Ba ngày tết đường phố vắng vẻ tiết trời mát mẻ , mấy chú hugo đường như ko có . Mình thích sáng dậy sớm đầu trần ko mũ ko gương vác máy lượn ra khu trung tâm dạo vòng vòng ngắm phố phường , làm vài bô hình . Cái này ngày thường hiếm mà làm đc .
sáng đi ăn sáng, xong về đổ cá ngựa, trưa nhậu lai rai.. tới chiều đi massa, tối nhậu lai rai tip.. xong về ngủ
thường thì tất cả các ngày lễ coi như ngày thường.tết ta là thấy là ngày đặc biệt nhất mà h cũng thấy bt,trc giao thừa qua nhà đại ca băng đầu trọc La hán và manutd 5s nhậu đón giao thừa rùi về ngủ thế là hết tết ( chắc già rùi ( ) tết này ko đánh bài nữa quá tiền năm nay ko có mà có thì đánh cũng thua te tua dù kéo xì (
sáng mùng 1 mở nhạc xuân ngồi hút điếu thuốc uống ly cà phê rồi nhịp giò canh xòng bài nào lớn lớn vào ké vài xị trưa về tắm rửa ăn thịt kho hột vịt + củ kiệu no bụng rồi ra xòng binh xập xám chi làm vài chến cho đến tối rồi đi ra Nguyễn Huệ ngắm hoa , tối tối rồi vô khách sạn ấy 1 cái cho đến sáng mùng 2 cứ thế cho đến hết mùng 10 luôn