Tìm kiếm bài viết theo id

Tết sắp về!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi alexsandro_134, 26/12/11.

ID Topic : 4360431
Ngày đăng:
26/12/11 lúc 20:19
  1. alexsandro_134 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    22/9/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    73
    [FONT=&quot]Năm hết Tết đến, ai cũng háo hức. Năm nay là năm đầu tiên em đi làm, vì thế em lại càng mong đến Tết để có thể sắm sửa chút ít cho mọi người trong nhà, chứng tỏ mình đã lớn Tết sắp về![/FONT]
    [FONT=&quot]Nhớ ngày xưa khi còn bé cùng lũ bạn trong khu đốt pháo, cùng nấu bánh chưng trong nhà ông bà, mong chờ lì xì từ người lớn, giờ thì đến lượt mình lì xì cho tụi nhỏ =) Chỉ tiếc là giờ giá trị vật chất được đưa lên cao nên đôi khi những ý nghĩa đó đã k còn, mất đi giá trị của ngày Tết. [FONT=&quot]Với mọi người thì Tết là gì? Ý nghĩa còn như ngày bé không? Tết sắp về! - 1 [/FONT][/FONT][FONT=&quot]Và làm sao để dạy dỗ trẻ nhỏ về ý nghĩa của ngày Tết xưa?[/FONT]
     
  2. thattiennu Thành Viên Cấp 2 Thành viên BQT

    nhớ có một mùa tết cắm viên pháo vào đống cứ*t chó, nổ bắn tung tóe lên mặt
     
  3. rockydant Thành Viên Cấp 5

    mình cũng vậy, tính tết này mua quà cho nhà bạn gái, rồi biếu chút tiền cho ông bà ngoại, bà nội. Phụ nhà ít tiền đi chợ tết... mà vật giá leo quá tính ra không còn bao nhiêu hết, sực nhớt ra mình nghĩ cho mọi người mà đến giờ mình vẫn chưa có gì hết...
     
  4. rockydant Thành Viên Cấp 5

    mình cũng vậy, tính tết này mua quà cho nhà bạn gái, rồi biếu chút tiền cho ông bà ngoại, bà nội. Phụ nhà ít tiền đi chợ tết... mà vật giá leo quá tính ra không còn bao nhiêu hết, sực nhớt ra mình nghĩ cho mọi người mà đến giờ mình vẫn chưa có gì hết...
     
  5. nihonjin Thành Viên Mới

    Chính xác, đó là những năm 90, cắm viên pháo đại vào cục SHIT, châm nổ. Haha. Còn pháo dựt dây mới vui. Nhà gần một bà già khó chịu. Nhà bả có cửa sắt. Quấn sợi dây vào cửa, Bấm chuôn, bả vừa mở cửa thì nó nổ ầm. Mặt bả tím ngắt. Giờ nghỉ lại thấy ngu. Rủi bà bị bệnh tim thì toi....
     
  6. daicatruong82 Thành Viên Cấp 4

    gần đến rồi hả, lo làm quá ko biết thời gian nữa
     
  7. Xì teen thúi "Phải Thật Nhẫn Tâm"

    Tết sắp về!Tết sắp về! - 1Tết sắp về! - 2Tết sắp về! - 3
     
  8. phungquyen. Thành Viên Cấp 6

    Tết đến lại buồn, già hơn 1 tuổi, nhiều điều phải lo hơn. Cơm áo gạo tiền cứ đeo bám mãi......
     
  9. vlcm2009 Thành Viên Cấp 6

    Ka ka, tết này là cái tết đầu tiên mình đi làm. Thế là có thể tự tay sắm sửa đồ tết cho gia đình yêu dấu!!!
     
  10. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    giá trị vật chất đã len lỏi làm lu mờ ko khí ngày xưa rồi...Bùn Tết sắp về!
     
  11. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    năm đầu tiên đi làm thì mua quà gì đó tặng ba mẹ, tốt nhất là mua quà sức khỏe ấy
     
  12. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    tết năm nay là cái tết oải nhất
    làm ăn ko đc - vật giá leo thag
    năm nay fải thắt lưg buộc bụg rồi haiz.....
     
  13. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    hồi xưa nhận được 2k lì xì là vui
    giờ lì xì 20k mấy đứa kêu sao ít vậy
     
  14. winBro UY TÍN CHẤT LƯỢNG

    Cứ nghĩ đến tiền xài tết là oải rồi.
    Các cháu chắt, em út cả mớ. ngót ngót hơn 30 đứa, mỗi đứa tối tiểu 20k, đứa nhiều thì vài trăm k. còn tiền mua sắm nữa, cứ nghĩ mà oải.
     
  15. hoquoctrong Thành Viên Cấp 1

    Hồi đó chưa lớn ăn tết rất vui. Giờ lớn rồi đủ thứ chuyện để lo, những người 8X như mình thấy tết càng ngày càng xa vời
     
  16. alexsandro_134 Thành Viên Cấp 1

    Xem thử clip này là hiểu
    http://youtu.be/ltDHd5XqD8c

    P/s : bác nào up hộ em clip với Tết sắp về!
     
  17. Mr_shu86 Thành Viên Cấp 2

    của chú đây
    [YOUTUBE]ltDHd5XqD8c[/YOUTUBE]
    tết hả...lại già thêm 1 tuổi...haizz...Tết sắp về! - 1
     
  18. boy_langtu Thành Viên Kim Cương

    Tết là mùa làm ăn của mình,hjhj
     
  19. heovang2007 Thành Viên Cấp 3

    chắc mấy chục năm nữa, Tết ta mình giống Tết tây vậy, dần dần các phong tuc cổ truyền mất hết Tết sắp về!
     
  20. tosat Thành Viên Cấp 2

    Tết này thì cũng là cái tết lần đầu tiên mình đi làm, tính cho mẹ 1 củ tiền mình để dành, mua cho bố cái áo an phước. Rồi quà cho bên nhà bạn gái, xong rồi quà cho sếp trưởng phòng với thèn giám đốc, hix tính xơ đi hết tháng lương, trong khi lương mình có 3 chai 5 Tết sắp về!(