Tìm kiếm bài viết theo id

Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thaipay.lee, 16/12/08.

ID Topic : 632263
Ngày đăng:
16/12/08 lúc 12:59
  1. thaipay.lee Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    14/7/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    179
    Tết ...
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....


    Không biết đã bao lâu rồi mình thèm không khí ngày Tết , dù chỉ 3 ngày ngắn ngủi thôi nhưng thật sự rất có ý nghĩa với mình - Vì Tết là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong năm, được sống trong không khí tất bật hối hả của thời điểm chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới ở khắp mới (những ngày giáp Tết), được du xuân ,được thấy nhà nhà người người ai cũng hớn hở , tươi vui , thấy đất trời đang thay áo mới..
    Tết..đang đến rất gần..Từng ngày, từng ngày...Sao tâm trạng hồi hộp , mong chờ vẫn còn dù tuổi đã không còn bé nữa..Tết ơi..
    Những ngày giáp Tết...
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 1



    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 2


    GÓI BÁNH CHƯNG NGÀY TẾT:
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 3


    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 4



    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 5
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 6
    Không khí Tết xưa..Sum vầy bên nồi bánh nóng cả ngày đêm..Vui vui..


    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 7



    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 8Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 9



    KHÔNG KHÍ NGÀY GIÁP TẾT..HỐI HẢ NHỘN NHỊP ^^

    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 10


    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 11


    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 12
    Phố Hà Nội tấp nập sắm Tết.
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 13
    Hoa tươi trên phố với nhiều loại khác nhau.
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 14
    Đào, quất được mùa bày bán ngoài phố.
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 15
    Bán đồ trang trí cho hoa cây cảnh trên phố Bà Triệu.
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 16
    Những quả bóng hình con gà bán chạy.
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 17
    Mứt Tết, món ăn truyền thống vẫn đắt hàng.
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 18
    "Phố lạc rang" vào mùa.
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 19
    Vỉa hè được trưng dụng để bán trái cây Tết.

    Chợ hoa ngày Tết:..
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 20


    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 21



    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 22

    Quất đẹp chưa kìa...^^

    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 23
    Me ngâm...^^


    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 24
    Mâm ngũ quả ngày tết..


    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 25

    Mứt các loại..


    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 26

    Và dưa hấu đỏ tươi..^^


    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 27

    Và không thê thiếu tiếng pháo xưa..
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 28

    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 29

    THÈM NGHE TIẾNG PHÁO XƯA ĐÊM GIAO THỪA , THÈM SÁNG MÙNG MỘT ĐẦU NĂM ĐI DU XUÂN THẤY NHÀ NÀO CŨNG RỰC HỒNG XÁC PHÁO...
    TA THÈM MỘT ĐIỀU GIẢN DỊ NHƯ THẾ....

    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 30


    THÂN TẶNG HUYNH ĐỆ 5S ĐÔI CÂU ĐỐI ĐỂ CHƠI TẾT NHA Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 31



    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 32


    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 33
    Huynh đệ đối vui rộn cả nhà
    Xuân về mai nở rạng đời ta
    Én bay đào thắm hồng muôn ngã
    Tết đến chung vui rượu với trà ...
    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 34
     
  2. thaipay.lee Thành Viên Cấp 1

    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....

    Du Xuân

    Lữ Liên

    Xuân khứ xuân lai xuân bất tận
    Xuân đi xuân lại mãi còn xuân
    Tết nhất ai ơi cứ lại hoài
    Không tiền tiêu tết (ứ ư) vậy thời...vậy thời tính sao?
    Tính...sao?

    Tết nhất làm chi?
    Ai bày tết nhất làm chi?
    Lo quần lo áo lo đi chạy tiền
    Người người vui tết (chứ) liên miên
    Riêng tôi nghĩ tết mà điên cái đầu
    Lo nhiều (mà) đến nỗi mọc râu
    Năm cùng tháng tận qua cầu xổ xui
    Cũng liều (mà) xanh-xít (chứ) đít-đui
    Để ba ngày tết vui cười no say
    Sang năm (mà) ta lại kéo cày

    Nhưng mà biết cậy nhờ ai?
    Bây giờ tôi biết cậy nhờ ai?
    Chỉ còn cách đợi...thần tài...tới...thăm

    Nghỉ quẩn (chứ) làm chi,
    Thôi đừng (mà) nghĩ quẩn (chứ) làm chi
    Xuống thăm (mà) chợ Tết (mấy) ta đi bên một vòng
    Mua sắm mất công, chẳng cần mua sắm mất công
    Xem cho khoái mắt, cho lòng dịu êm
    Thoạt vào hàng vải (chứ) tây đen, hàng vải tây đen
    Cô nàng ngồi két cười duyên liếc thầm
    Anh bảy mời khách (mấy) vào thăm
    Ba mươi lăm một thuớc, ba mươi lăm rẻ rồi

    (ba mươi lăm một thước, ba mươi lăm ga bin soa, pô-pơ-lin soa, ba mươi lăm một thước,
    rẻ rồi, ba mươi lăm một thước, vào đây, vào đây...)

