Sáng sớm hôm nay trốn cty, chạy xe từ TP về nhà gói bánh chưng với gia đình. Sau 5-6 năm bỏ đi xa thì hôm nay mới gói lại cái bánh chưng. Hồi còn nhỏ, rất nhỏ, mỗi năm tết đến xóm mình nhà nào cũng gói bánh chưng, nhà này giúp nhà kia, nhà ko biết gói cũng nhờ mấy người trong xóm qua gói giúp. Mình từ đó cũng học lỏm từ người chú, lớn hơn chút người chú đi lấy vợ thì còn mình và thằng em lãnh trách nhiệm gói bánh mỗi khi xuân về. Sau bao năm bôn ba thì hôm nay cũng cầm lại cái lá dong, cái khuôn bánh... nhà mình, cả xóm mình ai cũng muốn con cháu sau này nhớ đển Tổ tiên, ông bà nên tết đến dù bận rộn cũng ráng một ngày gói bánh, chứ chạy ra siêu thị mua thì vài phút là xong nhưng như vậy còn đâu không khí tết... Những cặp bánh mới ra khuôn Đẹp hem?? Cái này là mình gói, lúc đầu gói lạt nhỏ ở trong, nhìn là bít!:byebye: Nổi lửa lên Sôi rồi nè! Nấu đến sáng nữa là măm măm!! Sẵn tiện khoe lun cây mai nở roài!!! mấy cái đồ treo trên cây mai là của vợ tui mua, mà vợ tui là do tui quen trên 5s đó!! hehe... 1 lần off miss 5s năm 2008 thì phải Để kể từ từ cho ae nghe... Đầu tiên là chuyện bánh chưng, như đã nói ở trên rồi đó. Chuyện nấu bánh cũng vui không kém, nhà nhà nấu banh, cả xóm hồi đó đâu có hàng rào gì đâu, nhà này thấy nhà kia nấu bánh, chạy qua châm lửa châm nước dùm. Bánh nấu từ sau khi gói xong, thường thì khoảng 11-14g là gói xong. Tối đó các anh, các chú trong xóm thường túm lại ngồi nói chuyện, đánh bài, lai rai vừa trông nồi bánh luôn. Lâu lâu mấy thằng nhóc lụm đâu mấy trái pháo người ta đốt hôm 23 cúng ông Táo mang ném vào bếp lửa nổ cái đùng, hoa lửa, hoa than bay ra như pháo hoa!!! rồi mấy mẹ mấy chị người thì ở nhà lo chuẩn bị tết, người lại bắt đầu hơ lá chuối trên nồi bánh chuẩn bị gói thêm giò, thêm nem... nói chuyện um sùm cũng không kém. Hồi đó có chuyện có nhà bị mất cả nồi bánh chưng đang nấu, tui hồi đó còn nhỏ nên không bít có thiệt không. Do nhà đó nấu bánh ở gần đường, nấu đến tối thì vô ăn cơm hay dọn dẹp gì đó, thế mà lúc ra nồi bánh không cánh mà bay!! nghe nói có 2 thằng trộm nó đi xe máy canh nhà nào không để ý vô hốt luôn nồi bánh!!:beat_shot: nồi bánh vừa to vừa nóng không bít làm sao mà chở đi nữa! Giờ phải ra canh nồi bánh roài! khi nào rảnh kể típ cho ae nghe! Cập nhật lần 1: Báo cáo các ace là nồi bánh vẫn đỏ lửa, nước vẫn châm đều đều và sáng mai là có món ăn sáng nóng hổi ạh! Hồi đó nghe nói cũng có nhìu chiện tình nóng hổi quanh nồi bánh lắm, mà hồi đó mình còn nhỏ ko bít, đến khi lớn thì đi hết rồi!! có ông anh họ mẹ mình nhờ hong lá chuối cho kho để gói giò hay nem gì đó, một hồi ko thấy ổng đâu, kiếm hoài hông thấy, chờ dài cổ lun!! đến khuya khuya thì thấy mò về, khai là qua nhà chị kia đang nấu bánh chưng hong lá!! có mấy cái là mà đi đến khuya, trong khi nhà mình cũng có bếp may mà còn lá mang về tưởng là cháy hết lun rùi!:sexy_girl:
nhà ngoại mình thì năm nào cũng gói bánh tét,con dâu,cháu dâu dc huy động nấu bánh...xong rồi đem chia phần cho các cậu,dì...mỗi gia đình góp tiền cho bà ngoại,vừa có không khí tết,vừa vệ sinh,ko phải mua ở tiệm,mà bà ngoại cũng có tiền ăn tết.
sao nấu sớm vậy bác? nhà bác mình ở quê hồi xưa năm nào cũng nấu đêm 29, cả đám anh em thức canh nồi bánh, nghịch lửa, quây quần bên nồi bánh vui lắm. giờ cái gì cũng mua, ông bác già rồi cũng ko nấu bánh nữa, nhớ lắm những truyền thống, những nồi bánh chưng xưa.
gói nhìu thì nhìu mà cho bà con họ hàng hông à!! nhà còn có 3-4 cặp cúng ông bà thui!! Nấu sớm mang cho nữa bạn ơi! với lại nhà mình nấu xong còn cho nhà khác mượn cái nồi nấu bánh!! nồi to vậy đâu phải ai cũng có, nhà bạn cũng gói chắc cũng bít mà! làng xóm cuối năm qua mượn cái nồi, bữa sau mang trả dư cái bánh chưng hoặc bánh tét trong nồi vui lắm!
Hôm nào cắt bánh review bên trong cho anh em tham quan với. Chắc qua nhà bác này học gói bánh quá. Hồi xưa ở nhà cũng gói bánh, cũng làm thử mà méo xẹo, nhân bánh chạy loạn cả lên. Bà cụ nhà mình lúc đó gói không cần khuôn. Tui chỉ là "chuyên gia" buộc lạt với canh nấu thui.
những topic vầy mới khiến Tết đúng nghĩa của nó.... mình chưa đc gói bánh chưng bao giờ..... mà thích ăn bánh nhiều mỡ ko à.....
Hay là sang năm mình tổ chức off 5s gói bánh chưng đi!! ai bít gói thì gói, ai trực nấu bánh thì trực, ai nhậu lai rai thì nhậu, kiếm chỗ nào có thể nấu được lun! xong rùi chia "cổ phần" cho ae 5s ăn tết.
Ý này hay nè, chia ca chia phiên cho nhiều người có thể tham gia để cùng có không khí tết :41_002: Thank cho 1 topic ý nghĩa