Comment lung tung trên đây vợ anh thấy là tiêu đời . Con gái thì mần quen . Con trai thì xê ra nhé ...
bà ba: có 1 số 3 mứt chùm ruột: có số 5 bánh ống gạo: có số 1 kẹo bao đường: có số 10 4 món: có số 4 tìm vé số: 351104 chiều đặt biệt đấy
hihi..em trai ! mấy ngày đầu tháng hay 16 âm lịch ai mà ngủ hay ác mộng thì nên cúng kiếng ông bà em ơi ..tâm linh thôi em ơi.
hihi ... Ai chứ anh Tin-Tin khỏi cần lại gần em trước em đã chạy theo anh rồi . Anh Tin-Tin dễ thương mà . <3 <3 <3 ... Có món sơ-ri với thơm ngào đường đó anh trai . Bỏ nước đá vào ăn ngon lắm . 5giay không khuyến khích cờ bạc nhé anh ... hehe ... Cơ mà sáng giờ em đi tìm 6 số đó ko ra anh ơi . Tìm đc vé vậy đã khó , trúng còn khó hơn . Thôi em bỏ hy vọng này . Nhưng em thấy giấc mơ đó đâu có gì là ác mộng đâu anh ??? Chỉ là giấc mơ ăn uống thôi mà . Xem comment phía dưới kìa Bác GaNhan . Bác chỉ em vậy sao em đi khám đc ... Thôi Bác đi khám trước đi . hehe ...