    Qua hàng (mà) giò chả (mấy) coi chơi
    Mấy cô gói bánh trông người cũng hay
    Cô ơi, sao Tết (chứ) năm nay
    Bánh chưng thời có, bánh dầy cô để đâu?
    Ông ơi, bán hết (mấy) từ lâu
    Hỏi chi vớ vẩn, biết đâu em trả lời!
    Len trong đám chợ (chứ) đông người
    Hàng cam, hàng táo, ngồi ngoài hàng dưa
    Cô hàng (mà) vú sữa mới dễ ưa
    "Bán tha hồ lựa, ai mua thì vào"
    Gớm sao (mà) lời nói (mới) ngọt ngào.

    Nhưng mà anh Cả anh Hai đó ơi...ời
    Ơi.........
    Đi xem thời đi mau mau
    Giao thừa thời nhớ rủ nhau về nhà
    Năm mới đừng để vợ la
    Đừng chơi cờ bạc mà ra bót nằm
    Chi bằng đi lễ Lăng Ông
    Đầu xuân năm mới xin xâm cầu tài
    Anh Cả, anh Hai đó ơi...ời

    Bằng trăm ngày thường,
    Mùng Một (mà) hành lễ Lăng Ông,
    Cầu thanh đắc lộc, bằng trăm ngày thường
    Bằng trăm ngày thường
    Bằng trăm ngày thường
    Năm nay tiền vô (mà) ai ơi đừng lo (mà) áp phe thì nhiều (mà) áp phe thì nhiều
    Cầu trời (mà) mình trúng áp phe (mà) sắm máy lạnh,
    Tậu xe Huê Kỳ, tậu xe Huê Kỳ, tậu xe Huê Kỳ
    Năm mới cuộc đời lên hương
    Năm mới tràn đầy yêu thương
    Năm mới thần tài giúp ta
    Năm mới năm đẹp Thái Hoà
    Năm mới cuộc đời lên hương
    Năm mới tràn đầy yêu thương
    Năm mới thần tài giúp ta
    Năm mới năm đẹp...Thái Hoà




    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 1
     
  3. N30 Thành Viên Cấp 5

    Bạn làm mình buồn quá, vì mình đang hix hix ... thất nghiệp huhuhuhuuuuuuuuu Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....(
     
  4. HaMaBeoU Thành Viên Cấp 4

    gần tết rồi sao? Hix, lẹ dữ vậy nè. Hồi nhỏ cứ nghe tiếng trống xe bán lân dạo là chạy đi hỏi má chừng nào tết, nôn từng ngày, giờ tết đến lúc nào ko hay,
     
  5. dylanx Thành Viên Cấp 4

    hix, chỉ nhớ mỗi cái mùi khét của pháo Tết đêm giao thừaTết ơi ! Ta bỗng nhớ.... Mí bác 8x đời cuối + 9x chắc chưa bít đc cảm giác đó! Đang nằm trong nhà lim dim ngủ mà có 1 viên pháo tên lửa nhà hàng xóm bay vào và nổ cái bùm kế bên, y như rằng kêu dậy ra đón giao thừaTết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 1
     
  6. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói một câu thật tự đáy lòng: Từ ngày bị cấm đôt pháo thì HB tui cũng hết mong tết luôn
     
  7. trambest Thành Viên Cấp 6

    Lại đến Tết rùi
     
  8. newstrung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Năm nào cũng nghe nhạc xuân bên cạnh 1 người, giờ chỉ biết hoài niệm thôi.
     
  9. data_com Thành Viên Cấp 5


    Thấy pháo với bánh tét mà thèm. Giờ còn nhà nào nấu bánh tét cũng tết nữa đâu. Toàn đặt người ta làm không.
    Buồn bánh tét ít mà buồn pháo thì nhiều, Bánh tét tại mình không muốn tự nấu thôi. Chứ còn pháo, đốt một dây chắc zo khám ăn tết 1 năm quá.

