nguồn http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2010/02/3BA18956/ Sau khi đọc bài này đúng là mình ước gì có một cái tết như lúc nhỏ thật bình dị, thật giản đơn nhưng đầy ý nghĩa của một cái tết, một cái mua sum họp. Còn bạn nghĩ gì??? Chúc mọi người bước qua năm mới sẽ có thêm được những ý tưởng mới, thành công mới và thu nhập mới
Tết h cũng có cái hay mà , nhưng đa phần thì vật chất hơn tình nghĩa nhìu, mất đi ý nghĩa ngày tết nhìu
chẳng phải do tết muốn có chút nhân văn con người thì tìm về với người nghèo, bình dân, làm một cái tết bình dị, muốn như thế nhưng ko phải ai cũng muốn làm
từ ngày mất đi tiếng pháo thì Tết đã ko còn hương vị gì nữa rồi thèm đốt pháo, bị phạt tiền cũng được, thèm quá nên có lần mò sang tận TQ đi lung tung hỏi mua pháo nhưng không nơi nào bán. Thì ra pháo nó sản xuất để bán cho VN chứ bản thân nước nó cũng cấm
tất nhiên là mỗi thời mỗi khác, nhưng sống phải có chút gì gọi là kỷ niệm để nhớ để suy nghĩ chứ bác!
Cứ nhớ hồi nhỏ đêm 30 là thích rồi ........... Tiếng pháo nghe rát quá . Nhưng sáng sớm lượm mấy cái pháo tè rồi châm ngòi đã thế cơ chứ . Hồi đó cứ nghe tết là dc uống nc ngọt nè , đi chơi ko ai kiểm soát nè , dc sài tiền nè ( hồi đó cầm 10 ngàn là lớn lắm rồi ) , nhất là cầm tiền lì xì nữa . Nghĩ mà tội cho lớp đàn em sau này ko dc những cảm giác như đàn anh của nó . Riết rồi vài chục năm nữa mùng 1 tết coi như CN luôn quá
hồi đó 30 tết là xóm e tụi nó đánh bài đốt pháo ỳ đùng đi vòng vòng toàn nghe tiếng kêu loto qua nhà bà ngoại nấu bánh chưng làm đồ ăn rồi lên lầu xem pháo bông giờ thì tất cả trôi vào dĩ vãng tết thì chắc lên zing đánh bài cho đỡ hao vậy
hồi trc tết mới có đồ mới, h wần áo mới wanh năm, hồi trc tết mới có mứt kẹo, dưa hấu bánh chưng, còn h vô siêu thị có đủ, nhưng tết ở quê vẫn vui lắm, có mai có bánh có mứt, đc ăn chung với mọi ng` bên ngoại , có ng` wa thăm nhà nói chuyện, đc đánh bài , dù quê mình ngay Dĩ an bình dương , vậy nên năm nay Tết ko dc về quê hơi bị buồn
ui .. Nhớ cái Tết ngày xưa quá ... HỒi xưa mới có cái không khí được gọi là Vui như Tết ... Bi giờ thì đời sống khá lên rồi, nhưng cái TÌNH trong tết ngày xưa khó có lại.. Nhớ cái ngày xưa, mấy anh chị em Tết là xúng xính trong quần áo mới.. Chờ được lỳ xì, chơi ném pháo chuột... Cái ngày xưa, chờ bổ trái dưa hấu ra, sao mà háo hức đến thế .. Dưa hấu sao mà ngon, mà đặc biệt đến thế .. BI giờ thì dưa hấu nhiều, lúc nào cũng có, nên chẳng còn cái hương vị dưa hấu đỏ ngày tết khi xưa.. Cái ngày xưa, cả nhà quây quần chờ bên nồi bánh chưng... THời gian như chậm lại ... Thời khắc giao thừa ngày xưa có chút gì đó thiêng liêng ... Hic.. Hic .. Nhớ Tết Ngày xưa ..
hôm nay là bao nhiêu rùi. Gần giao thừa mà chẳng nghe không khí tết gì hết. Nhớ hìu đó háo hức từ lúc chưa được nghỉ học nữa
tết càng lúc càng nhạt nhẽo, lúc trước háo hức biết là bao, còn bây h 25 26 tết rùi mà cứ thấy bình chân như vại mà thôi!
xã hội ngày càng phát triển,nên tết càng ngày càng thiên về vật chật hơn,nhưng đó là do bản thân của con người kô phải là do lỗi của Tết,vì thế mình muốn ăn Tết theo cách nào là do bản thân mình thôi. Chúc ace ăn Tết vui vẻ,đầm ấm và hạnh phúc.
em thì vẫn còn thấy không khí tết nhất là cái mùi nhang trầm bây giờ SG vắng bớt rồi ra đường đỡ ngán cái cảnh kẹt xe hơn hehe
năm nay e chỉ 21t thôi,4 năm sống ở SG rồi, nhưng năm nào em cũng cảm thấy cái tết thật ấm cúng, chừng 25 là e đã về. Quê Em ăn tết từ Mùng 10 Tháng Chạp cơ Mùng 10 tháng chạp bắt đầu tảo mộ đến 25, tờ mờ sáng là con cháu, dòng họ tập trung đông đủ để sửa sang mộ phần ông bà tổ tiên 15..bắt đầu tướt lá mai 20 bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, bộ chân đèn, Lư đồng mang xuống để đánh bóng cho đến vàng sáng mới thôi tối 23 chuẩn bị cá chép ngựa đưa Ông Táo về trời Ở quê em ngày thường chợ chỉ bán buổi sáng thôi, nhưng đặc biệt và dịp tết có 2 ngày bán vào buổi chiều 28-29 tết, mọi ng hay gọi là chợ chiều, Chiều là người già, trẻ con, trai gái hẹn nhau đi chợ chiều rom rã cả đường làng (nay đổ bê tông hok còn đường đất nửa)...Nào hoa, nào thức ăn bài bắn khắp chợ 29-30 là bắt đầu cùng nhau gói bánh Tét...nào là Rọc lá Chuối, đậu đỗ, thị mỡ, nếp, mổi người trong nhà chuẩn bị 1 việc.....RỒi cùng nhau bày ra bắt đầu gói bánh, có nhà đợi mãi đêm giao thừa sau khi cúng xong mới làm Đêm 30. cả nhà ngồi quây quần bên nhau ở phòng khách, bàn thờ tổ tiên ông bà hương khói rất ấm cúng, Cúng rước ông Táo về đợi Giao Thừa Cúng Tổ Tiên xong rồi cả nhà cùng nhau chúc tết rùi lì xì Mùng 1 Thăm và Chúc Tết Họ Hàng Nội Ngoại Mùng 2 - Mùng 3: Chúc Tết Thầy Cô giáo cũ, rồi qua nhà lũ bạn Mùng 4-5 cũng còn dư âm của tết, cũng còn đi chơi chút chút qua mùng 6 chuẩn bị lên đường, người đi học, người đi làm Cái Tết Quê em năm nào cũng thế đó, các bác cảm thấy Quê Em thế nào, nếu được mời các bác về chơi tết quê em!