    Tết này tui sẽ nói ba nấu bánh tét, thèm nấu bánh lắm, bạn nào chưa được ngồi canh nồi bánh tét tết chắc chưa thức sự cảm hết được không khí tết việt đâu.

    Lúc nhỏ, năm nào cũng vậy. Tết là nhà mình lại tự nấu bánh tét cúng và ăn.
    Năm nào mà có 30 thì 28 nấu, năm nào chỉ có 29 thì nấu ngày 27.
    Để tối 28 có thể nấu bánh, mẹ mình từ 26 là đã đi mua lá (lá chuối nhé), lạt, nếp hương, đậu xanh, thịt mỡ nữa.
    26 mẹ mua lá, nếu mà nắng thì phơi một buổi cho lá héo lại, chỉ héo héo thôi, Vì lá héo thì mới có độ dai cần thiết để khi mình gói không bị gãy lá và bung bánh. Còn nếu ngày 26 mà không có nắng thì đốt một nồi than to, mấy anh chị e mình, cùng hơ lá. Hơ thì lá cũng héo và dai, nhưng mà màu lá không xanh và đẹp bằnh mình phơi nắng.
    Năm nào mà mẹ mình mua được lạt người ta chẽ sẵn thì khoẻ, còn không thì người ta bán những ống Giang, cây này giống như cây tre, nhưng mà thân nhỏ, và lạt chẻ ra thì dẻo hơn tre, cho nên cây này được dùng để chẻ lạt gói bánh. Ba mình khéo tay, ông chẻ lạt nhanh, đều mỏng mà lại đẹp nữa. Lúc nào mà thấy ba chẻ lạt, mình cũng ké ké lấy dao bếp của mẹ mà chẻ. Nhưng mà có chẻ được nên lạt đâu, toàn là bị sướt, không đều, chỗ mỏng chỗ dày nên khi cột lạc dễ gãy, mà bánh không đẹp.
    Còn về nếp, tối 28 gói bánh thì chiều 28 mẹ mình ngâm nếp. Mẹ vo kỹ nếp giống mình vo gạo vậy, cho sạch tất cả bụi cát và thóc còn lại. Ngâm từ khoảng 4 hay 5 tiếng gì đó cho nếp nở và thật mềm. Đậu xanh thì đãi võ, lấy hết phần vỏ xanh. Chỉ trơ lại phần hạt màu vàng tươi. Cã nồi đậu mà mẹ mình đãi võ thì không còn nhìn thấy một cái vỏ xanh nào nữa. Mẹ cũng giỏi thiệt mà.
    Nhà mình là miền Trung, nên nấu bánh tét không cho nhân thịt như là miền BẮC. Hơn nữa nhà mình nấu bánh ăn tới rằm lận nên khi mà bỏ thịt thì thịt sẽ làm cho bánh mau hư, không để lâu được.
    Phần thịt mở ở trên mẹ mình chuẩn bị là chỉ để gói vài cái bánh chưng cúng giao thừa, hay cho anh e mình ăn thôi.

    Đấy mới là những công việc chuẩn bị cho bữa tiệc nấu bánh chính thôi.
    Tối 28, khoảng 7h là cả nhà mình bày biện hết nguyên liệu ra sân trước nhà. Nhà mình có 6 người, ba mẹ và bốn anh chị e. Mình là út nên sướng hơn. Không làm gì cả, chỉ ngồi coi ba gói bánh, phụ lấy lá, đưa lạt cho ba mình thôi.
    Ba mình gói bánh còn, mẹ và mấy chị mình thì người làm mứt quật, người làm bánh trứng. Mẹ mình có một món ruột là mứt ĐẬU ĐUÃ. Món này là đặt biệt của nhà mình, mẹ làm ngon tuyệt. Không ai bán món này đâu nha.

    Trở lại phần gói bánh. Mẹ mình đã xếp sẵn lá thành từng chồng. Mỗi đòn bánh tét được gói sẽ có ít nhất là 2 miếng lá chuối lớn. để ngang theo đòn bánh, chiều dài của hai miếng là này cộng lại thì phải dài hơn đòn bánh. Ngoài hai miếng là lớn, mỗi đầu của đòn bánh tét còn phải có một miếng lá nhỏ gọi là để chem đầu. Mục đích là để cho đòn bánh được chặt để khi nấu, nước không vào được trong lớp lá.
    Ba mình trải ngang 2 miếng lá. Múc một chén nếp và canh đều, nếp lên mặt lá. Chiều dài của của việc canh nếp sẽ là chiều dài của đòn bánh tét mà mình muốn gói. Rùi ba gạch một đường nhỏ nhở giữa đường nếp, cho đậu xanh vào, đây chính là nhân bánh. Nhân bánh gồm đậu xanh đã được xào sơ qua dầu, và trộn thêm ít tiêu. Nhân bánh được trải dài trong đường rãnh của nếp. Cho đậu xanh vào xong, ba cho thêm một ít nếp đều lên mặt đậu xanh, để giờ phần nhân bánh là đậu xanh chỉ còn nằm giữa lớp nếp.
    Sau khi ta bỏ nếp và đậu xanh vào đủ cho một đòn bánh, ba mình cầm hai mép ngay giữa thân miếng lá chuối. Rít chặt lại cho phần bánh nếp là đậu xanh trở thành một hình tròn, rùi gấp mép lá chặt lại. Về phần hai đầu của đòn bánh, ba mình bẻ gập một đầu, dựng đứng đòn bánh lên, bỏ miếng là nẹp hình vuông vào đầu phía trên, rùi gấp lá và cột một cọng lạc để cố định. Dốc ngược đòn bánh rùi làm tương tự với đầu còn lại.
    Vậy là đòn bánh tét đã được thành hình, nhưng mà nó chưa đẹp. Ba lấy hai miếng là nhỏ, bọc mỗi đầu đòn bánh, một miếng ngang, một miếng dọc. Vậy là hai đầu đòn bánh được vuông vức là đều nhau. Kế đó là phần cột lạt. Mỗi đòn được cột từ 5 hay 7 cọng lạc tuỳ vào chiều dài đòn bánh. Cột lạt thì cột làm sao cho vừa chặc khít vào đòn bánh, và các nút lạt phải thẳng hàng. Sau khi cột lạt thì cột thêm một cọng dây để treo, để khi nấu mình dễ dớt bánh và khi cất thì mình treo bánh lên.

    Mình thì khoái nhất khâu gói bánh, vì được ngồi phụ ba cột lạt, bóc lá. Hứng lên mình còn xin ba được gói nữa. Mình cũng gói được, nhưng mà khi gói đòn bánh cho ra một đầu to một đầu nhỏ, nếp với đậu lộn xộn hết cả. Nên mình chỉ dám gói một đòn để khi nấu đói bụng vì với ra ăn thôi hà.

    Ba gói khoảng hơn chục đòn bánh, còn nếp là đậu xanh thì ba gói thêm vài cái bánh chưng cúng giao thừa. Gói bánh chưng thì khó đẹp hơn bánh tét, vì bánh chưng gói phải vuông vứt và thật đều thì đòn bánh cúng mới đẹp.
    Đến cuối cùng thì lúc nào chắc chắn anh, e mình mỗi người cũng sẽ có một cái bánh chưng, để lúc ngồi canh nồi bánh, hay thay nước bánh thì với ra ăn nè.


    Công việc gói bánh thì mất khoảng hơn 2 tiếng, đến chừng 9 hay 10h thì bánh sẽ được bỏ vào nồi nấu. Nhà mình nấu bánh hơi lâu. Bánh được nấu từ 10h đêm cho đến khoảng 1h chiều hôm sau thì với ra. Nâu càng lâu thì bánh để được càng lâu, vậy nên bánh nhà mình năm nào ăn cũng tới rằm. Đòn bánh cứng ngắt mà bóc ra chưa hư.

    Trước kia ở quê mình, tết thì nhà nào cũng nấu bánh. Cứ đêm 27 hay 28 tháng chạp, ra đường thì thật nhiều những bếp lữa bập bùng. Nấu bánh tét thì con nít đứa nào cũng rất thích. Vậy nên khi mà nấu bánh thì lúc nào cũng thấy vài đứa nhỏ trải chiều ngủ bên nồi bánh. Mình cũng vậy, năm nào nhà nấu bánh cũng ngủ với bánh một đêm.
    Bi giờ thì khác rồi, quê mình tìm được một nồi bánh tết cũng khó. Nhà mình cũng 4 hay 5 năm gì rồi không nấu bánh. Cứ tết là mẹ ra chợ mua vài đòn về ăn đến ra giêng. Mà cũng phải thôi, anh chị e mình lớn hết rồi, nhà cũng đâu hồi nào ăn nhiều đâu mà nấu. Vả lại giờ đường xá chỗ nào cũng bê tông, tìm một khoảng đất để đặt nồi bánh tết cũng không ra.

    Mình chỉ nhớ và thương thương sao thời lúc còn bé, cứ tết là được quây quần bênh nồi bánh tét. Không khí thật là tết.

    Không bít bao giờ mình được trở lại. Tết ơi!! nhớ tết quá.


    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....

    Hình bánh tét nhà mình cúng giao thừa năm vừa rồi đó. Nhìn mình lại nhớ nhà quá.
     
  10. MINHDUC7710_7777 Thành Viên Cấp 4

    chờ mong lắm.lo lắng lắm,vui lắm,rồi cũng buồn lắm.......
     
  11. areyouok1706 Thành Viên Kim Cương

    lâu lắm rồi cũng phải 14 năm chưa đc ăn tết Bắc
    Nhớ Pháo quá, hồi em còn bé, Ông già toàn cho châm pháo tết. Sướng điên người
     
  12. Mr_Sky Thành Viên Vàng

    thèm dc hít cái mùi pháo quá...

    mình thấy nhà nứơc VN mình ..cùi chúi quá ... đặt ra mấy cái vụ cấm này cấm kia, rồi nồi cơm điện nữa.... chán vãi
     
  13. kevin_phan Thành Viên Bạch Kim

    sắp tết rồi,vui quá,nhà nứoc ko cho đôt pháo nhưng mình năm nào cũng lén đốt hihi,năm nay chắc cũng thế Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....
     
  14. dylanx Thành Viên Cấp 4

    Lúc mới cấm đốt cũng ráng đốt lén, nhớ hồi năm lớp 7-8 gì đó, CA hốt nhà kia chứa pháo lậu, đem bỏ pháo xuống cái giếng cạn gần nhà nó, nó trèo xuống hốt lên đem vô trường, cả bầy xúm lại ra bãi rác của trường đốt, bị bảo vệ với mí ôg thầy hốt lên nguyên ổ, ngồi uống trà, hâm dọa đem lên giao CA huyện tùm lum hết mới có 1 thằng sợ quá khai ra lunTết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 1 Vui phết!

    Mà có đốt lén cũng ko bằng cái cảm giác đêm 30 tràn ngập khói pháo, tràn ngập mùi khét, giao thừa lúc đó muốn đi ngủ cũng ko đc, còn từ khi cấm đốt pháo, giao thừa chỉ biết đi nhậu, hoặc ngủ sớmTết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 2 Im ắng lạ thườngTết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 3
     
  15. charlos Thành Viên Cấp 3

    huhu, thèm bánh tét quá chừng. sắp tết rồi anh em ơi,hic
     
  16. fpt.hochiminh Thành Viên Cấp 1

    Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....
    ôi thèm quá.Tết lúc nào cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với người VN chúng ta, đó mới là Tết chứ.Còn...1...2...3...41 ngày nữa
     
  17. Troi Danh® Thành Viên Bạch Kim

    ai nói 8x đời cuối ko bik hehe chỉ rình giao thừa cầm ống pháo hoa ra trước cửa chỉ lên trời cho bắn đã gì đâu Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 2 rùi đám cưới hay tết đi mót pháo Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 3 rồi cột pháo thăng thiên ngay ghi đông xe đạp 1 thằng chở 1 thằng đốt vừa đi vừa bắn :snicker: Nói chung thiếu pháo thì buồn nhưng có pháo thì nguy hiểm quá Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 4 bà con còn hay ẩu vụ phòng chống cháy nổ nên chịu thôi các bác à
     
  18. HaMaBeoU Thành Viên Cấp 4

    Thứ nhất, phảo ko xấu, tại ng` sử dụng theo ý đồ xấu, tết hồi đó cháy nhà 90% do pháo ko, ko thì đốt xong quăng vào người ta, làm ng` ta bị phỏng, đủ thứ chuyện nên mới cấm.
     
  19. simon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    háo hức và chờ đợi...thix ko khi' mọi người đón Năm Mới lắm...sài gòn ko đông đúc, vì lúc này mọi người đã về quê hêt rồi...như thế này mới đúng là sài gòn.kể từ thời điểm này, tối nào mà ko đi lòng vòng dạo là chịu ko nổi...hhihi
     
  20. chuot_nhat_zzz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đọc cái chữ màu cam thì thấy sao kỳ, bánh chưng bánh tét mà có đậu phộng?Tết ơi ! Ta bỗng nhớ....
    Đọc tới màu xanh thì mới hiểu là dây lạt dùng cột bánh :snicker:
    "Lạt mềm cột chặt" mấy chị em gái nên nhớ câu này mới giữ được hạnh phúc gia đình! Tết ơi ! Ta bỗng nhớ.... - 1